1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ru con như thế nào a ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngayhomquahn, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayhomquahn

    ngayhomquahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Các bác ru con như thế nào a ?

    Các bác thường ru con nhu thế nào ạ ? Bây giờ em chỉ nhớ mấy điệu thôi.
    Lúc con còn nhỏ thì các bác thường hát hay à ơi những câu hát gì ? Đừng có bác nào nói là không biết hát ru con đấy nhé .
    Em thích hát ru trẻ con quá mà vẫn chưa có .....vợ !!!!!!!!!!
  2. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết hát ru mà con em có hát ru nó cũng chẳng chụi ngủ đâu. Thế nên em ru con bằng...ti. Mà chỉ có thể nó mới yên tâm ngủ ngon giấc
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Cháu thường ru em cháu bài "con cò, con vạc, con nông". Bài "Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao...", bài "Em ơi em ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy í a, đồng sâu chưa về...", với lại bài "....Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc!"
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ngoài những bài hát ru phổ biến như "Con cò mày đi ăn đêm...", "Trên trời có đám mây xanh...", em còn ru cháu em bằng thơ Tố Hữu (bài "Con ong làm mật yêu hoa..."), ca dao (những bài như "Tát nước đầu đình", "Trèo lên cây bưởi", "Làm trai cho đáng nên trai/ Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng", ...) và cả những bài hát Nga như "Chiều Matxcơva", "Cây thuỳ dương" hay "Đôi bờ", ... nữa. Nhạc Nga nghe du dương lắm và hình như cháu em nó cũng hợp tai nhạc Nga nữa, ngủ tít.
    Lại có hôm em chẳng cần ru, nằm chơi, kể chuyện cho nó nghe, vỗ vỗ vào mông, xoa lưng, rồi dần dẫn cũng ngủ.
  5. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    em hát ru đứa em hàng xóm cũng dc pác ạh, mấy bài hát nhẹ nhàng nó ngụ luôn. dễ ngụ thế
    À ơi hoa bay lên trời cây tre ở lại
    A ơi hoa cải lên trời rau dăm ở lại, chịu lời đắng cay
    các pác có câu ca dao hát ru ko share đi ạh,
  6. HellAngel

    HellAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    "Gió mùa thu, thầy ru con ngủ..."he he cu cậu nghe giọng vịt đực của bố cháu mà lại ngủ ngon mới hay chứ (Tui theo truyền thống dân tộc nên sẽ cho con gọi ba mẹ nó là thầy u :-)
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy nhỏ bạn cho con nó nghe bộ CD dành cho bé từ trong bụng mẹ và khi sinh rồi thì khi con ngủ nó cũng mở nhè nhẹ cho bé nghe. Chắc tớ cũng sẽ làm giống nó quá vì tớ cũng ko biết hát tu hì hì. Ngại ghê cơ
    Off topic tí xiu:
    Gửi bạn Hellagel
    Nói thật là nhìn avatar của bạn mình thấy hết hôn vì thấy ghê quá. Mấy topic bạn vào thì lại toàn những topic của các ông bố bà mẹ tương lai. Đang mang thai mà nhìn mấy hình này thì ẹ ẹ... . Nếu ko phiền thì bạn có thể thay một hình nào đó dễ nhìn hơn chứ kiểu này thì tội nghiệp cho mấy nhóc trong bụng quá vì mẹ nó hết hồn ấy mà hì hì.
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 13/05/2007
  8. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này vui ghê! Bà con share nhiều bài hát ru với nào!
    Tớ may mắn được bà, mẹ ru nhiều mà mình lại nhớ nhiều cho nên sau này "thực hành" lại rất tốt. Nhiều lúc hát ru cháu mỏi mồm mà thấy vẫn chưa hết "kho" bài hát ru.
    Những bài ca dao thì ngon lành rồi, ngoài ra thì Truyện Kiều là một kho hoành tráng để khai thác.
    Đặc biệt giai nhà mình từ hồi 7 tháng đến 2 tuổi rưỡi thích nghe "dìu dập dìu mùa xuân theo én về" của bác Trịnh (cơ mà mình không hát, chỉ bật nhạc lên rồi bế nó đu đưa). Từ 2 tuổi rưỡi đến 4 tuổi thích ca dao "buồn trông con nhện giăng tơ... nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai?...", truyện kiều, "cái cò mày đi ăn đêm"..., "mẹ thương con có hay chăng".... Sau 4 tuổi thì có lúc cháu nghe... Soledad và vài bản của các chú west life cũng ngủ ngoan như nghe romantic guitar cho nên không phải hát ru nữa.
  9. beoi_iloveyou

    beoi_iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nhà mình thì toàn ông bà ru ngủ vì bố mẹ ko biết hát ru mà con bé lai thích nghe nhạc để ngủ. Có những lúc khóc quá vợ chồng mình bật nhạc nhảy cho nó thế là nằm im ngủ ( ko biết có fải thích ko mà cứ tắt đi là lại khóc) nên những lúc ko dỗ ngủ đc vợ chồn em toàn chơi cách này
  10. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cún nhà mình bây giờ (21 tháng) thì hầu như chẳng phải ru ngủ nữa. Khi nào mình rảnh rỗi thì đặt cháu lên giường rồi ngồi xoa đầu cháu hát ru bài "con cò là cò bay lả.........". Ru hết một bài thì bảo cháu là "thôi con ngủ đi mẹ đi làm việc của mẹ nhé", thế là cháu gật đầu nằm một lúc rồi tự ngủ, còn mẹ thì đi làm việc của mẹ. Khi nào mẹ bận thì chỉ đặt cháu lên giường rồi bảo "hôm nay mẹ bận lắm, con ngủ ngoan đi để mẹ đi làm việc nhé", thế là xong cháu sẽ tự ngủ. Hôm nào cháu khó ngủ (do ban ngày ngủ nhiều quá) thì cháu nằm quay qua quay lại một lúc rồi gọi mẹ vào (cháu chỉ biết gọi từ "ơi" chứ chưa biết nói), sau đó đưa 1 ngón tay trỏ ra, giơ lên, sau đó chỉ vào giường của mẹ, ý là xin xỏ mẹ cho lên giường của mẹ ngủ một hôm. Mẹ cháu biết rất ít bài hát ru nên từ bé cháu chỉ được nghe đi nghe lại bài "con cò......" đó thôi. Nhưng MHA thấy thế lại hay, vì như thế thành quen, cứ khi nào nghe thấy bài hát này là cháu lại có phản xạ ngủ, còn các bài hát khác thì cháu hiểu là chỉ hát để cho vui.

Chia sẻ trang này