1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ru con như thế nào a ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngayhomquahn, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htrungh

    htrungh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Quên mất đoạn bố trẻ này nữa, nghe như tán gái:
    Ả à ơi, nhà anh có một cây chanh
    Nó chửa ra cành nó đã ra hoa (con bị vợ bỏ lại ?)
    Nhà anh có một mẹ già .
    Thổi cơm không chín, quét nhà không nên..
    Đoạn này:
    Bay qua ao sen thấy nhện chăng tơ, mải bắt nhện ai ngờ sen cụp lai...
    Hình như thuộc series các tích Tàu, giai điệu hơi khác và nghe thảm thiết cực
    Hồi đó nhớ đinh ninh chuyện là chim vợ đi kiếm mồi về muộn, bị chim chồng ghen
    Sau lại đọc ở đâu chuyện vợ chồng nhà chim này làm tổ trong tai một la hán, vì cãi nhau nhiều quá mà bị la hánnổi cáu ném cả tổ đị Kết quả là la hán này cóc tu xong được
  2. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Khi nào mình có em bé, chắc vợ mình sẽ hát ru. Còn nếu vợ không hát được thì sẽ mở nhạc . Hồi bé mẹ mình kể hễ khi nào mình khóc quấy, chỉ cần bật nhạc (đặt cạnh cái đài quay đĩa Melodia thời tiển sử) là nín luôn.
  3. shabishii

    shabishii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết trang nào nhiều bài hát ru dân gian mình ko, hay là list các bài hát ru cũng dc, cho em xin với...
    Em cũng đang tìm cái bài hát ru " Ngủ ngoan... ngủ ngoan... ngủ đi nhé con yêu ơi..." (nhạc nc ngoài thì phải), bác nào biết tên cho em cái. Cảm ơn các bác trước nhé...
  4. thuythanh198

    thuythanh198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic này vui quá, nhớ lại thời ấu thơ, bố mình thường à ơi bằng mấy bài thơ của Tố Hữu " Bầm ơi có rét ko bầm, hiu hiu gió núi (a), lâm thâm mưa phùn, bầm ra ruộng cấy bầm run, ..." Bố hát siêu luôn, thích lắm, nên ngủ ngay.
    Còn giờ thấy chị dâu ru cháu " Con mèo mà trèo cây cau,,,," hihi, bố nó bảo chủ yếu thằng cháu nghe mẹ nó hát chán quá nên ngủ cho đỡ chán hihi
    Chúc các em bé ngủ ngon nha!

Chia sẻ trang này