1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác sẽ làm gì trong trường hợp này, hu hu

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 12/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Thương quá thì cũng chỉ đưa áo mưa đứng ngoài thôi, chứ vào nhà ngồi thì chả lẽ chị ngồi đấy trông chừng ạ?:-ss
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Những người chưa từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và nhận sự giúp đỡ của người khác sẽ không hiểu được sự giúp đỡ đáng quý thế nào.
    Nói đây là một bài kiểm tra tâm lý rất đúng.
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Cái này là hôm qua lúc 7-8pm, em đang ở dưới bếp nấu cơm, ngoài trời mưa to, phòng khách đèn sáng choang..và em chợt nghĩ..nếu giờ có 1 bà lão như thế...bấm chuông, mình sẽ phải làm gì.


    Em quả thật không nhẫn tâm tới mức bơ đi mà sống như thế, nhưng em nhát chết lắm T_T
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.960
    Đã được thích:
    183
    Thú thực là có lẽ mình sẽ mở cửa ngay và luôn, nếu đó là một bà lão.
    Nghĩ lại các trường hợp khác thì có lẽ mình cũng sẽ suy tính thiệt hơn tí, càng lớn con người ta càng hèn đi.
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hê hê.......
    Đặt thêm 1 giả thiết nữa: mở cửa ra thì thấy 1 anh chàng đẹp trai đi LX xin vào trú mưa.

    Lý trí mách bảo bé Kid rằng 1 anh chàng đẹp trai luôn có nguy cơ cao là 1 kẻ lừa đảo, trộm cướp hơn là 1 bà già yếu đuối. Nhưng trái tim thì mách bảo bé Kid rằng thà cho anh chàng đẹp trai vào nhà còn có vẹo, chứ cho bà già vào thì có cũng có choén được bà già đâu.

    Và đó là nguyen nhân khiến cho nạṇ lừa đảo trộm cướp ngày càng nhiều.
  6. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    đúng là lấy lòng TIỂU NHÂN để đo người QUÂN TỬ. ko chấp thể loại như bạn. mình đoán bạn 8x đời cuối và 9x đời đầu. vắt mũi còn chưa sạch nên dừng phán và nhận xét về người # ku ạ
  7. vntranslate

    vntranslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không mở cửa. Nhớ chuyện chó sói và dê con không? Chó sói giả giọng mẹ bảo dê con mở cửa để ăn thịt đấy.
    Bà già có thể là thành viên của một băng cướp, chuyên dụ dỗ những người ngây thơ mở cửa để cho đồng bọn nấp ở ngoài xông vào.
    Xã hội ngày nay như rừng rậm, đầy hổ báo ăn thịt người. Phải hết sức cảnh giác. Có vũ khí phòng thân thì càng tốt.
    Nhân đạo là tự sát.[r24)]
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Có một lần em bị lừa. Hồi e học lớp 7 lớp 8 có 1 anh thanh niên tầm 34,35 không biết ở đâu đến bấm chuông cửa bảo: "Em ơi, ngày xưa anh lắp điều hòa cho nhà em đây mà, vợ anh vừa đi bị tai nạn gẫy chân, cho anh xin 50000 thôi". Chắc hồi đấy mình còn nhỏ, trông chưa có tiền nên chỉ xin ít thế, mình thật thà đưa liền. Về kể lại với bố, bố bảo: "Bị lừa rồi". Và công nhận đợt đấy trên báo có đăng tin kể lại tình trạng lừa đảo đấy thật, đánh vào lòng trắc ẩn, ko biết mọi ng có để ý không, rất nhiều nhà bị lừa chứ không riêng mình em.

    Hè vừa rồi bạn em bị lừa. Có một tên ăn cắp nick yahoo giả dạng một anh mà bạn em quen du học nước ngoài sắp về nhưng chưa biết mua quà gì, bèn nhờ bạn mua 2tr tiền thẻ điện thoại, nó thật thà mua liền vì nó quen cô bán thẻ sim, xong ghi hết lại mã số đưa hết cho ng mà nó chat. Kết quả 1 lúc sau anh bạn thật của nó mới nhảy vào bảo: Có 1 đứa ăn cắp nick yahoo của anh, mọi ng cẩn thận nhé :(. Thời buổi này sợ lắm, chả biết đg nào mà lần, nên cứ cảnh giác cao độ cho chắc :((
  9. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Tình huống này do em Kid tưởng tượng ra . Vì nếu mà chỉ trú mưa thì không nhất thiết phải vào nhà! Trừ trường hợp nhà em Kid ở giữa đồng không mông quạnh , rừng núi hoang vu. Nếu trú mưa thì chắc chắn bà lão đó sẽ đứng ở hiên nhà một ai đó! Xin vào nhà người khác trú mưa là điều không thể xảy ra![-X
    Nếu trường hợp vạn bất đắc dĩ mưa bão khủng khiếp. Kid có cho vào nhà thì cũng an tâm . Vì không ai tổ chức cướp lại cho một bà cụ già đi cùng cả.:-bd
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Chết nhát thì nói thẳng ra là "bà ơi, cháu nhát lắm, bà dùng tạm cái dù này nhé". Nhưng trước khi hỏi thì coi bà lão ấy chân có chạm đất không nhé.

    Bác Kid nên học thêm vài món tự vệ như đánh bằng dao, nĩa, bút, đũa đi. Hoặc nhờ bác LeeKumKee mua cho mấy bình xịt hơi cay gởi về. Tốt nhất là lấy chồng đi cho bớt sợ.

Chia sẻ trang này