1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi, thế này thì tức quá!!!!!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Thieu_iot, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockbie

    rockbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu chickie đọc bài đó làm gì mà tức phát khóc? Có nhiều chuyện xem chừng là bất ngờ chỉ tại mình chưa nghiên cứu về nó thôi, vì nói Beethoven là "ông tổ" của Rock thì hơi quá đáng nhưng không phải là sai. Sao không nói Haydn, Chopin? mà hầu như chỉ đề cập đến Beethoven liên quan đến Rock Music. Ở đây chỉ xin nói ngắn gọn về những gì tớ được biết: Nhạc cổ điển mà mình hay gọi chung chung thật ra có nhiều trường phái mà Ludwig Van Beethoven được mệnh danh là người bắt đầu cho trường phái lãng mạn (Romantic) qua 9 Symphony của ông, phải gọi là một cuộc cách mạng tuyệt vời! Những tác phẩm đó không còn gò bó trong một phạm vi kết cấu nhất định của một tác phẩm cổ điển. Âm thanh mới đậm đà màu sắc, mênh mông, gợi cảm hơn thường. Chúng là nguồn cảm hứng vô tận cho rất nhiều nhạc sĩ theo sau đó cho đến tận ngày nay. Aretha Franklin, Chuck Berry, Beatles, Queen, TSO? đều mang âm hưởng ?zRomantic Beethoven?o ấy vào những sáng tác của mình. Classical music, nói riêng là Beethoven, Bach hay Mozart là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhạc sĩ chơi thể loại jazz, hard rock, heavy metal, nhưng alternative music và pop là một sự đối nghịch như nước với lửa?
    Nếu muốn bắt đầu, tớ đề nghị chick nghe Symphony 1, hay là album mới nhất ?zSymphony 1 inspired by Lord Of The Rings?o, it does rock!
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Thế Bethoven có phải nhịn ăn mua đàn mua phơ không nhỉ. Lại còn phải chơi Underground, có lúc lại phải chạy công an nữa chứ,....
    He he
    Rock đâu chỉ là âm nhạc , mà còn là xã hội, là lối sống nữa, nói Kurt Cobain làm người ta nghĩ đên Rock, muốn cầm đàn lên và chơi Grunge ngay chứ còn bảo em nghe xong Bethoven rồi "Rock" thì xem chừng....
    Rock vẫn là ROck, cổ điển vẫn là cổ điển, một chút hoà hợp thì tốt thôi, nhưng có cái nào ảnh hưởng của cái nào thì có đúng không?

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ý chời, bộ cảm hứng thì gọi là ông tổ hả ? Kỳ cục zậy. Vậy The beatles tạo cảm hứng cho rất nhiều người chơi Rock, Pop sau này vậy có ai gọi là ông tổ đâu ? Làm gì có chuyện "sống lâu lên lão làng" vô lý vậy được ?
    H.Nhân
  4. rockbie

    rockbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Đọc cho kỹ, làm ơn đọc cho kỹ! Đừng vội vàng la ầm ĩ lên! Không ai nói Beethoven là ông tổ của nhạc Rock đâu, phải hiểu cho thật thoáng. Thực ra, nếu bạn nghe nhiều nhạc cổ điển đồng thời với rock thì sẽ hiểu ngay.
  5. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Một nghệ sĩ chơi Rock, cổ điển hay bất cứ một loại nhạc nào thể hiện sáng tạo của họ từ tất cả những gì họ học được ở người trước. Họ có thể bất chợt cảm hứng từ một bản nhạc cổ điển hay một bản nhạc Heavy Metal hay từ bất cứ một ban nhạc nào.
    Âm nhạc cũng có quá trình phát triển giống như nhiều ngành khoa học khác.
    Người trước tạo dựng nền móng ban đầu. Những người tiếp thu thành tựa đó có cách phát triển của riêng họ. Nếu nghe nhạc của Black Sabbath, Judas Priest, Diamond Head, thật khó tìm được điểm chung nào. Nhưng thử hỏi họ xem người dẫn đường cho họ là ai, câu trả lời sẽ là "The Beatles, The Who... và rất nhiều nữa."
    Trong quá trình phát triển, những nền tảng mới lại xuất hiện. Rồi người sau nữa lại tiếp tục.
    Chân trọng thành quả của người trước nhưng không thể bảo thủ, ôm chặt lũy tre làng thì mãi không khá được. Nhất là với loại nhạc phát triển không ngừng như Rock.

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  6. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    theo em thấy Rock pha giao hưởng cũng rất hay , đỉnh cao
    khong chu ki
  7. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói Bethoven là ông tổ nhạc rock là không có gì sai thì sao ko thấy nhắc đến Tchaicopsky nhỉ? Vì nhạc của ông này nghe chuối hơn nhiều, gần với phong cách rock...
    Mọi sự so sánh đều là khập khiễng.
    Loving
  8. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, bây giờ nghĩ lại mấy cái mình viết trên kia thấy nó không được xanh ,sạch đẹp cho lắm, ngượng quá. Thôi thì các bác có lỡ đọc, lỡ thấy đụng chạm thì bỏ qua cho, coi như lời của thằng Chí Phèo vô học vậy . Cũng chỉ vì lúc đó tâm trạng ức chế quá, thấy chướng là muốn tung hê ngay.Cái tật xấu em tưởng đã hết từ hồi còn mồ ma cái box Thảo luận cũ, ai ngờ nó vẫn còn .Bây giờ bình tĩnh rồi, thành thật xin lỗi các bác , đừng chấp thằng em này. Thật lòng đấy các bác ạ, em rất yêu cái box này, có nó em mới còn có thể gọi là đang sống .
    Còn Bethoven, em không rõ ông ấy có phải là ***** của rock không , nhưng chắc ông ấy là ***** cái TTVNOL này

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  9. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Thế thằng nào từng nói không thích Ace Frehley vì lão ta chơi không "heavy" bằng Bruce Kurbick thế nhỉ, hờ hờ ...

    Sướng chưa ? Thôi nhé, mệt lắm rồi ...!!!
  10. Fanowar

    Fanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hề hề, các bác cứ cãi hoài, nghe rock thì nghe rock, cổ điển thì nghe cổ điển kệ nó chứ ! Nhưng nghe "Mozart & Madness" của Savatage (From the gutter to the stage) thì thấy rocker chơi cổ điển còn hay hơn các cụ cổ điển nhiều , okie ?
    Fighting the world

Chia sẻ trang này