1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi, thế này thì tức quá!!!!!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Thieu_iot, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    cái tay Malmsteen được coi là tay guitar nhanh nhất thế giới nhưng so với mấy tay Slava Grygoriant(chơi thể loại cổ điển), Paco de Lucia( chơi Flamengo trong ban nhạc Al Dimeola), Armit (New wave Flamengo) và Calos Montoya( Flamengo-bán cổ điển) thì chỉ là trẻ con. Nói chung khó có một dòng nhạc nào sâu sắc như cổ điển được. Nhưng rock là dòng nhạc đã kế tục cổ điển. Bằng chứng là rất nhiều ban nhạc mang âm hưởng cua Morzat, Bethoven vào âm nhạc của mình.
    Nói chung ai thích nghe cái gì thì nghe, đừng chê bai gì cả bởi mỗi dòng có một cái hay riêng của nó (Jazz thì nổi bật với sự ngẫu hứng, rock nổi bật vì giai điệu và tư tưởng, blues mang nhiều âm hưởng buồn đau...)
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ồ, kỹ thuật chạy ngón guitar điện và guitar thùng khác nhau xa
    [​IMG]
    If I show you heaven, you must show me hell
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Bác Flora cứ giấu nghề, bác nói rõ ra cho em mở rộng tầm hiểu biết với. Em thì em bỏ ý định cãi lại bác Nông dân Cổ điển đấy rồi, nhưng mà em vẫn tò mò, phải làm cho trình độ âm nhạc của mình bớt thiếu iốt mới cam lòng.
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  4. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo cô Thieu_Iot cứ thích tinh vi cơ, gặp phải dân trong ngành thì tắt điện là phải, he he he
    Lần sau rút kinh nghiệm đi nhé .

    Sướng chưa ? Thôi nhé, mệt lắm rồi ...!!!
  5. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cái thằng kia chắc nó chưa nghe mấy ban King's X ; Emerson, Lake & Palmer; Yes ... nên mới bảo là nghe rock đơn giản, không phải suy nghĩ như lúc đang giải toán. Ối mẹ ơi, con dốt đặc môn Toán

    Sướng chưa ? Thôi nhé, mệt lắm rồi ...!!!
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ây, em bảo vệ cái em thích thì có gì mà tinh với chả vi. Em biết chắc là bác Cổ điển đấy nói không thoả đáng, nhưng em không đủ trình độ cãi (thiếu iốt là khổ thế đấy, mà thú thật là em dốt Toán từ bé cơ các bác ạ, được 5 là mổ lợn mời cả làng ăn mừng đấy).
    Còn chuyện em bỏ ý định cãi bác ý là vì em đang bị nội thương trầm trọng (chết, nhiễm ngôn ngữ kiếm hiệp rồi, các bác thông cảm nhá), với lại các bác ở đây có ai giúp em cãi đâu?!
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 04/12/2002
  7. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em qua đấy đọc rồi , mỗi dòng mỗi khác ,mỗi box mỗi khác .Bác thieu_iot sang bị tơi bời là phải .
    Nhưng dân cổ điển hình như ngấm cổ điển rồi thì rock lại không thích nghe nữa mới chết chứ .Kiểu này em làm sao dám nghe cổ điển .
    Cũng đại loại dân pop ngấm rock rồi quên pop luôn.

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi thứ nhạc mỗi khác, và mỗi người 1 sở thích, nhưng cái thái độ của thằng đấy thì cũng khó chịu thật. Nó ko thích thì đừng nghe, nhưng đừng có cái kiểu so sánh vớ vẩn. Thế nào là nhạc cấp 1, thế nào là nhạc cấp 2, ko có cấp 1 thì có thẳng đếch nào học đc cấp 2 ko. Bít đc tí kiến thức về nhạc lý thì đem ra doạ thiên hạ, bửn tính vật.

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình nói với nhau ở đây có ích gì, phải sang đấy chửi nhau với đã (chỉ sợ lại tốn thời gian, hic hic).
    Mà cái chú đấy là "nôngdân" thì chấp làm gì, tưởng nghe nhiều cổ điển thì "bác học" lên được tí hoá ra suy nghĩ vẫn rất chi là ngớ ngẩn, đọc suy't chết sặc.
    TOán à, Fecma thì có phải ai cũng nghiên cứu đâu, toán CAo Cấp còn khó lòi mắt, thi tí nữa thì "tạch", theo ý tôi thì toán cộng trừ nhân chia (có nghĩa là toán cấp 1) là có ích nhất, hữu dụng và hay dùng, còn bình thường thì có phải *** ai cũng Fecma. Thế nên nhạc có giá trị hay không là tùy thuộc vào thằng nghe nó, nghe ROck thấy hay, ý nghĩa thì bảo Rock giá trị, nghe một bài cố điển cóc thấy hay, không thấy ý nghĩa (đấy là cá nhân) thì nói cổ điển cóc có giá trị, cũng chẳng thằng nào làm gì được mình. Không hiểu chú nongdan này nghe cổ điển mãi rồi mà chưa phát hiện ra cái trân ní ấy à?

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ây, đừng nóng bác!!! Cãi như bác thì em cãi cả ngày, phải có cái để người ta tâm phục khẩu phục cơ.
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...

Chia sẻ trang này