1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác quân sư giúp em cái nào....hic hic...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoimedia_com, 03/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Các bác quân sư giúp em cái nào....hic hic...

    Hic, chuyện là thế này các bác ạh. Nàng và em học cùng khoa, nhưng khác lớp, mà em quen nàng thì qua blog của đứa bạn cùng lớp nàng. Thấy hay hay nên vào add thôi. Cũng chả có í đồ jì hết.
    Add blog xong cũng có vài ba lần qua lại, chat chit, chỉ chat chit thui, xa giao ý mà.
    Lớp nàng khác lớp em, hơn nữa đợt quen nàng vào đúng đợt thi nên chẳng đến trường mấy.Thế nên em cũng chẳng gặp nàng mấy, chỉ biết mặt nàng qua mấy cái ảnh trên Blog thui.Buổi đầu xem ra nàng cũng thuộc dạng xinh, và được nhiều người để ý .
    Rồi cũng đến 1 ngày...em đang ngồi ở hành lang với mấy người bạn, thì nàng và đứa bạn (cũng là bạn em) đi qua...em mới nhìn nàng, nàng cũng nhìn em....1 lúc các bác ạh, rồi nàng quay đi Vì nàng kô nhận ra em mà, nhưng em thfi em biết đó là nàng. Sau đấy em mới đi xuống tầng dưới, thig lại gặp nàng và bạn nàng đi lên... Lúc đấy đứa bạn em mới nói, nên nàng mới nhận ra. Nàng lại nhìn em 1 lúc nữa .Chả hiểu j.

    Sau buổi đấy, nàng có vẻ thân thiết với em hơn các bác ạh.Chả rì, em cũng coi như học cũng khá, lại năng nổ, nhiệt tình nên cũng khá nổi tiếng ở khoa. Nàng cũng quen 1 vài người, chắc cũng hỏi về em, mà mọi người thfi lại toàn khen em mới đau chứ. Từ thầy giáo . ...

    Tình hình phức tạp hơn khi 1 hôm trời HN lạnh ngắt, em đi chơi về lạnh quá mới vào yahoo và treo 1 cái Stt : "HN Lạnh quá...có ai muốn ăn kem kô? ". Thế là nik nàng nhảy vào buzz em 1 cái..nói đi nói lại, thế là cuối cùng nàng bảo em mang 1 bịch Kem đến nàng ăn hết cho. heh, thực ra câu này em treo lên stt cũng chỉ chờ có thế . Thế là hôm sau, em mới mò lên Tràng Tiền mua đúng 1 bịch 10 chiếc đem cho nàng. Nào ngờ, mang về đến trường thì lớp nàng đã về:(, em mới cuống cuồng gọi cho đứa bạn, hỏi số điện thoại nhà, và địa chỉ nhà nàng, cũng may nhà nàng hơi khó tìm nhưng có số cố định. Em mò đến, gọi điện, nàng ra tận nơi đón :D và nhận bịch kem .
    Cứ từ hôm đó đến h, ngày nào em cũng chat chit với nàng, trên trời dưới bể, chuyện này chuyện nọ, cũng thấy nàng thật tuyệt. Đến Khoa cũng giáp mặt nhau nhiều hơn, trêu nhau nhiều hơn. Nói chung cũng có thể tạm coi là thân thiết, cũng đc ở bên cạnh nàng.

    Em cũng tỏ ý quan tâm đến nàng khi nói chuyện,chat chit, nàng cũng dễ chịu, cũng trêu lại em bằng những câu bâng quơ làm cho em sướng âm ỉ, .

    Chẳng biết thế nào các bác giúp em cái...chứ em thấy bên cạnh nàng lắm vệ tinh quá, nghe nàng nói mà . Nàng là người HN gia đình cũng bình thường, có chị, ngoan, nàng chưa có mobi ( Tiếc thế..). Em chỉ biết số nhà nàng thôi.
    Trăm sự nhờ các bác . Em sẽ update thông tin hàng ngày lên để các bác tiện theo dõi và chỉ bảo
  2. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chết là chết ở cái ngoan này đây ,chú nào nhờ tư vấn mà chả em này em nọ của tớ là ngoan lắm
  3. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tình hình tốt, cứ thế mà tiến thôi. Rủ đi coffee được rồi đấy . Còn chờ gì nữa.
    Thiên thời địa lợi nhân hoà nhá.
    Thiên : trời cho chú gặp em, lại cho chú các cơ hội tạo mẽ với em.
    Địa : học cùng khoa , cơ hội tiếp xúc càng nhiều
    Nhân : Có đứa bạn tay trong, có xã hội tung hô - con gái yêu bằng tai.
    Với tình hình thế, hầu như là sẽ okie, trừ trường hợp chú làm những điều quá gà, làm em chán
    Nhân dịp mùa Đông đang lạnh, tiến tới đi. , rủ đi chơi 2,3 lần. Lần thứ 4 chọn 1 hôm trời lạnh, rủ em đi dạo chả hạn, rồi nhẹ nhàng bảo : "ấy có lạnh không, nếu lạnh thì cho tay vào túi áo tớ đây này" cho thì ko nói làm gì nữa, 1 lúc thì tự động cho tay vào cầm tay em lun (nhưng mà đi đứng cẩn thận, 1 tay xoè cái vỡ mặt, vỡ lun tình yêu)
    Nếu em ý ko chịu, thì nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cầm tay em, nhét vào áo. Cái này cũng phải tập, ko nhỡ lại quờ tay éo thấy tay em đâu, sờ phải chỗ nào linh tinh nó cho phát tát thì bỏ ... Hay chú có con bạn thân nào, rủ nó đi chơi thực hành chiêu "cầm nã thủ, 1 phát ăn ngay"
    Chúc chú may mắn
  4. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Giờ gái ngoan thật nên tìm ở Red Book. Còn gái giả ngoan thì nhiều vô kể.
    Tình hình bước đầu có vẻ thuận lợi. Giờ đến lúc chú rủ em đi chơi riêng được rồi đấy. Tận dụng ngày 14/2 và dịp Tết. Tranh thủ các tiết mục "va chạm", cầm tay, cầm chân..... Tuyệt đối chưa nói gì dính đến từ love. Chú cứ làm đến bước đó đi đã rồi tư vấn tiếp.
  5. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    sướng thế còn gì sắp 14/2 nữa nhé
    @born to run : bác định lột mặt con người ta hay sao mà dùng chiêu "cầm nã thủ"?
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    hehe! ku này sướng quá còn gì nhìn vào đâu cũng thấy thuận lợi cả .
    chuyện của ku sau này dễ quá còn gì nữa cứ từ từ mà tấn công thôi, thì từ nay vẫn tiến độ cũ mà đi theo quy trình trậm dần đều.
    trậm mà chắc phải tạo được một nền tảng vững chắc đã thì hãy tiến tới đề cử cái giải "love" nhé!
    từ giờ đến étt nhiều cơ hội cho ku chổ tài năng của mình quá rồi cứ đưa nàng đi chơi như bình thường rồi tặng nàng những món quà có ý nghĩa chút con gái là thích những gì lãng mạn mà.
    mà ku cũng lên thận trong nhé ! thời gian này đừng có để nàng xa khỏi tầm mắt của mình không thì coi chừng mấy cái vệ tinh vây quanh nàng đấy.
    chúc ku may mắn!
  7. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    kô thuận lợi quá đâu bác ạh. Nàng là con gái HN, còn em thì dek phải người HN, hết tuần sau là em nghỉ Tết, tầm Valentine là chắc phải về với mm rùi. Đến hết tết mới xuống đc. Cái này bất khả kháng... kô thể thay đổi đc.
    Theo thăm dò và thông tin em nắm bắt đc thì đang có 1 đối tượng đã tiếp cận nàng. Tên này học trên em 1 khóa, hic, tên này có vài cái thuận lợi hơn em là nó sẵn xe máy, lại khá nhìu $, em cũng làm vài project với nó nên cũng bít nhau.Dân IT mà :(. Mà em thì dek có sẵn xe máy..thế mới a cay. Nghe nàng nói thì hình như nàng cũng kô có mặn mà mấy với tên đó.
    .
    Em định rủ nàng đi chơi, nhưng chưa biết thế nào vì kô biết làm sao cho hợp lý. Tính em thì khoái đi lang thang HN, kô biết nàng thì kiểu gì...
    Các bác có ý gì cho cái vụ này giúp em đê.Qua tuần sau em phải bb Hà Nội rồi ...
  8. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ko sẵn xe máy cũng là hơi khó khăn đây . hay là cố gắng làm 1 vài con project kiếm tiền đê. Làm con wave Alpha là ổn
    Để dễ dàg lúc nào cũng đưa em đi chơi được !
  9. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Em vừa dồn $ tậu con Laptop phục vụ công việc rồi...:(( . Hic nàng thì cứ trêu em là khéo mà còn yêu Laptop hơn cả ng` yêu...
  10. kethathua

    kethathua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá lo lắng về vấn đề vệ tinh của nàng. Hãy tiến tới đi nàng đã bật đèn xanh rồi còn chờ gì nữa nhưng mà cũng chậm thôi kẻo bị bắn tốc độ đó !

Chia sẻ trang này