1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác phản ứng ra sao với câu hỏi này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muchlovely, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hà hà, gà quá chừng.
    Cái CHÂN TÌNH mà lóe ra thì có con nghóe nào mà đỡ nổi?
    Sau khi một anh chàng đã nói vậy mà con bé kia dỗi hờn, giận lẫy, trèo lên đầu người ta, etc. thì đúng là co cẳng đá phắt con bé ấy đi.
    Còn nghe xong mà biết điều thì con bé kia hiểu là gặp cao nhân và không dỗi vớ vẩn nữa.
    Cưa 1 cón bé 10 ngày hay là muốn xem thử có thể hợp nhau cả đời không mà ăn xổi ở thì đến độ gà thế?

  2. cafettvner

    cafettvner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

  3. qubit

    qubit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Em yêu , em không thấy sẽ là quá nhiều nếu mình có tới 2 ông bố sao ?
  4. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu em đủ để anh yêu em
  5. feckless

    feckless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí quan điểm của đồng chí này!!!
    làm 1 ly nào
  6. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Trả lời thế này nhé:

    Anh không hiểu nên anh mới yêu em! Nếu anh hiểu được thì chưa chắc anh đã yêu em!
    Chấm hết!
  7. hoanggiangntt

    hoanggiangntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không nhất thiết cứ phải hiểu nhau nhiều.Nhiều người nói là hiểu nhưng thực ra họ chẳng hiểu một cái gì cả.
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Anh chả cần hiểu. Mệt lắm. Đến anh còn chả hiểu anh mà
    Đấy. Mà tuỳ hoàn cảnh sẽ bốc phét thôi
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Giả nhời: Anh cũng đang tự hỏi k biết em hiểu được anh mấy %
  10. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hiểu hay ko hiểu biết đâu là giới hạn. Hai bác ở xa nên bác gái mới hờn dỗi thì nói vậy thôi, ở xa nên lúc nào cũng nhớ & cũng thấy thiếu đó mà. Bác trai nên an ủi vỗ về bác gái, nói iu đương loạn xì ngầu vào. Tuy chỉ là lời nói nhưng sẽ trấn an bác gái nhiều lắm đó

Chia sẻ trang này