1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác thấy đêm Festival Rock thế nào ????

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi manhhoang, 09/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Thế không để ý Fewel chơi toàn Modern Rock/ Punk / Nu đấy à, lại chơi hay nữa chứ, vậy mà không nói là "đúng dòng chảy chung của thế giới" đi
    Cuối cùng là cũng do mình thích nhạc gì thôi, chứ bọn VN chúng ta như ếch ngồi đáy giếng, sao mà đánh giá hết "dòng chảy" Rock riếc thế giới nó như thế nào
    À mà có cậu nào đi xem duyệt chương trình (trước biểu diễn chính thức) với Sở Văn Hóa ko? Nghe nói có lắm truyện cười ra nước mắt hả? Bác Orion-dust có theo dõi thì kể cho anh em rửa tai rửa mắt tí nhể
    Rockbie - It's Not Fair !
  2. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bác Tuấn nói gì thì nói nhưng DT ko chơi Pro , đột biến về âm nhạc thì ko chỉ có DT mà còn nhiều ban nhạc khác nữa . Nhưng ko phải vì thế mà nói họ chơi Progessive .Bác nhầm lẫn quá thể . Nói thế thì The Shadows chắc phải là ông tổ của dòng Progessive .
    Thôi cãi nhau về dòng nhạc chẳng được cái tích sự gì , tui ghét cái kiểu có ban nhạc nào là cứ nhăm nhắm xem nó đánh theo thể loại nào , chỉ trực nghe để xem thể loại , chán vãi linh hồn .
    Đúng như bác Tùng nói , Fewel chơi Punk /Modern Rock tại sao lại ko cho họ đang đi đúng hướng .Rõ ràng bác Tuấn chỉ nhận xét về 1 phía với 1 thể loại mà cụ thể là Meteoric đánh .
    Mà cũng đúng như bác Toys nói , sáng tác nhạc Việt mới là có tương lai , cứ cover mãi thì rõ ràng đi đâu đi nữa cũng chỉ đến thế . Da Vàng hôm đó họ có cover bài nào đâu .
    Rõ ràng là rockfan ta người Việt nhưng ko nghe được tiếng Việt . Chậc chậc .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  3. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Mày phaỉ hiểu cái chữ "lạ" ở đây nó là lạ kiểu gì , nói thì vô cùng lắm nhưng khi nghe thì có thể hiểu ngay , nói cho cùng nhận xét âm nhạc cũng chỉ tương đối mà thôi , đòi chính xác như khoa học thì có mà rồ .
    Bác Tùng này , em có nói câu nào là Fewel không có tương lai đâu nhỉ , tương tự Small Fire , cứ thế mà suy khỏi thắc mắc , nói bác đừng tự ti quá thế , tất cả các dòng của rock/metal có gì mà không đánh giá được ? Hôm duyệt cũng có nhiều chuyện buồn cười , VD như Lúc đầu Cuồng Phong được giới thiệu là ban Gió Xanh , Nhân lên bảo : "Sau đây ban nhạc Sóng Xanh xin trình bày bài đầu tiên". Đánh Believe xong lại : Sau đây Cuồng Phong xin trình bày bài thứ hai ......... Lúc sau em hỏi Khoa trố : Thế hôm nay ban anh tên là gì ? - Hôm nay ban tao tên Chó Xanh .

    As long as I have Ai-chan !
    Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 16/11/2003
  4. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0

    Nothing lasts forever even the cold november rain
  5. xoai13388

    xoai13388 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Meteoric! hic! như bác gì ở trên phát biểu ý! nghe vẫn chưa ra chất Death/Black! mỗi cái voacl là ổn!
    còn Bura thì bas hay! vì cả ban không có accord mà! bác đnáh bas công nhân đánh được! bác Vũ Hà lead hơi cường điệu quá! phô diễn cá nhân hơi nhiều! còn vocal thì .....hơi chán!
    RC thì không thể ngửu được!
    Mecury thì lúc đấy mình ra ngoài ăn uống!
    Fewel đánh ra chất Nu phết! không vớ vỉn như Small Fire!
    Da vàng thì đúng là chuyên nghiê[j thật! không chê vào đâu được! à quên! Cuồng Phong thi....sau show đấy nghe nói CP tan rã! chi tiêtá---> http://rockyou.net
     
  6. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    MOng bác thông cảm .Đơn giản vì thủ tục với Sở VH nó lằng nhằng quá .Thế bác có biết lúc trình lên SVH -Mercury tên là gì không :Thuỷ Ngân ,Fewel là Gió Xanh còn Red Cross là Khát vọng .Thế mới sợ chứ!
    Event II -Festival -RVWG .
    Go!!!!!!!!
  7. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm .hay cực kì.Nhưng mà nhường bác Hải kể .
    Em sẽ kể chuyện trước khi duyệt CT .Tức là lúc mà người ta dặn dò mình trước CT :anh em nhớ ăn mặc cho sạch sẽ ,không quần ngố ,khônng rách rưới ,tốt nhất là quần âu áo sơmi ,nếu mà thêm cravat thì tốt() ,còn tóc tai dài thì buộc lên ,buộc mà vẫn dài thì búi .
    Lăn ra mà cười .Chẳng biết nếu mà thế thật thì mặt các anh rocker ra làm sao nhỉ???
    Event II -Festival -RVWG .
    Go!!!!!!!!
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Lại còn : "Rock chẳng qua là cái thứ tranh cổ động treo ngoài đường" nữa chứ
    Rockbie - It's Not Fair !
  9. phi_tac

    phi_tac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hết sứcc là bó tay nhưng mà ăn mặc thế thì chúng nó lại chửi là không phải là dân rock mà là mạo danh,em thấy Fewel đánh được,có chú hát background khá ổn he he,cột quả tóc ngoncòn Redcross thì đúng là quá non trẻ đánh gì mà nhảy nhô nahỷ nhào chả ra 1 cái thể loại nhạc gì nữa
    Không có gì mãi mãi
    Chẳng có gì vĩnh cửu
    Ngàn năm luôn tàn phá
    Chỉ  đôi ta luôn bên nhau
  10. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc của Bura tôi thấy rất được đấy chứ? Đâu phải lúc nào cũng giật giũ? Đôi khi phải có những phút vui tươi, "Ngạo đời". Khi nào nhóm này ra album mới tôi rất định sẽ mua.
    Còn bàn về Meteoric, tôi quá thất vọng. Chú em Tuấn ko hiểu rõ rùi. Hôm đấy riêng bài Sick world duy nhất có tay guitar là đánh đúng (nhưng bài đấy guitar ko khó). Còn lại Bass với Drums nhịp văng loạn xạ. Khién cho bài hát bị lạc đi rất rõ. Hôm đấy riêng lúc hát giọng "đục" tôi biết ngay là người hát chẳng biết 1 tí gì về lời (chẳng qua chỉ gầm gừ cho phê mà thôi). Hôm sau tôi có hỏi Tuấn Anh, người hát hômn đó. Chính Tuấn Anh đã thừa nhận là Meteoric ko đưa lyrics cho hắn nên hắn chẳng biết hát cái gì cả.
    Bài hát tiếp theo là No Returns cũng chịu chung số phận. Mie! Không hiểu vì choáng hay sao mà vocals hát còn thiếu lời:
    Summon Attrack me <-- câu này thiếu nè
    Đánh thì lung ta lung tung.
    Kết: Meteoric chơi như thế là coi thường khán giả. Phải nói là may mắn là ít người biết những bài hát họ chơi, nếu không chắc bị chửi té tát.
    Tôi nói những điều này dù sao cũng mong nhóm này tự điều chỉnh. Tôi luôn cổ vũ họ những tín đồ của "thế giới ngaàm"...
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!

Chia sẻ trang này