1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác thấy đêm Festival Rock thế nào ????

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi manhhoang, 09/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn,nếu lời bác nói là thật thì tụi này đúng là cọi thường khán giả,mà cái tên gì đó lên hát,giọng ca triển vọng,quả thật em tưởng hắn lên ựa ựa cái gì ý chứ,như ăn no rồi nấc cục

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  2. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Công kích nhau vừa vừa thôi.
    Đã là thiểu số còn thích chia bè chia phái.
    Chán lắm !!!
    We never talk about the futureWe never talk about the past anymoreWe never ask ourselves the questionsTo the answers that nobody even wants to knowSo much for the afterglow, yeah,  so much for the afterglow !!!
  3. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0


    As long as I have Ai-chan !
    Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 22/11/2003
  4. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Với những khán giả dốt nát thì khinh cũng đúng thôi nhỉ ? Đấy là ý kiến của tôi thôi , đừng quy cho là ý kiến của ban ấy , tội nghiệp họ .

    As long as I have Ai-chan !
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Cái này không là "chiếu trên", "khinh người" thì là cái gì
    Bọn ta hình như giống nhau cả nhể !
    Rockbie - It's Not Fair !
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0

    ...nắm tay nhau, cùng bước bên nhau, vì hạnh phúc nhân loại...
    (hình như trong bài hát SG có câu này thì phải ).
    Bây giờ người nghe Rock có 2 loại:
    - Một loại lúc nào cũng chứng tỏ cho người khác thấy là "Tao là người nghe Rock đấy. Oai chưa"
    - Một loại thì lại lúc nào cũng chứng tỏ cho người khác thấy là mình không bao giờ chứng tỏ cho người khác thấy là mình đang nghe Rock.
    Hehe. Chuối lắm cơ các bác ạ.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hê hê,em là em chả thuộc loại nào,em thuộc loại cái gì cũngnghe,pop,rock rồi VN cũng nghe hê hê

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  8. Mrcrowley27

    Mrcrowley27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Phải có nhiều loại nữa chứ! Làm gì mà lại chỉ có hai loại thôi, ít quá! Có loại nghe rock và uống rượu rồi nằm đứ đừ, chẳng hiểu thuộc thể loại gì!
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ giờ ko nghe rock nữa , nghe nhạc sến . Giờ nhiều người cao siêu lắm , em ko theo kịp với nhân loại .Kiểu này nghe nhạc sến để làm trùm nhạc sến . Hơ hơ . Rock mới chả Rap .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  10. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "thời loạn" có khác. Mà cho dù có không loạn đi chăng nữa thì người ta vẫn cố tình làm cho nó loạn lên.
    Thôi tốt nhất là ở nhà cho yên phận, ra đường bây giờ lắm thằng ném đá giấu tay lắm, khốn thay.
    ***  So much for the afterglow  ***

Chia sẻ trang này