1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ra trường rui` sống thế nào nhểy.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi sieungo2005, 28/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieungo2005

    sieungo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Các bác ra trường rui` sống thế nào nhểy.

    Em cũng ra trường rui` . Các bác có ngon lành không?Liệu có giống bác cubus bốc phét không nhểy?
    Nếu tốt thì[ r2)] Em tò mò muốn biết bí quyết của các bác còn học tập. He he
  2. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng chả biết, tớ chưa ra trường nên chẳng biết thế nèo cả, nhìn các bác đi làm thấy mà ....
  3. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, cuộc sống sau khi ra trường có nhiều cái khác lắm. Đi làm rồi thì lại tiếc cái thời đi học- thời là học sinh, sinh viên; lúc đang đi học thì thích đi làm ---> đúng là củ chuối !. Đi làm rồi thì cái gì cũng phải suy nghĩ nhiều hơn và cũng chính vì thế mà già rặn hơn. Nói thật là tớ chẳng khoái tẹo nào cả , nhưng mà qui luật của cuộc sống rồi, phải lớn lên và trưởng thành nên phải chấp nhận thui .
    @siêu ngố: Chẳng biết là có ngon lành hay không nhưng mà thấy cũng tạm ổn, có thể sống được qua ngày, hhêh.
  4. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sau khi ra trường thay đổi nhiều lắm , không còn thời gian để đi chơi điện tử sau mỗi buổi tan trường mà thay vào đó là những tài liệu , con số những chuyến đi công tác dài ngày xa nhà với bao nhiêu buồn vui , cuộc sống sau khi ra trường là cả 1 cuộc vật lộn mưu sinh kiếm sống , để tự khẳng định mình có chỗ đứng trong xã hội ... etc . Khi ta đi học ước muốn của chúng ta là đem những kiến thức mình đã học áp dụng vào đúng công việc mình làm nhưng đôi khi cuộc sống không theo ý ta muốn nhưng ta vẫn phải chấp nhận vì đó là 1 phần tất yếu cuộc sống , dù có làm nghề gì đi chăng nữa với sụ cố gắng hết mình mình tin chắc cuộc sống vẫn mỉm cười với chúng ta ... Cuộc sống sau khi ra trường thật là muôn màu muôn vẻ ...
  5. goam028

    goam028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả biết các bác nào chứ em thì thoi thóp, ngoắc ngoải lắm !
  6. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Còn đối với mình thì sau khi ra trường rồi, mình và các bạn đều muốn tìm một công việc phù hợp với trình độ với mình....
  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    khổ sở và nhục nhã.Hết
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng thiếu tiền,nghèo hơn cả khi đi học
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Sướng
    Ban đầu loăng quăng tí nhưng rủng rỉnh. Tha hồ chơi bời đàn đúm.
    Giờ suốt ngày bia bọt, rượu chè. Ví lúc nào cũng căng (giấy tờ ý mà ), nhiều tiền chẳng có thời gian tiêu nữa  :">
    Thỉnh thoảng ctác đú đởn sang Thái. Ổn
    Ôi, mai lại phải đi ăn cưới bạn Sếp, ổng mờì cả phòng. Có tài xế chở bằng Zace GL :-"
  10. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    mệt vì làm không biết bao nhiêu công việc cùng một lúc, chả hiểu mình làm vì cái gì nữa -- > có lẽ làm để cái túi không lúc nào rỗng như bao ngày đã qua

Chia sẻ trang này