1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác thấy chuyện này có lạ không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pianito, 02/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    BIết đâu chị ý nói thật, mà nếu ko nói thật thì cũng fải có gì đảm bảo mới dám nói mạnh miệng vậy chứ.
    Em này tư tưởng trưởng thành hơn cả chị.
  2. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    Em nó chỉ oral *** ( là thằng kia oral *** cho em nó, 2 đứa sờ soạn lung thôi) chưa fuk.
    Mà em nó cũng ngu, thật thà nhở, đi kể với chú.
    "Người nặng lòng, thì quan trọng cũng ở chữ nặng mà thôi" Dù ta thấy trên nhiều diễn đàn các trai xem nhẹ chữ trinh đến thế nào . Nhưng có nhẹ được lòng hay không là một việc, có dám thừa nhận sự tồn tại của tâm lí này trong mình hay không lại là một chuyện khác. Nó đến từ tác động hóa học sinh lý tích lũy hàng nghìn năm trong cơ thể á đông, dễ gì hóa giải.
  3. ndt284btb

    ndt284btb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    khong bit the nao chu em van nang ve van de nay lam. em van dang tren con duong gin giu cho nguoi chong duy nhat (tuong lai) cua em!!!
  4. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    nhơ chú @pianito chuyển nhời tới đồng chí gái của đ/c là" cần phải giữ vững khí tiết. kiên quyết không khai. dù nó có dọa đốt nhà, cắt tiết, giết người cũng không khai. vì khai quả này là chết đấy. thà chết mà tiếng thơm muôn đời còn mãi thì vẫn hơn e ạ.
    @pianito đánh cho đến khi nào nó khai thì thôi e ạ. a là a ghét nhất cái loại gái hay liên thiên đấy. nó càng lỳ chú càng phải nặng tay cho a. nếu nó vẫn kiên quyết không khai thì lên đây để các a trên này dạy cho các chiêu về các kiểu tra tấn ngày xưa, hay các đòn tù tội mà a e giang hồ vẫn thường hay sử dụng. nhưng cái cách mà các bác các chú vẫn hay làm là "e cứ nói thật đi, chuyện đấy đối với a ko quan trọng đâu mà. miễn là e đừng nói dối a là đc". thôi xong. mẹ con nhà cám được lời như cởi tấm lòng...viết đến đây hai dòng lệ lã chã tuân trào. không dám viết tiếp nữa
  5. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm roài chẳng ai xem nhẹ chữ trinh cả , chỉ có điều là nếu lỡ em nó mà chẳng may mất rồi thì cũng không nên kì thị em nó quá , nếu như ông chưa măm em nó thì lại là chuyện khác , còn ông măm em nó rồi thì ông cũng nên hiểu là ông măm được thì cũng phải thông cảm cho em nó , còn tất nhiên em nó mà chưa bị măm thì ai chẳng thích hơn
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hà, bé này nhớn nhanh thật. Dưng mừ bé ui, cái tư tưởng đó chỉ có ở Tây phương cực lạc thui, ở Vịt Nam vẫn còn nặng nề lắm. Có chuyện thế này:
    Một đôi yêu nhau, anh chàng kia mã thượng, ko xơ múi gì cho tới ngày cưới. Sau đêm tân hôn, cô dâu cứ ngay ngáy vì mình ko ra máu, ko chịu được, gần xa hỏi chồng. Anh chàng cốc nhẹ đầu cô ta và nói: "Ngốc ạ, anh yêu em vì rất nhiều giá trị khác của em!!!"
    Hai năm sau, nhiều biến cố xảy ra làm cuộc sống gia đình ko êm ả. Trong những lúc tức tối, anh chồng kia lại lôi chuyện ko còn của vợ ra để chì chiết: "Tại cô ham giầu, bị đá nên mới lấy tôi, bây giờ còn đòi hỏi gì..."
    Hà, phải biết mình là ai, sống ở thời điểm nào và trong môi trường nào, nhóc ạ. Anh cho rằng, nếu đang ở VN, đạt được tình yêu thực sự, ngày cưới cận kề thì chuyện đó cũng tự nhiên thoy. Còn muốn sống như chữ ký của mem NORULE <http://www5.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/712625/trang-4.ttvn> thì chờ Chúa ban phép cho xã hội tiến thẳng lên CS hoang tưởng hay Phật quay bánh xe luân hồi đưa về CS nguyên thuỷ.
    Được midnightbigsmile sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 03/09/2006
  7. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói quá rồi , em ko đạp xuống gầm giường mà là em xin lỗi , ai lại đạp con nhà người ta xuống giường .
    Mà em cũng ko luyện được thần công suốt 1,2 năm cởi ra đậy lại . E chỉ cởi ra đậy lại 1 lần thôi , sau đấy là thôi ko cởi ra nữa . Chứ cứ ngày nào cũng cởi ra rồi lại đậy lại , thì chắc là Độc cô cầu bại :D
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Hành vi cởi ra rồi đậy nắp lò hơi lại của tiamo lão đệ.. mới đầu liếc sơ qua có vẻ rất đạo nhân đức, nhưng dòm kỹ lại thì không hẳn đúng vậy. Các huynh đệ ở đây nếu đã từng đi kưa gái, trải qua tất cả công đoạn dây chuyền từ A-Z.. chắc là hiểu biết rõ để đến được Z nó phải lao tâm khổ cực đến như thế nào (còn 3 cái loại 5-7 ngày có thể khui nắp ra thì không bàn đến). Mà tại hạ lén lút nghĩ thầm lạc quan là chắc thể gái mà tiamo lão đệ mở nắp.. không phải là loại 5-7 ngày. Dù muốn hay không thì các huynh đệ phải bỏ ra nhiều chất xám, phải đầu tư một lượng lớn tgian, sức khoẻ, thậm chí là phải mất 1 ít kim tiền bạc để gọi là.. tạo sự gần gũi bằng cách dẫn gái đi ăn uống vui chơi (các giai để gái bỏ kim tiền ra bao thì cũng không còn gì để nói), chớ cái thời buổi này đi kưa gái thì không thể dẫn ra công viên để uống trà đá, hay là gù gái ở gốc cây bụi chuối sau hè.
    Sau khi đã đẻ ra được cái niềm tin nơi gái.. thì đa số các huynh đệ đều hè nhau làm 3 cái chuyện "mèo mã gà đồng". Riêng tiamo lão đệ là 1 trường hợp đặc biệt: con gái người ta tin tưởng mới giao trứng cho ác thế mà chú ấy nhẫn tâm đậy nắp lại.. khác nào phỉ báng vào mẹt con người ta. Cũng còn may thời đại ngày nay, đờn bà con gái suy nghĩ thông thoáng hơn.. chớ vào thế kỷ 19 trở về trước => gái nào mà bị đối xử giống như gái của tiamo lão đệ thì chỉ còn nước cắn lưỡi hoặc là treo cổ tự sát vì xấu hổ.
    Anh nghĩ lão đệ nên khắc phục và hiệu chỉnh kịp thời, vì thiết nghĩ 3 cái việc làm: cởi ra rồi đậy nắp lò hơi lại của tiamo lão đệ chẳng hay ho gì đâu.. nó rất thất đức và thiếu hẳn tính nhân văn với gái.
  9. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    khối đứa yêu nhau mà vẫn cởi đồ mà ko làm j. Chuyện bt thôi. Nó cởi đồ vì ko thể chịu nổi nhưng ko thể và ko muốn (chịu nổi vấn đề lo lắng và tâm lý) make love
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    ui, ăn thua là ông con trai ích kỷ hay ko thôi
    Được bebe321 sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 04/09/2006

Chia sẻ trang này