1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác phân tích hộ e trường hợp này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainsun, 31/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Các bác phân tích hộ e trường hợp này với

    e và cáo quen nhau lâu rồi, nếu k nói là rất lâu. Trước h bọn e vẫn coi nhau là bạn bình thường, thỉnh thoảng gặp nhau đi chơi, chủ yêu là e chủ động rủ. Đợt gần đây,mấy lần e rủ cáo đi chơi, mà cáo kêu bận nên e chán chả rủ nữa.Hôm t2 vừa rồi ,cáo vừa rủ e đi chơi, đi chơi nói chung vui vẻ, đùa nghịch nhau nhiều, cáo có vẻ cười nhiều hơn mọi khi, thân mật vs e hơn mọi khi(có thể do cảm giác). E thấy hơi là lạ, hỏi cáo là có chuyện gì buồn à , thì cáo bảo ko. E vẫn hơi nghi ngờ, hỏi lại lần nữa cáo vẫn trả lời ko thì e thôi, nhưng vẫn nghi ngờ .Nói chuyện 1 lúc e mới hỏi cáo về tình hình của a Nhâm tuất thế nào, cáo k kể cho e biết về vụ đó nhưng e thấy hôm đi chùa với e cáo có xin quẻ cho a Nhâm tuất nên e hỏi đại vậy thôi. cáo thấy e hỏi vậy ngạc nhiên lắm rồi bảo bình thường, rồi lảng đi nói chuyện khác.
    Sau lúc đi mua sách, thấy cáo tìm mua quyển sách dậy may, e cũng thấy ngạc nhiên mk tự nhiên dở chứng đi mua sách dậy may, hay lại có thằng nào bảo thích con gái biết may vá rồi thì lại hứng lên. Trong lúc đi mua sách thì e cũng lợi dụng tình huống cầm tay dắt cáo đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, rồi lúc đông đông , e cũng ôm eo cáo kéo về phía e kiểu như lấy người e che cho cáo, rồi lúc cáo trêu e, e cù cáo thì cũng cấu lại, nói chung rất vui.
    Lúc sau đi uống bát bảo, bình thường bọn e hay ngồi góc 90 hoặc là ngồi đối diện nhau, tự nhiên cáo lại đòi ngồi cạnh, rồi giở quyển sách mua ra ngồi nghịch ngợm trêu nhau. Dò la thì thấy kêu là đang có thời gian rỗi, k biết làm gì nên mua sách về học may, về may quần áo cho chó mèo, e lại càng nghi ngờ hơn( hay là e đa nghi quá, vì cáo nhà e rất thích mèo ). Mầy lần trước cáo có bảo là muốn đi học nhảy mà k có ai đi học cùng, e có hứa với cáo là đi học cùng cáo, đợt rồi e bận nên quên mất, e có nhắc lại về vụ đó thì cáo bảo là k thấy e đả động đến vấn đề đó nên tưởng e k thích học nên thôi. xong blah blah 1 lúc thì trời mưa về.
    Về nhà e cũng lịch sự , cám ơn là đã rủ e đi chơi và cho e buổi tối vui vẻ. Thì k thấy nhắn lại....
    Lúc sau lên mạng thì thấy đang để stt : i love you(e để invi) lúc sau e bật nick sáng lên thì ngay lập tức tắt stt và để invi lại .
    E k hiểu cáo này thế nào, mong các bác phân tích vs ném đá.
    E đang nghi ngờ bị a nhâm tuất kia ruồng rẫy rồi lại lấy e làm bia lắm
  2. quocluankid

    quocluankid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cần fải có time mới xác định được. nhưng khả năng bạn là tấm bia là rất cao
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nghi ngờ đúng rồi đấy.
    Lúc đầu là vui vẻ với anh Tuất kia ( đó là thời gian chú rủ đi chơi mà ko đi ).
    Sau bị..làm sao đó...chỉ thím mới biết...nên quay sang chú.
    Tuy nhiên, đừng nghĩ là thím yêu ( ý tốt ) hay bắt chú làm bia ( ý xấu ) chú nhá. Rất có thể thím đang có chuyện buồn với chú Tuất kia nên TẠM THỜI rủ chú đi chơi cho khây khoả thôi ( cái này thì quá ư là bình thường, đang đau khổ rủ bạn đi chơi sẽ với bớt chuyện buồn, mà rủ được thằng nó đang thích mình thì càng vui, miễn là mình đừng có để lộ là mình thích ai ). Chưa chắc cái STT " I LOVE YOU" kia dành cho chú đâu. Theo suy đoán của tôi thì nó dành cho cả 2, thậm trí là 3, 4 ứng cử khác.
    Với hoàn cảnh này thì tôi mạo muội khyên chú 2 ý:
    1: Nếu chú thích thím này lắm lắm rồi ( chịu không nổi nữa ) thì dùng chiêu LỜ LỚ LƠ coi như chả biết chả quan tâm điều gì đã xảy ra với thím, tận hưởng triệt để cơ hội thím cho nhưng không tự mình mở màn cho bất kỳ cơ hội nào. Cứ để thím tự biên, chỉ cần chú diễn đạt là OK.
    2: Nếu chú nghi ngờ thím có ĐẠN mà bắt chú làm BIA thì chú nên BÌNH THƯỜNG HOÁ quan hệ. Tìm hiểu kĩ càng rồi hãy quyết định làm gì thì làm.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    nhiều người hay bị cái STT trên Yahoo và face mị dân nhỉ ?
    Đơn giản là có chuyện gì đó chán chán, hoặc lâu lâu ngồi rỗi không có việc gì làm, hoặc đi mua sách 1 mình thấy buồn thì rủ đi chơi thôi
    Tuy nhiên nếu cậu thích em ý thì cứ coi như đây là một cơ hội để tiến đ. Nhưng mà tự nhiên mà em ý " đổi tính " thì cũng đừng quá là ngạc nhiên nhé
  5. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Bãi nước bọt thằng khác nhổ ra thì liếm lại làm gì.
    Thực dụng chút thì chiến thôi rồi té. ha ha
  6. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    thế trong cuộc đời bác đã liếm bãi nước bọt nào chưa ???
  7. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chị sao phán chuẩn thật, e cũng nghĩ đơn giản là buồn buồn chán chả có gì làm thì rủ e thôi.Thôi thì cứ kệ cáo đi, ra sao thì ra.
  8. phongvan00

    phongvan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    E này cũng thích bạn đấy. Mình nghĩ bạn thích cứ xúc tiến thôi. Theo lời 1 cao thủ trong này thì " việc mình mình làm đừng nên sa đà vào việc đoán tâm lý gái "
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thích và tìm một người bạn cũ để đi chơi cho đỡ buồn là khác nhau đấy nhé
    " e và cáo quen nhau lâu rồi, nếu k nói là rất lâu. Trước h bọn e vẫn coi nhau là bạn bình thường, thỉnh thoảng gặp nhau đi chơi, chủ yêu là e chủ động rủ. Đợt gần đây,mấy lần e rủ cáo đi chơi, mà cáo kêu bận nên e chán chả rủ nữa.Hôm t2 vừa rồi ,cáo vừa rủ e đi chơi..."
  10. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đúng luôn,trước 2 đứa có thích nhau nhưng đợt đấy trẻ con nên k tính Nhắc mới nhớ tự nhiên đợt gần đây cáo có vẻ hay rủ e đi chơi, dã ngoại vs cáo có cả bạn cáo nữa.Nói chung e thấy các bạn cáo có vẻ có cảm tình vs e, còn mỗi cáo thì trơ như tượng đá thôi Thực ra là những lúc cáo từ chối bận thì 1-2 hôm sau cáo thường gợi ý về buổi đi chơi bù , nên e nghĩ cũng k có vấn đề gì. Thôi thì thân gà này để cáo chém vậy , cáo già gian ác quá
    Được rainsun sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 01/04/2010

Chia sẻ trang này