1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi tư vấn giúp em gấpppppppppppp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toan93, 21/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Em đang trên HN, còn gái ở quê, cách 70km thì sao em về ngay và luôn được bây giờ. Lại kêu đi nấu cơm rồi, tối sử lý em sau.
    Các bác có cao kiến gì chỉ em luôn đi( kể cả mưu hèn kế bẩn gì cũng được)
    Em mà ở quê thì đến nhà cáo luôn rồi:(
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Kế hoạch àh? Bây giờ nếu pác tạm thời chưa xuống được thì ko ll với gái gì hết tắt đt ko cho nó phun ra mấy lời từ chối. Nhưng phải xuống càng sớm càng tốt. Đường càng xa càng tốt để gái thấy pác có thành ý. Khi xuống nhà gái cứ mua 1bó hoa đẹp vãi vật cho gái,mua thêm hộp bánh cho ông bà bô gái.sau đó thì xin phép đi chơi,có thể ôm hôn chốt hạ ở những nơi kín đáo,còn nếu muốn tới z thì rủ e nó vào quán nhậu làm vài quai cho gái ngắc ngư rồi NHÀ NGHỈ THẲNG TIẾN.
    Chúc pác giành thắng lợi!
  3. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Gái là bạn thân của em nó mà bác, không thể làm thế được, nhìn mặt nhau còn dài mà. Mà không hiểu gần đây có thằng nào ve vãn nó không mà như thế, cái gì mà "không hiểu tình cảm ở vị trí nào". Kể mà nó có đứa khác thì em lộn cái bàn luôn đấy, khó nghĩ quá.
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Pác bảo mưu hèn kế bẩn cũng được thì mình đưa như thế thôi, còn ko thì làm như trên, tặng hoa, rủ đi chơi rồi đụng chạm chốt hạ khẳng định chủ quyền đi cho nó chắc tránh đêm dài lắm mộng. Coi chừng có thằng ăn ốc bắt pác đổ vỏ đấy.[r23)]
  5. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bác đã giúp em trong ngày hôm nay, chính thức tạch rồi ạ, dm cũng vì là bạn nữa em mới níu kéo thôi, cơ mà éo được thì thôi, không phải là bạn thì éo bao giờ em chịu cúi mình mà làm hòa đâu. Hề hề, con gái khi cần thì phũ phàng lắm. Đã xóa tất cả các kỷ niệm rồi.
  6. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Hàhà tạch rồi đổi avatar luôn để giải xui hả pác?=((
  7. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hehe, coi như lột xác bác ạ, từ giờ tích cực vào đây hóng hớt cho đỡ buồn
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Đi xem Euro cho khuây khỏa đê pác,tôi cũng chuẩn bị đi đây,tôi bắt Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo!
  9. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ok men, em cũng éo lưu luyến gì nữa đâu, xem bóng đá cho hứng khởi nào, 2 đội này em chả thích đội nào cả, nhưng có vẻ bồ hổ báo hơn
  10. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    ****, chú mày ngu quá. Bạn bè bằng tuổi chắc chú mày ngu hơn nó 2 năm quá. Nó mong động chạm sâu từ lâu rồi. Kể từ lúc chat là lúc nó bắt đầu sự thay đổi mà chú mày vẫn còn lên đây hóng hớt. Chú gọi điện cho nó mà không có bài thì có khi đang yên đang lành lại cắm mảnh sành vào đ ít. Trong bài này anh thấy một số anh em tư vấn rất khá đấy, chú liệu mà làm. Nhanh kẻo éo kịp nữa nhé.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Quên, theo cách chú mày diễn tả và bài chat chit thì anh thấy chú mày cũng éo yêu gì nó lắm. Xin tư vấn làm gì, keke.
    Còn nếu chú mày yêu nó lắm thì anh thấy chú không biết yêu bằng 1 học sinh lớp 8.

Chia sẻ trang này