1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi ,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Manh_Tuan, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Manh_Tuan

    Manh_Tuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi ,

    Chẳng biết các bác như thế nào chứ câu chuyện tình yêu của em nó hao hao giống chuyện của thằng gì trong bộ phim " Yêu bằng cả trái tim " ý . Tình cảnh của thằng đó giống của em lắm các bác ạ . Chả là thế này , nàng của em , trời ơi , hơn em 1 tuổi . Nàng cực xinh , nhưng phải nhìn kĩ mới thấy được mà bình thường thì có ai nhìn kĩ đâu . Nên suy cho cùng , nàng thuộc loại xinh bình thường . Chính vì vậy mà nàng chẳng có nhiều đuôi lắm đâu . Thế mà em lại chết đứ đừ đừ chứ . Mà em có đến nỗi nào đâu . Con gái theo em không phải là ít , xinh có , xấu có ........... Dễ hiểu thôi , em vừa đẹp trai , vừa galang , hóm hỉnh , nói chuyện với em đố không cười . Mặt khác , em lại còn có nhà mặt phố , bố làm to nữa chứ , mỗi tội em học cũng chỉ bình thường thôi . Con gái theo nhiều thật đấy nhưng trong số đó thì lại không có nàng .Thần tình yêu chết tiệt , theo tình thì tình bỏ , bỏ tình thì tình theo ............
    Mà các bác có nghe em nói không , Buồn ngủ hả , biết ngay mà . Đoạn đầu bao giờ mà chả thế . Thôi , ngày 23 em kể tiếp . Về đây .




    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 22/02/2002 09:51
  2. Tram_Huong

    Tram_Huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Nào , kể tiếp đi để mọi người còn " kíu " cho .
  3. Manh_Tuan

    Manh_Tuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bác Gừng cay và bác Trầm Hương , được sự cổ vũ nhiệt tình của hai bác em và sự hờ hững của mọi người , em xin kể tiếp câu chuyện tình của em .
    Các bác ạ , em và nàng quen biết nhau từ hồi còn bé tí cơ . Nàng là con ông bạn thân của bố em . Hai ông già thân nhau đến nỗi coi chúng em như con ruột mà cả em và nàng đều là con một . Chính vì vậy mà nàng xem em chẳng khác nào em trai của nàng cả . Cái đó mới đáng để nói đấy các bác ạ . Thà rằng nàng cứ coi em như người dưng đi thì có hơn không . Đằng này , khi em ý thức được tình cảm của mình thì ... khó nói quá . Mà thực ra em đã có nói bóng nói gió rồi đấy chứ dưng mà vì cái định kiến là chị em kia lớn quá , nàng không chịu hiểu cho . Valentin từ hồi lớp 10 đến nay em đều chọn mua loại socola thật ngon , bọc thật đẹp để tặng nàng . Nàng thì cứ nghĩ đó là của bọn con gái tặng em , em không ăn thì cho nàng để an ủi ngày Valentin không có quà . Thế là nàng hồn nhiên mang cho một lũ bạn ăn . Trời đất ơi , tình cảm của người ta mà chia năm xẻ bẩy thế kia à ? Đau cho tôi quá !
    Nghĩ lại mà đau , đau không viết tiếp được . Mà các bác không nghe thì em cũng chẳng kể làm gì . Chào các bác , nếu có 9 bài viết gửi vào cái chủ đề này thì em viết tiếp . ( số 9 là số may mắn của nàng đấy )
  4. chuoixanh

    chuoixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Tinh iu la cai gi the ha cac bac oi
    CAHN Vô Địch
    Chuoixanh Vô Địch
    DHQGHN Vô Địch
    Chỉ lần đầu gặp em ngỡ như đã quen từ lâu
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân manhtuan, nhưng rồi sau thì nàng thế nào?

    Don't dream it's over!
  6. B_M_B

    B_M_B Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    chùi ui , số phận mạnh tuấn bi đát quá. nhưng các cụ nói rùi mưa lâu thấm đất. cố lên nhé. tình yêu rồi sẽ đến với người biết chờ đợi .
  7. thanhminh8197

    thanhminh8197 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào Tuấn!
    Không ngờ chuyện tình của ông lại bi đát đến vậy.
    Tôi nói thật với ông nhé, con gái không thích con trai kém tuổi đâu, kinh ngiệm đó, vì thế ông hãy cố mà quên đi.
    À, mà ông có chịu kể tiếp đâu, biết đâu sau này chuyên tình của ông lại có cơ may biến chuyển thì sao nhỉ.
    Mà lạ thật đấy số may mắn của tôi cũng là số 9, nhưng cuộc đời trớ trêu lại cho tôi có duyên với số 8 chứ???????
    Dù sao thì tôi cũng chúc ông sẽ may mắn hơn, & chăc chắn là may mắn hơn.....
    Ông kể tiếp đi, sao ông không coi tất cả các con số đều đẹp, như vậy sẽ thanh thản hơn & sẽ cho mọi người biết thêm 1 câu chuyện tình rất đẹp.
    Chào ông, mong sớm biết dược diễn biến tiếp theo của câu chuyện tình của ông.

  8. Manh_Tuan

    Manh_Tuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Chào mọi người !
    Gửi Thanh Minh 8197 , tôi nhất quyết đợi đủ 9 bài trả lời rồi sẽ kể tiếp . Kiên trì , nhẫn nại như tôi vẫn cố theo đuổi cuộc tình này . Mặc dù , e rằng , ..... Cụng li vì có thêm người an ủi nào !
  9. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Chia buon nhe Manh_Tuan!
    Co le tinh cam kho hieu that day,toi cung chuan bi.........giong ong roi,
    Dong gop cho du so 9 may man nao`!
    Good luck!

    Con mai voi thoi gian
  10. lyquangson

    lyquangson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    em hoàng thanh(heo con )thân mến!
    anh không biết là em hợp với số 8 đó,sao em lại bảo là con gái không thích con trai kém tuổi , anh thì nghĩ rằng tuổi tác không quan trọng mà là nguời con gái muốn rằng người con trai phải là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời họ cơ.
    bạn tuấn ! bạn hãy cố gắng lên và đừng lo lắng về vấn đề tuổi tác mà làm hỏng đi một thiên tình sử đẹp, mình ủng hộ bạn muôn năm đó.
    bạn hãy chứng tỏ với người con gái kia rằng bạn có thể và sẽ trở thành một người đan ông lý tuởng, một chỗ dựa về mọi mặt cho người con gái đó, mình tin và hy vọng bạn sẽ thành công.
    nhớ báo tin cho mình biết nhé.
    chào bạn, chào heo con
    lqs

Chia sẻ trang này