1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác thấy chuyện này có lạ không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pianito, 02/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Đơn giản quá nhỉ?! Anh nghĩ là em biết hôn nhân ko nhất thiết và ko chỉ dựa trên yếu tố ********** mà.
    Vàng 2: Em cứ nói thật với anh nào đang ko` kưa em về chuyện đó, thằng nào ko chấp nhận được thì là giẻ rách thui.
    Vàng 3: Ly hôn và tìm kiếm anh nào thực sự tốt tính <khó lắm đấy>, còn chuyện kỳ thị thì chỉ trong suy nghĩ của những kẻ óc bã đậu thui.
    Cuối cùng 1: Vơ đũa cả nắm!!! Mà đừng tỏ ra buông xuôi thế.
    Cuối cùng 2: Chắc là chưa hiểu rõ về nhau đã lao vào chăn gối, cứ thế thì rã đám cũng phải thôi. Chưa thể gọi là tình yêu thật sự.
    Túm lại, anh nói để em biết này:
    1. Có tình yêu thực sự và sắp cưới thì làm gì thì làm. <Về tình yêu thực sự thì quan điểm khác nhau, em xem thêm ở đây: http://www1.ttvnol.com/tvty/774825.ttvn >
    2. Có lỡ bị lừa thì đừng có buông xuôi, cố gắng tìm cho mình một tình yêu đích thực.
    3. Có hôn nhân rồi thì thường xuyên refresh tình yêu, cùng sự nâng cấp bản thân, nhé.
    Nhớ cho đấy là trong XH VN, còn ở Tây phương thì anh chưa có thực tế mà nói được.
    Kỷ niệm pà kon 1 chuyện:
    Chuyện thằng Phong ái
    Gọi nó là Phong ái là vì lúc nào cũng khép mình trước phái đẹp, mà giọng thì thỏ thà thỏ thẻ. Đến 23 tuổi, chú chàng vẫn chẳng biết gái mú như thế nào, lúc nào cũng chúi mũi vào bài vở và điện tử.
    Rồi cũng đến một ngày, Phong ái được 1 ẻm tăm tia, nhờ vào: Trai Hà thành, nhà đẹp, xe ngon, lương cao. Gã khờ này lại bị 1 chuyện ám ảnh, anh hàng xóm bị rớt lưới tình với 1 ve cao cấp, chỉ có khi giàu sụ hẳn lên mới biết nhờ sự cọ xát với những lão họ Mã. Ái hãi, liên tục chạy tới mid nhờ tư vấn. Khổ, lúc đó thì mid cũng gà như ai, khuyên lấy khuyên để: Em nó xinh xắn thế kia, trông cũng ngoan hiền đấy...
    Và em chã cũng mưu sâu mẹo hiểm, dùng đủ các ngón bài: Tình cờ, nhắn tin nhầm, nhường khách... Chàng ngốc dần dần bị sa bẫy mà ko hay biết. Ái cũng thật thà: "Hôm qua đi chơi với nó, ngực nó cứ áp vào tao, nóng hết cả người, hai tay lại để sát vào đùi tao...".
    Được gần 2 năm như thế, cuối cùng cáo kia ra đòn quyết định: Tổ chức sinh nhật tại nhà. Hum đó, mid cũng đến chào hỏi mấy câu, khi về và thiu thiu ngủ thì Gió chướng ập tới, kể chuyện trăng hoa với tâm trạng hốt hoảng, vẫn còn sặc hơi men: "Tao đã làm nó rồi, đây này", vừa nói vừa kéo quần dài lên khoe vệt máu trên cái bắp đùi. Lại phải chỉ nó ra Ngọc Khánh mua thuốc, bảo đưa về cho con nhỏ kia.
    Cứ thế, cứ thế, chỉ có gặp nhau là phang, rồi cưới. Thỉnh thoảng, mid có đến chơi, lần nào cũng nghe tiếng: "Phong ơi, ra tiếp khách!!!"
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú Pianito thân mến,lần lượt đọc qua 5 trang bài viết,thì chú cũng thấy hết toàn cảnh bố cục sự việc rồi.
    Chú nhớn rồi mà,cho súng vào thử là biết ngay còn hay mất,cái này chú mà ko biết nữa thì đúng là hết thuốc chữa.Còn nếu chú chưa đc thử em ý mà chú thắc mắc: trong suốt 2 năm ở chuồng với nhau trong phòng mà chưa làm jì thì nó rơi vào TH sau:
    1.Thằng người yêu cũ của em ấy mắc chứng bệnh thị dâm hoặc giống 1 TH anh già nào đó mà một em đã post trong TVTY nghía là hay tự sử,nhưng đứng trước gái thì nòng súng ko bắn đc...............túm lại là mắc bịnh,súng ko lấp lỗ được(tỷ lệ là 20%).
    2. Thằng người yêu cũ của em ý bị liệt hàng,yếu sinh lý,chưa ra chợ đã hết tiền...........(TH này có khả năng sẩy ra nhưng khắc phục đc,tỷ lệ là 30%)
    3.Thằng kia bị thần kinh thì mới ko làm jì trong 2 năm(TH này hơi hiếm nếu ko muốn nói là cực hiếm,tỷ lệ là 1%)
    4. Em kia nói dối chú(tỷ lệ là 85%)
    Chú cứ căn cứ vào tình hình của chú,thịt em nó đi,nếu ko biết thì lên đây PM cho anh cái cảm giác hôm ấy thì khắc rõ.Thân ái chào chú
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hì hì ,thật ra lúc đó F đang gặp rất nhiều chuyện nên trong phút chốc thấy rất tin him .Tuy nhiên sau đó cảm giác trái chưa chín nên thay đổi ý định .Anh í vào nhà tắm vì ko chống được .Nếu giúp người mà hại đến mình thì ko nên, nhỉ ? Mà trước đó chắc him cũng quen alone rồi, thêm lần nữa có sao đâu , làm gì mà khổ thân cho lão
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    Tất nhiên em biết trong hôn nhân còn cần những yếu tố khác nữa .Tuy nhiên có nhìu người chỉ vì cái màng mà tức tối đến mức bỏ người yêu, dù cho cô ấy có đức tính khá tốt chỉ vì cái tôi ích kỷ .Kết quả là nhìu khi họ sẽ gặp được 1cô gái còn trinh như mong ước, nhưng những đức tính căn bản để là 1 người vợ tốt thì ko có .Ko hiểu khi nhìn lại họ có còn lấy làm tự hào khi cưới được 1 cô vợ như vậy hay ko . Dù sao với đa số giai VN nói chung thì họ prefer 1 cô gái ngoan hiền, đảm đang, khéo léo và là virgin chứ mất đi cái tiêu chuẩn cuối thì mấy cái tiêu chuẩn đầu có ngoại hạng đến đâu cũng concern ít nhiều ấy nhỉ .
    Vàng 2 : Thời buổi hàng giả này khó nói lắm anh ạ .Giẻ rách với quân tử nhìu khi nó lẫn lộn lung tung cả lên í . Nhìu ông đạo đức giả lắm .Trước khi cưới thì tỏ vẻ khoan dung độ lượng, là ko care đến chuyện đó ...nhưng khi cưới xong, là người của mình rồi thì bắt đầu bới lông tìm vết ,hoặc khi cãi nhau là đem cái vụ màng mùng ra chà đạp lên vợ ko tiếc lời .Phụ nữ ko phải ai cũng có thể nhìn người để biết được thằng nào thật lòng, thằng nào đạo đức giả đâu anh ạ
    Vàng 3 : Kỳ thị ko hẳn là ở người chồng nhưng có thể ở những người xung quanh .Nếu sau này chị ấy lấy 1 ông chết vợ /ly dị vợ thì coi như rổ rá cạp lại ko sao , chứ mà xui xui lại đi yêu 1 anh chưa lấy vợ lần nào thì anh ấy có mà suốt ngày bị bà mẹ ca bài " Trai khôn tránh khỏi vợ thừa người ta" thì dễ rạn nứt lắm . Hôn nhân đâu chỉ có 2 người .
    Chị ấy còn rất trẻ, chưa qua đầu 3. Thật ra 2 người đã có thời gian quen nhau và được gia đình 2 bên vun đắp và đặc biệt là chị ấy cũng thuộc tuýp phụ nữ sau khi kết hôn mới abc đấy anh ạ chứ ko phải lao vào chăn gối rồi mới cưới đâu.Thế mà phần thưởng cho chị ấy chỉ là những gì cay đắng bởi ông chồng tồi thôi
    Rất cảm ơn ông anh vì đã có lời đóng góp cho em Vịt . Nói thì nói thế chứ tính em ko thích đánh cược cho nên nếu ko chắc ăn thì chẳng làm gì đâu .Tuy nhiên em cũng cám ơn giời phật là mấy người em quen dù ko phải loại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất nhưng ít ra là biết tôn trọng quyết định người yêu, có khả năng kềm chế ...nên việc giữ gìn chắc ko khó lắm ...
    Chuyện lấy vợ lấy chồng thì em nghĩ đừng đặt áp lực phải refresh quá nặng, sẽ thấy mệt mỏi .Có điều là phải duy trì phong độ, sự quyến rũ của mình, chớ bỏ bê bản thân để người bạn đời ngao ngán là tự nhiên cả 2 sẽ có hứng để cùng refresh thôi .Có 1 người (tất nhiên là đàn ông) nói với em rằng : Việc làm đẹp để giữ chồng nó quan trọng hơn rửa chén,cho nên hãy làm điều đó trước " hehe, nhà em được cái hơi bị siêng, ko coi mấy chuyện giúp đỡ là mất phong độ này nọ nên chắc em sẽ có time để take care mình nhìu hơn . Mừ take care mình tốt là để chồng ngắm chứ có mất đi đâu đâu nhỉ
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Các vị tao nhân giai mặc gái gú, cứ chưng bày hàng những quan điểm dài thòng.. như cọng dây rau muống. Các hiệp khách chịu khó đọc hiểu kỹ giùm cái, gf của chủ topic ở truồng trong suốt 2 năm cùng Ếch công tử.. mà vẫn còn nguyên xi. Nếu chẳng may chuyện còn nguyên xi khi uổng trờ suốt 2 năm là có thiệt, thì tại hạ nghĩ nó đáng được xem là sự kiện trong năm của VN.
    Cô nương Phú Lang Sa ở trên nói cũng có 1 chút đúng, thời nào mà chẳng có tuấn kiệt sức, nhưng hiện tại nếu còn tồn đọng bậc tuấn kiệt quân tử thì cũng chỉ là.. quân tử kiếm múa kiếm 1 mình trong hố xí mà thôi. Đấy cũng là hình ảnh tiêu biểu của bậc quân tử đạo đức thời đại còn lọt sót lại, nhưng với bọn bọn thảo dân đen thì hành động hơi khác.. có cơ hội là thịt ngay, mà không cần phải tự vận cong để thành quân tử kiếm múa lửa 1 mình.
    Thật ra khi gần gũi gái gú, nhưng cố cong kìm nén vào hố xí tự vận 1 mình.. là rất trái với cái đạo thiên nhiên hoang dã, nếu lạm dụng lâu ngày dễ chắc mắc chứng sỏi thận. Hành vi thì trái với tự nhiên, đã thế lại còn sử dụng 3 cái bí pháp bàng môn lão làng: OS-BJ-AS-HJ and LJ,.. để được có tiếng thơm công nghiệp là còn Virgin.
    Vị công tử nào suốt những năm tháng tuổi trẻ nếu có được vài chục lần ăn quả gái, thì khi lập thê thiếp cũng nên cởi mở cái tấm lòng lợn 1 chút.. nếu như ái thiếp đã bị thịt vì tay thằng khác, các vị cũng chớ vì thế mà buồn ghen tức.. vì tướng công của những cô nương bị các vị thịt mỡ năm xưa chắc là cũng chẳng vui vẻ gì -> thôi thì âu cũng là sự vay trả sòng phẳng trên chốn hiệp khách gái.
    Còn vị nào bị bạc nhược khả năng thịt gái hồi còn trẻ, thì thường là vào tuổi đứng bóng chiều tà lại.. hay mè nheo đòi hỏi là phải có gái còn Virgin, ở đâu ra vậy.? Tuổi trẻ thiếu rèn luyện thì tuổi già phải chịu chấp nhận cảnh ăn.. cơm nguội hấp mà thôi, còn đòi hỏi cái gì nữa...
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú cũng có hơn gì "nó" đâu, lăn tăn làm gì. Hợp nhau quá rồi còn gì.
  7. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    mèng ơi, cái chuyện này quan trọng đếch gì hả bác.Bác bao nhiêu tuổi và sống trong cái thời đại nào rồi mà còn phát ngôn cái câu kiểu như thế hả
    hihi
    em nghĩ con vợ bác nó nói thật đấy, bác không đọc báo chí bao giờ à
    em công nhận ý kiến của bác này .
    Là con gái chúng tôi có lý do riêng để nói dối hay nói thật. Nhưng yêu nhau 1 năm mới xxx thì cô gái này yêu bạn thật và dành cho banj tất cả. Còn dấu hiệu của lần đầu tôi hỏi thật lúc ấy bạn có để ý ko? hay lúc này phát ngôn ra chỉ là cảm giác lúc đấy như thế chứ kỳ thực đâu có để ý . Cũng có nhiều trường hợp lấn sau mới có thì sao????
    to all boy! sao các boy chỉ chăm chăm nghĩ mình là người đầu tiên hay ko trong khi không xác định cưới người ta. Nếu thấy hậm hực mình là người đến sau thì hãy đưng đi phá bất cứ ai cả giữ cho nhau đến lúc cưới để khỏi nghi ngờ. MỘt khi có gan đi phá thì phải có gan chấp nhân mình là người đến sau. HÃY biết đặt địa vị mình là người khác.
    Tôi nghĩ yêu nhau mà cứ chỉ nghĩ đến còn mất thì yêu làm gì, ích kỷ vơis nhau quá.Yêu mà chỉ biết đến xxx thì khi không còn ham muốn nữa thì hết yêu nhau àh
    Được rangkhenh1285 sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 07/09/2006
  8. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    bùn cười quá
    kô nhịn được fải ném vài câu. Các bác thông cảm nhá.
  9. vip_moscow05

    vip_moscow05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    : Việc làm đẹp để giữ chồng nó quan trọng hơn rửa chén,cho nên hãy làm điều đó trước " hehe, nhà em được cái hơi bị siêng, ko coi mấy chuyện giúp đỡ là mất phong độ này nọ nên chắc em sẽ có time để take care mình nhìu hơn . Mừ take care mình tốt là để chồng ngắm chứ có mất đi đâu đâu nhỉ
    [/quote]
    Đàn ông giúp vợ việc nhà đâu có gì mà mất phong độ . Ngược lại là đàng khác ấy chứ . Nó thể hiện sự quan tâm chia sẻ ( dù ít ) .
    Người ta nói tình yêu của đàn ông bắt đầu từ cái dạ dày . Nội trợ hay là rửa chén như Francy nói . Đối với người phụ nữ là rất quan trọng rồi . Nhưng người phụ nữ thông minh còn biết phải chăm sóc bản thân , làm đẹp cho mình . Chứ cứ để ông chồng về nhà nhìn thấy bà vợ tuyềnh toàng . Cả ngày chỉ nấu nướng và ....rửa chén thì ....
    Đàn ông yêu bằng mắt mà
    To Francy : Đọc mấy bài của bạn viết rất hay. Có thể ai đó không thích .Nhưng cá nhân mình thì rất thích .

Chia sẻ trang này