1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác thấy chuyện này có lạ không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pianito, 02/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pianito

    pianito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy chuyện này có lạ không?

    Em va bạn gái đã yêu nhau được cũng khá lâu rồi ( hơn 1 năm ). Rồi cái gì phải đến cũng đã đến (***).
    Em hỏi nó rằng nó đã từng làm chuyện đó với bạn trai cũ chưa. Nó bảo chưa. Nhưng nó lại bảo em là nó với bạn trai cũ đã có những giây phút "riêng tư" trong phòng riêng mà không có một mảnh vải nào trên người Và nó nói bạn trai cũ của nó chưa bao giờ cởi quần ra ???!!! ( Xin lỗi cả nhà vì em không biết nói thế nào ). Như thế trong suốt 2 năm liền
    Các bác nghe có thấy vô lý không ?
  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    hài nhỉ , tớ thì tớ chẳng biết vô lý hay không , nhưng mà cậu yêu người ta đến mức nào thế ?????????
    thứ nhất , cậu abc abc rồi mà không biết em nó còn hay mất mà phải hỏi
    thứ hai : cậu abc được thì thằng cũ nó cũng abc được chứ làm sao mà cậu cứ phải truy ra thế làm rì , đã là thằng đến sau thì phải biết chấp nhận , mình thịt được thì cũng phải chấp nhận chuyện vớ phải em bị thịt thôi
    Được boy_kinhcan2783hn sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 02/09/2006
  3. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    To Pianito : Cậu có yêu bạn gái mình ko ?. Nếu yêu thật và 2 người đã xảy ra chuyện ấy thì ko ai khác ngoài cậu biết chuyện " riêng tư " của cô ấy. Tớ nghĩ cô ấy yêu cậu thật lòng thì mới nói ra hết chuyện cũ vì nói ra cô ấy có thể nhẹ nhõm và mong cậu thông cảm. Chuyện này có thể hơi vô lý nếu như những gì cậu nói ( X-men của cô ấy và cô ấy đã như vậy mà vẫn ko tiến xa hơn 1 chút xíu nữa thì kể cũng lạ ) nhưng thôi bỏ qua đi cậu, cậu vẫn là người chiến thắng mà ghen với cái quá khứ người ta làm chi. Hí hí cậu nhìn title của tớ chưa !!
    Chúc vui !!!
  4. pianito

    pianito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến mọi người.
    Nhưng sao các bác toàn hỏi em có yêu nó không nhỉ.
    Đơn giản chỉ vì em thấy em sẽ biến thành con lừa nếu mà tin những gì nó nói. Hơi ấm ức vì nó xỏ mũi em.
    "abc" rồi nhưng em không thấy giấu hiệu gì của lần đầu tiên cả. Thế mới khổ
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thế này bác ạ .Bác hãy tự hỏi bác xem có thật sự yêu người ta ko ,cái này ko thừa đâu . Nếu bác yêu cô ấy thì lẽ ra nên focus vào những giá trị khác của cô ấy hơn là quan tâm về chuyện còn hay mất .
    Lúc trước em có suy nghĩ là sẽ giữ gìn cho chồng em, vì em sợ vớ phải thằng chồng (sorry) ...như bác! Nhưng có một người đã đả thông tư tưởng cho em . . Nỗi lo sợ của em là vô lý vì :" Đàn bà chỉ hơn nhau cái đầu thôi em ạ . Em có quyền lựa chọn chứ đâu cần đâm đầu vào 1 thằng chồng chỉ nghĩ đến đó . Nếu đó là một kẻ đáng cho em trao thân gửi phận thì nó ko chấp nhặt và sẽ xem xét về những khía cạnh đạo đức khác. Còn nếu nó chỉ chăm chăm xét cái màng thì em bỏ quách chả cần tiếc vì có lấy nó thì với suy nghĩ đó em cũng chẳng được hạnh phúc đâu " hehe, giờ em nghĩ lại đúng là giữ gìn là nặng nợ .Như thế thì chỉ dẫn dắt em đến những gã đàn ông coi trọng cái màng thôi, mà xáp vô cái loại đó thì đời phụ nữ hẩm hiu lắm ...
    Em nà em chỉ nói thế thôi . Nếu bác thấy ko yên tâm thì bỏ quách cho con người ta thoát nợ rồi tìm người khác .Nhưng em nói bác hay , ko hẳn ko ra máu là ko còn , cũng ko hẳn mấy cô ko còn lại ko tốt đẹp bằng mấy cô gái nguyên vẹn (vì chưa chắc sau khi lấy bác, được bác "mở cổng" rồi thì cô ấy ko lang chạ với người khác )....Mà bây h hàng giả nhìu lắm, bác muốn thì đưa em ấy vài triệu là lại thành virgin ngay ấy mà
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    ABC mà không còn thấy dấu hiệu của lần đầu tiên , tức là thằng khác nó póc hộ bác roài chứ rì , như thế thì bác nên nghĩ đến 2 phương án .
    Thứ nhất : là bác cảm thấy bác vượt qua được cái tâm lý , người yêu của bác ko còn zin , phụ thuộc hoàn toàn vào bác thôi , chấp nhận được thì cố gắng thông cảm cho cô ấy , bởi thực sự sau khi abc , con gái là người thiệt thòi hơn , bác thử đặt mình vào vị trí cái thằng póc tem , sau đó thì bác nghĩ nếu cô ấy đến với thằng sau thì nó thế nào .....
    Thứ hai là bác nên xem lại bản thân mình , thực lòng bác có yêu cô ấy không , hay chỉ là ham muốn nhất thời , em nói thật đấy , rất nhiều người mở mồm ra phát biểu yêu là phải have *** , cái đó có thể đúng với một số đối tượng , nhưng ngược lại have *** có nghĩa là yêu thì không chính xác đâu , nó thuộc về phần nhu cầu thoai . Bởi vì khi yêu người ta phải hiểu và thông cảm cho nhau , chứ bác cứ bới bèo tìm bọ thế này , lại lên đây thông báo người yêu bác thế nọ thế kia , em cảm thấy thực sự thì bác cũng chưa tôn trọng người ta lắm , thế nên cứ phải hỏi lại tình cảm của bác cho nó chắc ăn .
    Bi giờ em có một vài lời khuyên cho bác sau khi bác đã xem xét lại vấn đề tình cảm :
    - Nếu bác yêu cô ấy và bác vượt qua được cái mặc cảm về chuỵên cô ấy bị thịt từ trước rồi : nên quên nó đi , đừng bao giờ lôi lại chuyện này ra với cô ấy nữa , cấm có hỏi , và cố gắng yêu thương chăm sóc cô ấy sao cho tốt , để cô ấy có thể quên đi những chuyện trong quá khứ .
    - Yêu , không vượt qua được mặc cảm : ra đi lặng lẽ , không điện thoại , không gặp , không email , hỏi không nói , thế là xong , đừng để cô ấy biết nguyên nhân thực sự .
    - Không biết yêu hay không : có 2 phương hướng bác ạ . Thứ nhất bác cần dek gì quan tâm , cứ ăn chơi đi , thích thì abc , còn không thích thì thoai , chán thì bỏ , đằng nào mà nó cũng còn cái gì để mà mất đâu , ngu thì chết bệnh tật gì ( cái này thì thú thực em dek làm được ) bao giờ chán chán , cứ lôi cái vigin của nó ra mà chửi nó cũng té ngay . Còn phương án 2 là bác nghỉ thoai , còn thích nói với nó thế nào cũng dc , có yêu quái đâu mà phải nghĩ .
    Cá nhân em nhìn nhận thấy bác ko yêu nó đâu , bác cứ giả vờ thế thôi , vì bác yêu nó bác đã không nói trắng phớ ra rồi hỏi han lung tung thế này đâu
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Trong tgian chờ đợi chuẩn bị oánh hiệp 2 mừng Quốc khánh, anh xin mạn phép tỏ bày với chú pianito 1 vài nhời..
    Cái chuyện cởi quần ra hết.. mà còn nguyên xi trong suốt 2 năm, nếu là tetuong anh cho dù có luyện kông thêm 10 năm nữa.. chắc là cũng không thể gánh nổi cái trọng trách nặng nề "khi cởi ra hết mà còn nguyên xi". Nhưng điều gì cũng có thể xảy ra, nếu thằng Ếch gf nhà chú luyện thần kông cỡ chú tiamosempre84.. với đặc điểm "gái nào còn nguyên xi là chú tiamosempre84 lớn tiếng mắng chửi, và đạp ngay cô gái trong trắng tội nghiệp đó văng xuống gầm giường".
    Yêu đương một năm thì mới have *** là hơi bị lâu lắc, điều đó chứng tỏ đạo hạnh chú còn hơi kem kém.. mà phàm những chú trai đạo hạnh kém thì trong đầu hay luôn đặt ra những câu hỏi: thằng Ếch đó có lần nào đã đem xe xúc-máy ủi đến vùng mỏ không.? có chú còn liều lĩnh hỏi trực tiếp là thằng Ếch nó có xúc cạp được miếng tài nguyên nào trong vùng mỏ hay chưa.? rồi có chú kỹ lưỡng chi li đến độ phải điều tra chi tiết là bị xúc cạp hết mấy tấn.???
    3 cái vụ này rất khó lý giải trình cặn kẽ, rồi sau này đến 1 lúc nào đấy chú sẽ ngộ ra: người ta đến với nhau thật sự là phải biết chấp nhận.. bị mất cắp chút đỉnh. Chớ cái kiểu gặp gái, chú cứ giở bài bác sỹ sản phụ khoa ra khám và lại còn săm soi vào màn chắn sinh học.. thì rõ ràng rằng hơi thiếu văn minh. Cái vụ này anh nghĩ bọn Tây nó tiến bộ và văn minh nhứt, nề hà chi 3 cái chuyện màn chắn màn che.. mà nếu phân tích sâu hơn thì đó là sự ích kỷ, vì các chú chậm chân là kẻ đến sau.. thì phải biết tôn trọng công đức và thông cảm cho đạo hạnh của thằng đến trước.
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Nghe bác Tể tướng nói em mới nhớ. Ngày xưa, có 1 truyện cười bên nước ngoài thế này:
    Trước cổng trường đại học bên Bul có 2 bức tượng của 2 ông nghĩ ra mấy cái chữ Slaver gì đấy. Tượng 2 ông này nhắm mắt. Tương truyền rằng, cô sinh viên nào còn gin đi qua cái cổng đấy thì 2 ông mở mắt ra. Đến bây h vẫn chưa thấy 2 ông ấy mở mắt.
  9. lol_vn_lol

    lol_vn_lol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  10. lol_vn_lol

    lol_vn_lol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    mèng ơi, cái chuyện này quan trọng đếch gì hả bác.Bác bao nhiêu tuổi và sống trong cái thời đại nào rồi mà còn phát ngôn cái câu kiểu như thế hả
    hihi
    em nghĩ con vợ bác nó nói thật đấy, bác không đọc báo chí bao giờ à

Chia sẻ trang này