1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác ơi người yêu em sắp đi theo chồng rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi notveryniceguy_vn, 23/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notveryniceguy_vn

    notveryniceguy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi người yêu em sắp đi theo chồng rồi

    Mình và cô ấy đều yêu nhau,đến bây giờ mình vẫn còn yêu cô ấy,nhưng mấy ngày nữa cô ấy lên xe hoa rồi( bị ép duyên các bác ạ) mình thì ở xa, mình đang định cướp dâu,có bác nào có kế hoạch gì hay chỉ mình với, buồn quá,nẫu hết cả ruột, chẳng buồn làm gì cả
  2. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Sao mày lại phải cướp dâu???
    Cướp thì mày cướp ngân hàng...đã hơn
    Con kia mặt nó nhơn nhơn
    Thằng kia phang nó... kết ...rồi lấy luôn.
    Mày yêu phải đúng con buôn
    Ép duyên gì nó có mà ép...chim
    Còn yêu nó thì ngồi im
    Cướp dâu mày sẽ vô tù...mọt gông
    Ba ****** sẽ ngóng trông
    Thất tình, bất hiếu mày là thằng ngu
    Ra tù không có một xu
    Con kia nó lại ngày càng khinh cho
    Đời mày mày phải tự lo
    Ngồi mà than vãn cái đầu mày điên
    Con kia nó chúa luyên thuyên
    Giả vờ như thế để mày xót xa
    Mày đừng ngồi đó mà ca
    Nhìn xem chúng nó đang vồ vào nhau
    Mày hãy lau nước mắt mau
    Tìm con tử tế thế rồi kết hôn
    Con kia con như đã chôn
    Nghĩ nhiều về nó cho mòn con tim
    Chồng nó hai mắt lim rim
    "Làm thịt" con nhỏ ... tám đời rồi con.

  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Rảnh qúa ko có việc gì làm mở topic xì pam hở. Đang ở xa thía về bằng mắt à? Liên thiên.
  4. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Có thật cô ý bị ép duyên ko ?nếu ko phải thì chia buồn với bạn còn ko tớ chúc cô ấy hp
  5. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Thơ bác nghe muốn oánh nhau quá nhưng..chí ní chí ní
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    10 bước thành thơ , thật là siêu phàm , dù giọng thơ hơi thô , nhưng có vẻ đúng câu chuyện .
  7. gaconhh

    gaconhh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    345
    hehe người cùng cảnh ngộ.Em cũng mới nhận được tin giống pác hum 19. Việc jì fải cướp dâu hả pác.nhưng mà xét theo hoàn cảnh của pác thì em thấy chắc tại pác ở xa nên tình cảm bị rạn nứt thui.Ko có chuyện ép duyên thời buổi này đâu.Pác coi chừng bị lừa đấy.Em chẳng bít khuyên bác câu jì lúc này.Vì em cũng ko bít fải làm thế nào nữa. Thôi thì...
    Nếu biết ngày mai em có chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Hai mươi năm nữa con anh lớn
    Phụ bạc con em trả nợ lòng...
  8. notveryniceguy_vn

    notveryniceguy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ông kia, thơ mới phú bực mình quá, 2 người vẫn còn yêu nhau, thực sự bị ép duyên ko còn nghi ngờ gì nữa, ********* đó bất lực đến nỗi đánh cả cô ấy vì cô ấy yêu và chat với mình. Tớ đang du học ở Lào, chắc mấy hôm nữa tớ cướp cô ấy sang đây, hai đứa lên núi ở
  9. notveryniceguy_vn

    notveryniceguy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ông đã chia sẻ, nhưng ông làm ơn tôn trọng người khác một chút
  10. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ ở xa sao biết người ta bị ép duyên, ông này đúng thật vô duyên

Chia sẻ trang này