1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi! Tôi và bạn thân đang chiến tranh lạnh!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi legend_girl103, 30/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi! Tôi và bạn thân đang chiến tranh lạnh!

    Tôi và nhỏ chiến tranh lạnh chỉ vì 1 sự hiểu lầm nhưng có vẻ nghiêm trọng đây! Nếu tínhlà lỗi của ai thì hai bên ai cũng có lỗi cả, chung toi là bạn than cũng đã 2 năm rồi nhưng lần này có vẻ gay gắt lắm!
    Lại sắp đến sinh nhật của legend_girl nữa(chi còn 2 tuần thoi), legend girl muốn có mặt bạn ấy trong buổi sinh nhật, legend girl có nên gạt bỏ tự ái sang 1 bên để làm hoà trước ko? Hay là đợi mọi việc nguôi đi rồi hãy làm hoà sau?

    Cuộc sống không có tình yêu là cuộc sống vô nghĩa.
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Một sự nhịn là chín sự lành. Nếu thực sự muốn làm hoà, hãy dẹp bỏ tự ái sang một bên. Mình chắc chắn là, người bạn của bạn sẽ rất vui vẻ đến dự sinh nhật của bạn, nếu bạn chân thành mời bạn ấy tới dự. Chúc bạn có một sinh nhật vui vẻ, tràn đầy niềm vui!
    [​IMG]
    NeversayNever
  3. rangsunbaby

    rangsunbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hãy gửi cho bạn ấy một bài hát qua FM chẳng hạn
    [glow=limegreen]em không tin tình yêu bất tửBởi trái tim sẽ ngừng đập một ngày[/glow][​IMG]
  4. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhưng gửi bài hát gì bây giờ chứ?
    Cuộc sống không có tình yêu là cuộc sống vô nghĩa.
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Kệ cha nó em ạ .Sinh nhật em ,nó không đến ,coi như đỡ 1 suất ăn
    Hơi đâu mà bạn với bè .Như anh đây này ,phương châm của anh là bớt được đứa bạn nào hay đứa ấy ..Thù thì đông quá rồi nên giờ thêm vài đữa nữa cũng như muối bỏ biển
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn nó có mặt tại sinh nhật bạn thì viết cho nó cái mail nội dung ví dụ như sau(hoặc là tin nhắn gì gì cũng được nếu không gọi điện qua)
    Nếu muốn vẫn là bạn thì sinh nhật tao mày phải có mẹt
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.

Chia sẻ trang này