1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ra trường rui` sống thế nào nhểy.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi sieungo2005, 28/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Sáng: Dậy !
    Trưa: Ăn cơm !
    Tối: Đi ngủ !
    Ngoài ra còn... một cơ số việc.. "cỏn".. khác.. không đáng nói !
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Á à,đi làm hả, ôi giời phải lói là như .....ứt, một cuộc sống vất vưởng nay đây may đó,tiền thì không có, dật dẹo khắp các tỉnh thành,nói chung là được cái tiền nhiều như .................lông lươn
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp.
    Đang lên kế hoạch cuối năm có bé bi để cả nhà có thể cùng hát bài "...Gà mà không gáy là con gà con. Gà mà biết gáy là con gà cha..."
  4. HuuThang

    HuuThang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình ra trường đi làm được 2 năm rồi, bây giờ công việc tương đối ổn định nhưng lương thấp lắm, đang chán đời đây, không biết lấy tiền đâu ra mà lấy vợ? Hic... Nan giải lắm thay....
    Cho bạn kinh nghiệm gì bây giờ nhẩy
    Nói như bạn mình và mình hay nói với nhau thì: mới đi làm phải như chó con ấy, ai mình cũng phải nghe lời, phải yêu thương, phải quấn quýt...
  5. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    EEEEEEEEEEEEEEEEEEE
    LẤY KẾ HOẠCH CỦA TAO À !
    KHÔNG ĐƯỢC ĂN cẮP BẢN QUYỀN ĐÂU NHÉ ! KO NÀ BẠN DARKSUN BẠN Í>>> KO BIẾT LÓI THẾ LÀO BÂY ZIỜO KHÀ KHÀ
    KHỔ, dưng mà kế hoạch của tớ sắp thất bại, hic... tháng 3 rồi còn ziè hehhêhhhehhehhehheeeeeê
    BA HỒN>>> BẢY VÍA>>>> BẠN>>> DS>>> ĐI ĐÂU RỒI Í NHỈ>>>>
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thì bạn xong trước nên bạn mượn đỡ vậy mà.
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thường .
    Chỉ có điều Ra trường không đồng nghĩa là Có việc ngay . Mọi việc phải có lúc , có nơi mới được .
    Cái này còn tuỳ tính người nữa , ai thích bay nhảy thì cứ tự do bay nhảy khắp nơi , còn ai không thích thì cứ từ từ mà tìm chỗ cho mình .
    Với độ tuổi của mình , có thể già so với trẻ , nhưng so với già thì còn...trẻ chán .
    Có mấy thằng cha lớn hơn mình ít tuổi thôi , lúc nào cũng kêu rằng : Ôi dào , bọn mày còn trẻ chán (ặc) , cứ từ từ mà làm .
    Thế thì chịu , không thể nói gì hơn .
  8. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Sáng : 7h30 lên xe buýt đi làm
    7-8h tối, lên xe buýt về nhà .
    Hôm nào cũng vậy, trừ Chủ Nhật.
    Ra trường ... không còn được vô tư như cái thời sinh viên. Lao đầu vào làm, rồi đụng chạm đến mối quan hệ xa hội. Cơ quan tư nhân còn đỡ , vào nhà nước mới thấy hãi ..... Mình có người bạn làm trong HVKTQS, họ ... nói đểu nhau như ...... híc ... rồi tìm cách "dìm" nhau mà phát sợ.
    Nhưng đi làm , tiếp xúc với thực tế, giúp mình trưởng thành hơn, vững vàng hơn ... và ... khó tính hơn... không biết có hoàn toàn là thế không , nhưng với mình thì thực sự là như vậy.
  9. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Ra trg, ở lại trường. Đang đói nhăn răng
  10. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ra trường rồi kiếm việc ....có việc rồi lại có những vấn đề khác thật là khó chịu......mà sao làm việc với nhau cứ phải nói xấu nhau, hại nhau.....thật là buồn cho cái xã hội này...

Chia sẻ trang này