1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác phân tích cáo này hộ em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bekonlonton, 17/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Các bác phân tích cáo này hộ em

    Tình hình là em với hắn quen nhau gần 1 tháng,làm ở cwả hàng gần nhà em,nhwng bây giờ mới bắt đầu đẻ ý đến. bắt đầu twf khi quen biết tới giờ thì ngày nào hắn cũng nhắn tin gọi điện xum xoe em, ngày nào cũng rủ đi ăn uống với lượn phố, dạo gần đay còn đưa đón em đi học nữa.
    Hắn đối với em,nói qua như thế là em và mọi người đủ đoán được hắn đang "âm mưu" gì, nhưng em đối với hắn thì chưa có ý muốn đi quá dù cũng có chút xao xuyến vì độ quan tâm quá mức.
    Nhưng dạo gần đây em thấy hắn bắt đầu có biểu hiện làm em băn khoăn lắm ạh. Tối t3 tuần trwớc,em đi chơi với bạn (tất nhiên k đi cùng hắn) 10h tối mới về,đthoại để trong cốp nên lúc đi đường hắn gọi không biết, lúc vừa về đến nhà đã thấy mặt lù2 ngay cổng nhà em rồi có vẻ rất hình sự hỏi han lo lắng tg? em làm sao nên phi đến tận nhà (nhà hắn cách nhà em tầm 5,6 cây). hum ý thì em cũng có chút xúc động,ko suy nghĩ gì
    Thứ 7 tuần trước mấy đứa bạn thân ở lớp bọn em đi chơi cùng nhau,cũng tầm 10h mới về, hắn lại gọi điện rối rí rồi đòi đi đón này nọ,em phải bảo có thằng bạn đưa về rồi,hắn mới thôi, tự nhiên hum ấy em thấy hắn quan tâm em quá mức,bắt đầu không thích lắm
    Thứ 2 tuần này,em với 1 thằng bạn thân đi chơi với nhau, hắn gọi điện rủ em đi ăn thì em nói đang đi với thằng bạn ý, thế là hắn làm 1 loạt mấy chục tin để dậy dỗ em phải bớt đi chơi,về ăn cơm với gia đình, rồi là đi học thì phải học tử tế,chứ đừng có ham chơi blah...blah,,,bây giờ thì em thấy đúng là không bình thường
    Em kể cho hội bạn,bọn nó bảo,tên này thuộc dạng thích chiếm hữu và kiểm soát. Nếu hắn mà tử tế biết suy nghĩ cho em thì đã không rủ em đi lượn tối suốt,sáng thì đi học muộn 1 tiết vì 2 đứa còn đi ăn sáng, rồi cả buổi thì ntin hỏi han liên tục.....
    Em cũng có cảm giác thế,nhwng sau tối hôm ý,sau thái độ ko thích của em,hắn đã xin lỗi rối rít và mấy hum nay lại bình thường
    Bây giờ em không biết nên coi hắn là người biết quan tâm hay là 1 kẻ thích kiểm soát đối phương đây hjxhjx,các bác đầy kinh nghiệm chỉ dạy cho em với ạh
  2. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    thằng cu ấy là thằng lụy tình ! Đàn ông như thế khó giàu lắm !
    Chưa thân chưa xơ thì giả dép nó về đi , đỡ rách việc !
  3. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hắn là người thích kiểm soát nhưng đang ẩn mình chờ con mồi đến gần
  4. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thuộc dạng luỵ tình, nhưng ko đến nỗi kiểm soát như thế này! Thế là em nghèo rùi sao!

Chia sẻ trang này