1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ra trường rui` sống thế nào nhểy.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi sieungo2005, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thì ra cũng có nhiều dc nghèo như mìnhviễn cảnh ra trường...mù mịt lắm,chỉ có vấn đề tiền thôi mà cũng đủ để chết rồi
  2. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ra trường àh, ý thức được rõ ràng hơn ý nghĩa của hai chữ: "BÌNH YÊN". Sống thực tế hơn, cảm nhận rõ ràng giá trị của đồng tiền từ những việc làm đơn giản nhất. Có khi chỉ là thói quen thôi, nhưng đi học và đi làm khác xa nhau.
    Khi còn đi học, mơ ước nhiều lắm, tự gán cho mình rất nhiều ý tưởng và nhắm trước rất nhiều cái đích đến, mà thích nhất là muốn được thực hành những kiến thức mình đã học trong trường. Tưởng tượng đến lúc mình có thể biến cả cái đống sách vở ngồn ngộn những chữ là chữ ấy ra tiền được mà cười sung sướng.
    Nhưng rồi đi làm rồi thì hẫng hụt. Xem ra mình phải sắp xếp lại cái mớ kiến thức hỗn tạp trong đầu. Đã được học rất nhiều điều hay, nhưng khi đi làm thì chỉ tỉa ra được 1 chút xíu thôi, những điều hay còn lại thì sẽ rơi vãi dần theo thời gian hoặc thi thoảng những lúc trà dư tửu hậu lôi ra loè lũ đàn em cho chúng nó lác mắt. Đi làm rồi phải xác định nhiều nghĩa vụ lắm, đến mệt, ko như hồi còn đi học, chỉ có mỗi nghĩa vụ là học thật tốt thôi.
    Nói tóm lại, tớ thích đi học hơn đi làm. Các cậu còn đang đi học thì cứ học đi, mong cho thời gian chầm chậm lại để cứ tận hưởng dần cái sự sung sướng ấy.

  3. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    điều khác nhau đầu tiên là thấy minhgià đi nhiều và nhanh đến chóng mặt.Khổ thế,không thể chối cãi được!
    Ra trường chỉ là hợp thức hoá bằng cấp để đi làm chính thức thôi,chứ thực ra mình cũng đi làm từ lâu rồi.Nhưng tất nhiên,đi làm của cái thuở cộng tác thì rất khác so với chính thức.Môi trường phức tạp hơn quá nhiều,có nhiều chuyện không muốn nghĩ cũng không được!
    Ngày trước còn sv thì nghĩ mình đi làm là oách lắm,người lơnlăms.Giờ nghĩ lại,nhiều lúc muốn quăng tất cả đi để được có 1 tiết học,lên giảng đường để khỏi phải nghĩ ngợi đến bất cứ chuyện gì.Thấy thời Sv sao mà vô tư thế.Bi h hết ruiuif!
    Nhiều người bào như mình ối kẻ mơ ước,ra trường,chả phải xin xỏ gì có việc ngay,thu nhập tháng vài ba triệu.Hic,nghe thì êm tai,nhưng sao mình vẫn cảm thấy nản nản.Nhìn thấy sân bay,thấy ks,thấy giấy đi đưòng là ghét,chỉ sung sướng nhất mỗi khi nghĩ tới cái giường ở nhà.Ôi,nghĩ tới lại nhớ nhà quá!
    Có người bảo nghề của mình là cái nghề cơm đường cháo chợ.Có lẽ đúng thế thật.Mà phụ nữ,cứ lang thang suốt thế này thì sau này sẽ ra sao nhỉ?
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Các cô chú nhiều kinh nghiệm thế chứ.
    Còn cháu ra trường rồi mà vẫn cứ như là chưa ra trường, còn đi làm thì như đi chơi heeeee
    Hơn thế nữa... đi học.. chả học được gì, đi làm.. cũng ko làm được gì. Người đời thế là cùng !
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhở cháu,đi làm như đi chơi mà vẫn có tiền thì nhất quả đất,khối đứa mơ cũng ko dc đâu,mà dạo này đạo thơ ác liết quá,đạo ở đâu đấy,chỉ chỗ cái.
  6. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cay đắng, khủng khiếp đến thế này cơ á??? Hic! nghe mọi người nói về cuộc đời đi làm của mình mà phát hoảng!
  7. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Đừng có khủng hoảng nhá ! [/size=6]
  8. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng nói chuyện lại được các bạn khen là ngoan là cái sự ảnh hưởng của việc đi làm đấy ạ !
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá nhỉ, giống chó con thì có nghĩa là ỉa đái lung tung hở, mà có phải đo đuôi vứt ra gốc cây không thế
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Sống thế nào, lương 412k 1 tháng, éo hiểu sao vẫn có tiền giả tiền mobile, ăn uống, xăng xe, vui vẻ và hút 555 nữa, mỗi điều ko tích luỹ được. Cuộc đời buồn cười thật

Chia sẻ trang này