1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác phản ứng ra sao với câu hỏi này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muchlovely, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muchlovely

    muchlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Các bác phản ứng ra sao với câu hỏi này

    Anh hiểu em được bao nhiêu phần trăm? Yêu mà không hiểu được thì để làm cái gì
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    ko hiểu thì mới fải yêu chứ.Hiểu rài,còn lâu....mới yêu.Ngu rì
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Chắc làm gì để nàng giận nàng mới nói thế.
    bảo em ý là, đi hết cả cuộc đời với nhau, chưa chắc đã hiểu hết được nhau đâu.
    Thế nên, ngồi chia ra xem bạn ở bên cô ấy bao nhiêu năm, chia tính phần trăm, rồi nói cho cô ấy nghe.
  4. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    thế em tưởng em là ai ?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Kết hợp 2 bài:
    Bạn nên ktra thử có phải cô nàng đang giận dỗi không.
    Nếu phải, thì dỗ là:
    Nghe câu này của em, thì anh biết rằng anh hiểu em ít hơn là em đã từng nghĩ. Anh cũng muốn hiểu em hơn mà. Bây giờ em giúp anh hiểu em nhiều hơn nhé? Tìm cách nào dễ dễ một chút ấy, vì anh cũng không được thông minh lắm.
    Nếu không, đọc tiếp các lời tư vấn khác.
  6. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    em sẽ trả lời là :
    nghe câu này của em , thì anh biết rằng anh hiểu em ít hơn là anh đã từng nghĩ.
  7. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Biết bao nhiêu % thì hiểu hết rồi còn gì ???
    Anh và em sẽ cùng tìm câu trả lời, em giúp anh nhé
  8. ta_la_dai_bang

    ta_la_dai_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cho anh tìm hiểu nhé.Thể mình bắt đầu từ đâu...Nào chúng ta cùng tìm hiểu ... Èn en :D/
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Chưa được nhiều em àh,em cho anh tìm hiểu em nhé.Nóng nhỉ,mình đi bơi nhé em...
  10. muchlovely

    muchlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái đang ở xa, dạo này muốn thu xếp về VN một cái mà không có thời gian. Là bạn từ thời cấp 2, trước đấy thì không yêu, lúc bắt đầu đi ra nước ngoài thì mới thấy là mình thực sự yêu, nên cũng không hiểu được nhiều lắm. Mỗi năm về 1 lần được khoảng 3 tuần. Cũng kéo dài được 4 năm rồi ( vì gia đình em không muốn cho em đi ra nước ngoài nên mình cũng đã quyết định năm sau sẽ về hẳn, kể cả phải bỏ công việc đang rất ngon ở đây ). Không lẽ em nói vậy vì tc không còn được như xưa?
    Gọi điện cho em bảo là sẽ dừng liên lạc trong 2 tháng rồi sau đấy sẽ gọi lại xem thế nào.

Chia sẻ trang này