1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi...........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1234chgz, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Em nó lo ko phải ko có lí đâu
    Thái Nguyên là nhiều tệ nạn lắm
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Câu nầy nghe quen quen nha , nói thẳng với bác , Ex của em cũng chơi bài này khi du học , 1,5 năm sau " i''m sorry , em không nghĩ em là người thay đổi trước , nhưng em đã yêu người khác rồi " , buồn 5 giây .
    Bác không lo xa đâu , 1-bác lên thi cùng con bé
    2-khuyên con bé ở lại HN

    3-Đánh kẻng trước ( không khuyến khích )

    4-Chia tay .
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bác này tiêu cực quá .
    em thấy cái câu vàng vàng kia ý, chẳng fải bài vở gì đâu, tại thời điểm nói chắc nó là suy nghĩ thật đấy. Còn ai mà biết được chuyện gì sẽ đến.
    Tóm lại em vẫn khuyên bác chủ topic chuyên tâm học hành.
    E biết bác lo và lo cũng có lý, nhất là khi bác trái tim bị đánh cắp đưa ra thông tin " thái nguyên nhiều tệ nạn" , nhưng chuyện đấy thì bác có thay đổi được gì ko? Cô NY bác về thái nguyên vì đấy là quê cô ấy và có người quen hay chỉ vì muốn xa gia đình hả bác? Nếu vì lý do thứ nhất thì bác chả làm được gì đâu
  4. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    thịt đã tính sau
  5. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    bác này quê thái nguyên à
  6. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Sự xa cách trong tình yêu giống như cơn gió vậy. Nó có thể làm tắt ngấm 1 ngọn lửa yếu, nhưng lại làm bùng lên ngọn lửa lớn.
    Cứ cố gắng 2 đứa cùng đỗ ĐH đi, từ HN lên TN có 80km, mỗi tuần làm gì ko lên thăm em đc 1 hôm cuối tuần. 1 tuần gặp nhau 1 lần đã là ước mơ của bao nhiêu đôi yêu nhau khác rồi, ko fải là quá ít đâu.
    Còn nếu cô bé đó mà chỉ vì xa mặt cách lòng, thì khi gặp chú cô bé đó mới là người phải xấu hổ mới đúng.
    Vui và lạc quan lên đi, yêu nhau để đến đc với nhau, rồi sống với nhau sẽ còn nhiều khó khăn hơn thế nhiều lắm.
  7. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chuẩn
    Lòng dạ đàn bạ sợ bác nhỉ
  8. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn bác nhiều lắm.Có khi em cũng phải làm theo cách của bác.1 tuần lên thăm cô ấy 1 lần vậy
  9. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chú em lo tập trung mà thi đại học đi. Chú mà trượt thì chú có lên Thái Nguyên ở cũng ko giữ ng yêu được đâu...
    Từ HN đến ĐH Thái Nguyên đi đường thẳng có 80 km ( mà vừa đi vừa đánh võng thì khoảng 100km ). Gần không ý mà, vẫn chiến tốt !
    Được stork82 sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 04/04/2007
  10. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    cô ấy muốn xa gia đình bác ạ.nếu vì lý do thứ nhất thì sao hả bác?

Chia sẻ trang này