1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ongmat, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongmat

    ongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi

    Các bác à, trước khi chàng yêu tôi,chàng đã có tình cảm với người bạn thân của tôi thời cấp hai. Nhưng chàng đã đau khổ trước tình yêu đơn phương đó của mình khi bị người ấy từ chối. Từ tình thương của một người bạn,từ nơi xa tôi đã an ủi ,động viên chàng rất nhiều.Luôn lắng nghe những gì chàng muốn nói và luôn tìm những chuyện có thể làm cho chàng vui. Và, cũng từ những niềm vui nho nhỏ ấy,,tích tụ dần ,tích tụ dần đã gắn tôi cùng chàng lại. Tình yêu ấy đã chịu nhiều đau khổ của khoảng cách thời gian và địa lí.Nhưng n''o cũng giống như ngọn gió to làm tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên đống lửa lớn.
    Người bạn gái ấy đã nổi khùng khi biết hai đứa tôi yêu nhau ,Và không một lời chúc tụng .Tôi hiểu bạn đã bị sốc và có thể trong trái tim bạn đã có hình bóng chàng mà bạn không nhận ra ngày truớc đó,
    Tôi thương bạn nhưng tôi không hối hận về việc tôi đã làm.Tình yêu của chàng đến với tôi cũng từ duyên số .Từ những tình cảm rất tự nhiên của hai nguời bạn,và hai trái tim.
    Mấy ngày gần đây,người bạn gái ấy đã nhờ cậy bạn bè ,và liên lạc với chàng .Bạn ấy muốn chàng quay lại nối tình cảm. Muốn chàng xoay đổi tình thế .Tôi đã cướp chàng của người dó ư? tôi đã làm gì sai trái ư? Thật tàn nhẫn quá .Cái hố sãu giữa tôi và người bạn đó đã bị khóet thêm rộng hơn ,sâu hơn nữa.
    Tôi tin vào tình yêu của chàng dành cho tôi,nhưng tôi cũng không thể lo ngại truớc ngừơi bạn này.
    Tôi phải đối xử với người con gái ấy ra sao đây ,,các bác cho tôi lời khuyên với .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này