1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác thấy chuyện này có lạ không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pianito, 02/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hehe, thì đúng là xã hội mình nó như thế nhưng đúng là con gái thì phải biết chọn người . Gặp người tiểu nhân thì dù em có trao hết cũng chưa chắc sau này cơm ko lành canh ko ngọt nó ko lôi những chuyện khác ra nói .Hơn nữa, 1 người đàn ông thông minh thì nên biết cái nào nên coi trọng, cái nào nên phiên phiến 1 chút .Nếu thật sự cái màng nó đáng giá thế thì chắc em ko cần trau dồi bản thân mà vẫn lấy được chồng .Sau này có trời ơi đất hỡi gì thì chỉ cần nheo nhẻo chuyện"Tôi đã dành cho anh" để chồng em im miệng . Nếu thế thì nó đúng là bùa hộ mệnh, nhất là đối với những cô gái ngoài cái màng ra thì bản thân ko còn gì đáng giá nữa
    Em cũng thường thấy người VN mình hay đánh đồng chuyện mất màng với việc quan hệ nhìu người, hư hỏng mà ít khi chịu nhìn vào hoàn cảnh mà phán xét ... Nói lại chuyện mấy năm trước em bị 1 thằng già dê .Nếu như em ko may mắn thoát được thì anh có nghĩ chỉ vì 1 chuyện ko phải lỗi của em mà em phải chịu trả giá bởi sự khinh rẻ của chồng liệu có đáng ko ?
    Em có 1 chị bạn .Lấy chồng là tình yêu đầu tiên nhưng chỉ sau 3 tháng là chồng phản bội ,quan hệ với người khác và có con riêng luôn .Người đàn bà kia muốn chồng chị ly dị để cưới cô ta và anh ta cũng ...đồng ý . Nói như anh thì chị ấy mất cái màng cho một người ko xứng đáng nhưng vẫn ko chịu ký giấy ly hôn và chịu để cho chồng mình ngang nhiên gian díu với người khác hay chịu ly hôn rồi phải mang cái mặc cảm bị người khác kỳ thị cả đời ? Anh thấy như thế có fair cho chúng em ko ?
    Cuối cùng, nếu các anh chỉ cần có cái màng để thoả mãn sự ích kỷ của mình thì bọn em cũng có cách để giữ nó vậy . Nhìu người OS,AS hay đi vá lại đấy thôi .Ban đầu em cũng nghĩ như vậy là gian dối thật , nhưng quả nhiên các anh lại đồng ý bị ru ngủ bởi sự gian dối đó hơn là học cách để biết chấp nhận sự thật .
    Cuối cùng : Em thấy rất tự hào vì người đàn ông của mình ko như đa số .Ngày xưa ex của him đến với him cũng ko còn, nhưng him chấp nhận và suốt hơn 4 năm trời dù rất nhìu lần she làm him tức giận nhưng him chưa bao h mang chuyện đó ra hành hạ she .Những tưởng họ sẽ kết hôn rồi cơ .Vậy mà cuối cùng she đã phụ him và dính vào những người ko ra gì . Giờ có hối hận thì cũng ko thể nào làm lại nữa . Nhờ vậy mà em mới thấy mình còn chút hy vọng vào đàn ông, và nhờ vậy mà biết được ko phải ai cũng có suy nghĩ (sorry) thiển cận như nhau . Cho dù em có còn thì em vẫn mong người ta yêu mình vì những giá trị khác trước tiên chứ ko phải chỉ vì cái màng mà đeo đuổi hay đòi cưới cho bằng được .Nói cho cùng, ăn thua là mình chọn người ntn. Nếu biết người ko ra gì vẫn nhào vô thì thật đúng là "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì"
    À, còn cái chuyện cởi hết rồi mà ko làm gì thì cũng thường thôi . Thứ 1 là vì cô ấy đổi ý, ko muốn nữa .Thứ 2 là anh chàng kia (1 người có lẽ là quân tử) ko ép cô gái khi cô ta ko muốn .Các bác làm như lão nào cũng như mình, đã take off là đòi bằng được hay là cô gái nào cũng nhẹ dạ ,người yêu đòi là phải cho ko bằng
  2. pianito

    pianito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em tán tành ý kiến của chị này.
    Đọc bài của các cô các pác, em rút ra kết luận là: có khá nhiều ý kiến hoài nghi, nhưng cũng không ít có những ý kiến ủng hộ. Đa số người ủng hộ con bé nhà em là nữ. Có lẽ vì cùng là con gái với nhau sê hiểu nhau hơn. Em thì lại nghĩ thằng nào cũng như em cả - tính em thế - các pác đừng chửi em.
    Vâng, có lẽ cách giải thích hợp lý nhất là em nó mang gánh nặng tâm lý vì theo em được nghe từ nó thì nó không thực sự yêu thằng cha đó. Trong chuyện ấy, thì con gái bị ảnh hưởng bởi tâm lý rất nhiều. Có lẽ thế
  3. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    chả có gì lạ cả
    tiếp lời cho nhân vật nữa trong câu chuyện "hồi đấy em bị STD suốt 2 năm liền ko khỏi nên thăng kia ko làm gì em cả,, ko biết giờ em khỏi chưa"
    sống ở hiện tại thì hướng đến tương lai....chứ nhìn lại quá khứ có thay đổi được gì đâu...trả hỏi em nó nữa em nó lại bảo trước thằng đấy có 2 3 thằng nữa....chỉ sờ soạng em thôi chứ chả làm gì em cả thức có mà...tức nổ đom đóm mất....
    chuyện gì cần biếy thì hãy hỏi....trước khi lên giường hỏi em có bị STD hay AIDS gì ko.......mà thoai....thời nay cứ áo mưa mà mặc....vừa bảo đảm cho mình vừa giữ gìn cho em ấy
  4. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
  5. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Gọi ngay cho Nhà đài chuyên mục Chuyện lạ Việt Nam
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đến bây h ông pianito vẫn còn lắm chuyện về vấn đề còn hay ko ah? Mệt với ông quá. Các em xinh xẻo trắng trẻo một chút, hầu như đều ko còn. Cho nên ông đừng lo lắng về cái chuyện vớ vẩn ấy. Thậm chí, nếu ông lôi chuyện đấy ra để nhiếc mắng em nó, thì đúng là ko thể chấp nhận được. Ko hiểu nổi, sao bây h còn những thằng đàn ông thời đại con trai Hồ Chí Minh rồi mà vẫn còn lạc hậu thế nhỉ?
  7. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Gà nào mà tin tưởng được cái chổ vàng choé kia, thì k sớm thì muộn có ngày cũng khăn gói quả mướp lên núi mà sinh sống. Còn người quân tử trong thời đại ngày nay, anh nói đơn giản như thế này cho các cậu gà dễ hiểu, có đ/c CS giao thông nào từ chối tiền mãi lộ không??? Xin trả lời là "Có", và chỉ trong trường hợp chổ đó quá đông người.
    Anh e ngại nghĩ rằng, người quân tử trong thời đại ngày nay đã trở thành xác ướp hết rồi, và trở thành huyền thoại trong sách báo để đầu đọc tuổi trẻ mà thôi. Nếu các cô cậu có người quen làm quản lý nhà nghĩ hay hotel, làm cuộc điều tra bé bé hộ anh cái, có couple vào trong cõi đó mà khi đi ra mỗi couple mà không mất đi vài mi li lít chất lỏng. À tí nữa quên, có mấy thằng già dẫn gái vào nhà nghĩ quên đem theo Vigara, vào trận thì xụi lơ cán cuốc chẳng làm ăn được khỉ gió gì, nên gái đi ra vẫn còn nguyên đai kiện.
    @ các girl: Đừng vì bảo vệ cái màng mà dại dột sử dụng phương pháp AS, vì đây là phương pháp tà ma bọn thế giới thứ 3 hay dùng. Girl nào sử dụng thường xuyên trên 1 lần trong 1 tháng, sau này các girl 100% có nguy cơ mắc bệnh trĩ ngoại.
    Được oh_tian sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 05/09/2006
  8. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lời bạn gái của bác chủ topic vô lý quá, còn lời của bác kinhcan này thì rất chí lý
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hehe, cái chỗ vàng choé bác bảo em đã từng trải qua rồi chứ ko phải là nói mò đâu .Các bác có ko tin các bác là người quân tử thì cũng ko nên mất lòng tin vào những người đàn ông khác chứ ... Hoàn cảnh em y chang thế đấy, có điều phút cuối chết nhát nên ko dám .Ex ngoài mặt ko nói gì nhưng cũng ko nài ép, tuy nhiên sau đó him có mượn bathroom nhà em để giải toả ức chế . Trong chuyện này thì phải có sự thoả thuận của 2 phía mới nên cơm nên cháo chứ còn chuyện mỡ dâng miệng mèo mà mỡ ko biết chạy chỗ khác thì đừng hỏi sao lại bị thịt .Tuy nhiên còn phụ thuộc vào sự từ tâm của mèo nữa . Em từng hỏi ex và him bảo :"Muốn nhưng thấy em ko cho thì thôi, chứ anh dùng vũ lực thì em thoát được à ?" ...Thế nhé, vơ đũa cả nắm tội cho người ta
  10. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ex của chị đúng là người quân tử.. Em đọc thấy nhiều bác trai sau khi gf take off, rồi đổi ý (vì lý do nào đó) put on thì đâm ra sốt ruột, ko chờ đc đến lần sau nên là sử dụng vũ lực luôn ..
    Mà chị với anh ý thân mật thế rồi sao ko giúp anh ấy mà lại phải để anh ấy vào nhà tắm lủi thủi một mình, khổ thân anh ý quá .

Chia sẻ trang này