1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi tư vấn giúp em gấpppppppppppp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toan93, 21/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Haizz, em éo hiểu được bác ạ, em chỉ níu 1 lần thôi, không thì bye. Mà bye luôn rồi.(có vẻ như gái đã quyết tâm rồi, à mà còn có cái trò bảo em tán lại đi nữa-chắc là định biến em thành osin rồi)
    P/S: Cái con này tính cũng như nào ấy mà, yêu mệt bỏ mama mà ức chế nữa, em dủ đi chơi thì éo đi, song rồi kêu ca ít gặp. Gái kêu em vô tâm mà nó thì có bao giờ nt cho em trước đâu, nhiều khi đang nhắn thì thôi-em đâm bực nên bơ luôn. Thôi kệ, qua rồi, mà em vẫn còn trẻ nữa, chắc chưa biết yêu là gì đâu, thôi cứ chơi bời đã.
  2. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chú đứng chỗ nào nhà U thế , avatar đâu đến nỗi :D .
  3. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Haizz,thế bây giờ pác muốn níu hay muốn buông?
    Nếu thấy nó hâm tính,dở hơi tầm bơi thì té nhanh cho lành.
    Nếu muốn níu thì ko cần phải nói nhiều với nó làm gì,cứ hành động để chứng minh cho nó thấy.
  4. momtito

    momtito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    trẻ con học đi yêu đương gì ^:)^
  5. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Cái ban công nhà U tầng 3 quay ra đường đấy bác, bác năm mấy rồi?
    P/s: thanks bác quá khen, em cũng nhìn tạm tạm thôi, nhưng mà cũng chưa có ai chê xấu zai cả:D:D:D:D:D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Quyết định thôi rồi bác ạ, éo níu nữa, có yêu càng thêm hại não thôi, mà chắc cũng chả đi đến đâu được. Thôi sớm như này hay hơn, đợt trước ngu quá mới để nó tán chứ, em cũng phân vân lắm khi yêu bạn bè ấy nhưng mà lúc đấy thấy gái mắt sáng ra:D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Yêu cho biết mùi bác ạ, mà đây cũng là lần đầu em yêu đấy, đúng là như **** vậy=D>=D>=D>
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    K yêu được nên cay cú, nói giọng bất cần thế bác .
    Chỉnh lại mình trc đi rồi hãy tính chuyện lâu dài, còn 1 ăn 2 thua lắm . >:)
  7. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hề hề bác nói chí phải, nói thật là lên mạng ảo chém cho đỡ bực thôi chứ cũng chả trách được ai cả, cũng tại em mà thôi. Cũng tại giờ mới yêu nên khá là xoắn bác ạ, cơ mà như này còn hơn là lụy gái bác ạ, giờ cũng thường thôi, chắc tại em cũng chưa yêu mấy, tại phải đề phòng nữa.
    Mà bây giờ gặp em nó cũng ngại nhỉ, không còn được vô tư như trước nữa rồi. Thôi tạm thời giờ không gặp nữa tốt hơn, tết đi họp lớp gặp sau.
    P/S: Tối qua em hủy kết bạn với em nó trên facebook, sáng nay em nó lại kết bạn với em, em chưa đồng ý....:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    Đúng là trẻ trâu thật.
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cái mốc tình bạn - tình yêu như trường hợp bác này nó còn mơ hồ ở lứa tuổi này lắm . Nhỉnh hơn 1 tí thì tạm gọi tình yêu, xìu xìu 1 tẹo lại tưởng là bạn .Là bạn mà đi " yêu ", khi hết " yêu " rồi thì ngại cũng là lẽ đương nhiên.
    Cảm thấy còn hứng thú với gái này thì nghỉ 1 thời gian rồi xung kích tiếp, nhưng phải cải tiến hơn xưa
    Nếu thấy tính cách, lối sống vô tâm như gái làm ta k chịu đc thì nên nghỉ, ức chế nhiều => dẫn đến vô sinh đới, k tốt tẹo nào cho thằng bé đâu .:))
  9. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng quá, em tính nhát gái lắm, nói chuyện với bạn bè thì rất phũ phàng, với người lạ hoặc con gái thì im re, ngày trước em với gái khá là thân đấy vì vậy em chém gió nhiệt tình, có lẽ vì thế nên gái thích em, giờ yêu vào thì thấy em vô tâm nên chán ấy mà.
    Có lẽ em thôi chả tán em này làm gì nữa đâu, mấy năm nữa già tí rồi yêu sau, kiếm mấy em khác vậy, đụng đến bạn bè mệt thật đấy.
    Công nhận là gần tháng nay em cũng chán rồi, yêu kiểu gì như không ấy, nhưng mà em nó bảo thôi thì lại hụt hẫng mới lạ chứ:D
  10. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hụt hẫng cũng phải, lâu nay có đc mối tình nó chống lưng, đi đâu cũng tự tin rằng mình có người yêu, có con ghệ ở nhà, tinh thần thì phấn chấn, yêu đời .
    Cái thứ 2 là người nói nghỉ là gái chứ k phải bác nên hẫng là tất yếu => Cảm giác như bị đá, bị phũ.
    Thả lỏng bản thân 1 thời gian, bạn bè nhậu nhẹt, chơi bời đi cho nó khí thế .Trẻ mà yêu đương gì, có yêu thì cũng chỉ gọi là cho có, cho bằng bạn bằng bè, bằng anh bằng em .
    Tuổi bác => " yêu " cho vui .
    Về già ( ít nhất qua 2x ) => Yêu để yên ổn, tìm 1 bến bờ hạnh phúc .

Chia sẻ trang này