1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ru con như thế nào a ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngayhomquahn, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    Trước khi mua sữa Enfa nó có cho một cái đĩa nhạc ko lời về bật cho bé nghe từ khi còn trong bụng mẹ, đến sau khi sinh mà ko biết hát ru bật cái đĩa đó lên là cháu sẽ ngủ.Cháu con chị gái em trước cũng làm thế nhưng mà thi thoảng em và mẹ em vẫn ru cháu bằng các bài hát.Nếu ko các bác có thể mua các đĩa nhạc ko lời của các nhạc sĩ nổi tiếng, về mẹ vừa đc thư giãn mà con được tiếp xúc với âm nhạc bác học sớm.Nhà em cũng đang cho cháu nghe từ khi con chưa ra đời.
  2. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mua lấy cái đĩa CD bán đầy ngoài phố, về cứ đúng giờ đi ngủ bật lên, đảm bảo nó ngủ ngoan, tội gì phải khổ
  3. meocucsat

    meocucsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bài ca dao, truyện Kiều, thơ,... túm lại là thơ lục bát thì hát ru được hết ạ, cứ theo cái điệu "Con cò mày đi ăn đêm " ý ạ. Cái này chị em phát hiện ra mà em cũng thấy đúng quá cơ
    Ru con cứ gọi là ngủ khì khì, hihi.
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cái "dập dìu, mùa xuân theo én về" là của Văn Cao bác ạ, nói là của bác Trịnh là cháu bé nó lại khóc to hơn đấy
  5. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này lại thấy buồn cười ..Hồi xưa bố em toàn hát bài xuyên tạc
    " Bố con mình dắt nhau về wê
    Ra đến bến nhỡ tàu nhỡ xe
    Con ơi con cứ về
    Mai bố về bố mua cho con cái bánh xu xê nóng giòn "
  6. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ru con thì TG cứ xoa lưng hoặc gãi đầu con cho dễ chịu, rồi hát.
    Nhà TG thì hát nhiều bài lắm, bài nào nghe mãi, Thỏ con chán thì đổi nhạc (he he) có hát sai nó cũng chưa biết để chỉnh mình. Lúc mẹ hát bài nào con (gần 19 tháng) không thích thì con bịt tai lại, lắc đầu, hét ầm lên. Me hát bài nào con thích thì con sáng mắt lên cười rạng rỡ, rồi hát theo, rồi múa (như đánh võ) nên mẹ bật cười, con ngơ ngác hưởng ứng, đánh võ ác liệt hơn, mồm thì hô lên: múa múa, hát hát. Vậy là chẳng ru được. Lại gọi bà GV vào, bà ấy mà ru thì con hàng xóm cũng nghe thấy, con mình thì trằn trọc. Lại gọi bố vào, bố chẳng hát, con chán quá kêu: A, Bố: B. Cứ như vậy lặp đi lặp lại thì con thua vì mắt cũng ríu vào rồi.
    Sau đây là một số bài mẹ cháu hay hát:
    - Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
    Năm canh chày thức đủ vừa năm...
    ...
    - Con ong làm mật yêu hoa...
    - Khung cửa sổ hai nhà cuối phố (bố cháu bảo đấy là nhạc vàng mới kú chứ)
    - Bồng bồng bống bống bang bang
    Mẹ bống yêu bống, bống càng làm thơ
    - Cái bống là cái bống bang
    Khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm
    Mẹ bống đi chợ đường trơn
    Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa rào
    - Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước phải thương nhau cùng
    Bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
    Một cây làm chẳng nên non
    Ba cây chụm lại lên hòn núi cao
    Núi cao bởi có đất bồi
    Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu
    He he, cứ có vần nào trùng nhau là ghép thành một bài vì ca dao toàn chỉ có 2 câu- hát cho đỡ lỡ nhịp
    - Trâu ơi ta bảo trâu này
    Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
    Cấy cày vốn nghiệp nông gia
    Ta đây trâu đấy ai mà quản công
    ->Người ta đi cấy lấy công
    Tôi nay đi cấy....
    Hay là bài Bầm ơi (tự dưng quên khúc dạo đầu), bài Hôm qua tát nước đầu đình... Nhiều lắm. Chán thì đọc thơ:
    Mẹ đi làm
    Từ sáng sớm
    Dậy thổi cơm
    Mua thịt cá
    Con kề má
    Được mẹ yêu
    Ơi mẹ ơi
    Con yêu mẹ lắm
    (mẹ cứ đọc đến: "dậy thổi cơm" thì con đã : "Ná", "Ơi mẹ ơi" thì con đã "nắm")
    Thỏ gọi con gì bơi bơi là con "Ná", ngọng nghịu yêu lắm
  7. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Vợ em ru con thế này các bác ạ:
    "Ầu ơ, con ơi con ngủ cho ngoan.......từ từ cho con nó ngủ đã"
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Ru là thế này
    "Má ngủ trước nghe con, má ngủ trước nghe con ..."
    Vậy là thằng con ngủ ngay, sợ mẹ nó ngủ trước
  9. thichanquabo

    thichanquabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Truoc khi co con, that tinh em cha biet hat ru. Chi biet moi bai " Gio mua thu me ru con ngu" hay hat tren dai hay tivi.
    Sau nay co con hoc lom duoc me chong nhieu bai hay nen bay gio cung thuoc kha kha ( me chong em hat ru hay lam). hihi
    xin gioi thieu voi cac bac mot so bai em hay su dung khi ru con ngu ( ma em thay trong topic nay, cac bac gioi thieu bai hat ru Bac Bo la chu yeu, em xin gioi thieu vai bai hat mang phong cach Nam Bo )
    1.Au o, Ma oi dung danh con dau
    De con bat oc hai rau ma nho
    Au o, ma oi dung danh con hoai
    De con cau ca nau canh xoai cho ma an
    2.Au o, mot minh cui cui trong rung
    Mai nghe la rung ngo chung chim bay
    Chim bay ve nui toi roi
    Chi em toan lieu lay noi nau com
    Nau com roi lai nau canh
    Bo tieu cho ngot, bo hanh cho thom
    ( hehê, cau nay em thuong sua lai thanh " bo xuong cho ngot, bo hanh cho thom." Bo "tieu " thi chi cay thoi.)
    3. Au o, mot minh lo bay lo ba
    Lo cau tro muon lo gia het duyen
    Con duyen ke don nguoi dua
    Het duyen ngoi goc cay hong doi hoa
    4.Au o, Mot mai thiep co xa chang
    Doi bong thiep tra doi vang thiep trao...
    Nhung thuong neu thang nhoc con em chua buon ngu ( be 10 thang tuoi ), thi du co hat ru bai nao di nua, du me hay ba noi, ba di , hat hay toi the nao di nua ...no cung ko ngu. Chi nam nghe roi lat mot cai eo , nam sap tren vong va cuoi toe toet. Con khi cu cau da buon ngu thi di ngang qua cai vong la khoc tuong len doi, rui vua dat xuong vong, cu cau lay chan khoeo ngay ******o bang bong ( nhu cai goi om ), chi can me dua vong vai cai la ngu tit ca mat. Hihi.
  10. htrungh

    htrungh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cái tài của hát ru chính là giai điệu đơn điệu, "ả à ơi" lặp đi lặp lại và nhiều hơn lời có nội dung.
    Lời có nội dung tiện nhất là ca dao, ghép những câu hai câu với nhau thoải mái vì có ả à ơi làm nhịp rồi, không sợ lỡ
    Sau đây là một số lời Trung thuộc từ mấy chục năm nay, từ khi nghe bà nội ru con em út (đã loại bỏ ả à ơi):
    Sau lớn lên thấy có hết trong tuyển tập Dân ca - Ca dao Việt nam - Vũ Ngọc Phan. Thấy thú vị thật vì thật ra bà nội không hề biết đọc
    Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
    ****** đi cấy đồng xa chưa về
    Bắt được con cá rô trê
    Cầm cổ đem về cho cái ngủ ăn
    Phải nói, các mẹ trẻ ngày xưa nhiều tâm sự:
    Bao giờ trạch đẻ ngọn đa
    Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình
    Bao giờ rau riếp cột đình
    Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta
    Cái này chắc là bố trẻ:
    Đêm qua anh ra bờ ao
    Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ
    Hôm qua anh đến thăm nhà
    Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường
    Thấy em nằm đất anh thương
    Anh về anh sắm chiếc giường tám thang
    Bốn góc thì anh thếp vàng
    Bốn chân thếp bạc, tám thang chạm rông..
    Đấu tranh giai cấp :))
    Ruộng này mà về tay ta
    Trồng lúa lúa tốt, trồng cà cà sai
    Ruộng này mà về tay ai
    Trồng bông bông chẩm, trồng khoai khoai hà
    Một series các con cò:
    Cái cò cái vạc cái nông
    Sao mày giẫm lúa nhà ông hả cò
    Không không tôi đứng trên bờ
    Mẹ con cái vạc đổ nhờ cho tôi
    Con cò mà đi ăn đêm
    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
    Ông ơi ông vớt tôi nao
    Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng
    Có xáo thì xáo nước trong
    Đừng xáo nước đục, đau lòng cò con
    Nhà mình, bé thích bài này:
    Con kiến mà leo cành đa
    Leo phải cành cụt leo ra leo vào
    Con kiến mà leo cành đào
    Leo phải cành cụt, leo vào leo ra
    ... Lặp lại vô tân.... :)
    Lớn thì thích bài này:
    Con mèo mà trèo cây cau
    Hỏi tham chú chuột đi đâu vắng nhà
    Chú chuột đi chợ đằng xa
    Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo
    Còn giả vờ làm con mèo nữa
    Bỏ mẹ, hình như có trong sách giáo khoa hết cả nhỉ

Chia sẻ trang này