1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác oi vẽ cho em đường để em chạy với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0977783356, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0977783356

    0977783356 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    các bác oi vẽ cho em đường để em chạy với!

    em và nàng là bạn cũng bình thường thui!nhưng sau cái hôm đấy em thắy yêu nàng thật rùi các bác ạ!chuyện là thế này ạ!
    e và nàng cùng là thành viên của 1 nhóm tình nguyện.hôm đó là sinh nhật của 1 thành viên trong nhóm,nàng có uống 1 chút bia còn em thì kô vì em biết mình tửu lượng kém.sau khi bữa tiệc xong xuôi em chở nàng về và kô ngờ trên đường đi nàng ngồi sau em nàng khóc em hỏi mãi nàng mới kể cho em nghe 1 câu chuyện đại loại đó là sự cô đơn trong tình yêu và theo trình độ hiểu biết của em em có thể hiểu là nàng đang cô đơn.và nàng nói nhiều thứ làm em cảm thấy sợnàng bi quan,nàng bất cần...ngay sau đó em có nói''''tớ sẽ ở bên cậu tớ sẽ kô mang lại 1 điều gì cho cậu.nhưng tớ sẽ mang nỗi cô dơn xa dời cậu''''và từ hôm đó đến bây giờ em luôn nhắn tin gọi điện cho nàng kô phải là những người bạn nữa.em thấy nhớ nàng mỗi khi em nhìn thấy nàng em rất vui đồng thời em kô có cảm giác gì với những cô gái nào khác nữa kể cả xinh hơn nàng.em thường nhắn tin gọi điện để em có thể chở nàng đi học đi làm và nàng đồng ý!em luôn đưa đón nàng như xe ôm tháng.có lằn em hỏi là nàng có muốn em đưa đón hay kô nàng trả lời là nàng ngại sợ em kô tiện.em rất muốn tiến đến sát nàng hơn nữa nhưng em lại chẵng biết nên và có thể làm những gì.mọi chuyện trong cuộc sống em luôn quyết đoán vậy mà trong chuyện tình cảm em lại như 1 con gà gô ý!!!!!!!!!!!!!kô dám làm những gì mình đã nghĩ!
    em mong các bác những người đã từng va chạm,cả nam lẫn nữ giúp em chuyện này với.em đội ơn các bác!
  2. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    bạn này làm tôi cư tưỏng bạn muốn trốn thoát vì ai đó tấn công bạn nhiều quá!ai ngờ ngược lại!
  3. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Không biết thái độ những lần bạn tiếp xúc với nàng của bạn thế nào.
    Muốn gì thì muốn cũng phải xem xét thái độ của đối phương thì mới ra được những quyết định thứ cấp chứ.
    Nhưng theo mình khi mà "nàng" của bạn đã đồng ý để bạn đưa đi học đi làm (nhưng mình không hiểu là "nàng" của bạn bảo bất tiện thì thôi không đi nữa hay vẫn cứ để bạn đèo đi) thì coi như xong rồi.
    Giờ chỉ cần 1 cú huých nữa là đứt phần phật ngay.
  4. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    lại một chú gà đang bị chăn hỏi kĩ xem em kia có phải vừa chia tay người yêu ko cứ tưởng bở
  5. Doanh85

    Doanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn nghe lãng mạn đấy, tình cảm thì ko nên gượng ép nhưng cũng chớ nên dằng dai , nói thẳng nói thật tình cảm của bản thân với cô gái có lẽ là liệu pháp hay nhất , ít nhất là theo ý tớ ...
  6. tieutuvt

    tieutuvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    nàng nói thế thì chứng tỏ khó quên mối tình cũ, cứ quan tâm nhiệt tình như thế là ghi điểm trong mắt người ta rùi.
    cô lên nhá
  7. 0977783356

    0977783356 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thật sự là em cũng chẳng biết phải nói gì các bác ạ!em thấy nàng kô có vẻ gì là gượng ép cả em nghĩ thế.còn chuyện nàng vừa mới chia tay ai đó thì em kô biết nhưng em có biết ngày xưa nàng có yêu 1 người trong nhóm nhưng người đó kô thích nàng.rồi khi nguòi đó thích nàng nàng lại kô thích nguòi đó nũa!em chẳng hiểu gì hết!quan tâm em có quan tâm nhưng em chẳng biết nói những gì khi gặp nàng nữa chỉ biết nhắc nhở sức khoẻ ăn uống ngủ nghê.
    em đang định làm như thế này em sẽ thử nhắn tin cho nàng 1 thời gian rồi em thử im lặng cũng 1 thời gian theo các bác có nên làm như vậy được ko?và nếu làm như vậy thì sẽ phải làm như thế nào cho đẹp tình hợp lí hả các bác?
    em cám ơn các bác!khổ thế đấy các bác a!các bác phải giúp em đến cùng đấy nhá!!!!!!!!!!!hi hihihihihihihihihihihi
  8. 0977783356

    0977783356 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nhắm NVTVX:bạn ý nói bất tiện cho tớ nhưng nếu mà tớ hỏi nàng thì nàng đồng ý!thế theo ấy thì cú huých đó là gỉ?nói ngay cho tớ biết luôn nhé!thanhkiu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  9. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Chú này vô đọc lại các bài của Quếc đại ca đi, nếu chú không muốn làm vật lót của trái tim nàng (cả nghĩa bóng và đen - cái này dễ thay ra giặt lại lém)!
    Được proxy17 sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 09/05/2007
  10. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    sorry
    Được proxy17 sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 09/05/2007

Chia sẻ trang này