1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác thử xem thế này có được ko ạh...!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi conainuako, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bup_be_sieu_way

    Bup_be_sieu_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ko nặng đâu,khi dính fải roài thì hok nhg nặng mờ còn đau nữa đấy,tốt nhất là bít đc thì tránh cho lành,hok có lại nhồi máu cơ tim ^_^
  2. Bup_be_sieu_way

    Bup_be_sieu_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ông kiếm chác đc gì ở vụ nài nhờ? chắc định nuôi sừng bán lấy $ nuôi thân à?
  3. traitinh5

    traitinh5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ khó xử phết đấy ! , nhưng đã là anh em bạn bè cứ nói thẳng cho nó biết , rồi 2 thằng bàn , nếu mà nó vẫn thích thì để nó tán , mình cắt đứt hẳn không jj với kon bé đó nữa , còn nếu nó không thích nữa thì ...cờ đến tay mình cứ thế phất thôi
    nếu mà tán được nhớ khao bia nhé
  4. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Trong việc này em cũng có lỗi một phần, chắc em cũng thích nói chuyện với em ấy, cũng không thể kiềm chế và cứ nhắn tin qua lại chứ gì, quả này là tình ngay lý gian rồi ( không biết tình có gian không???). Em ý thích em rồi, em cũng biết mà, điều đó tự nhiên và dễ hiểu, quan trọng là cách em ứng xử lại mà thôi. Nếu em không có ý gì và thực sự muốn giúp cậu bạn đáng thương thì phải thôi ngay những phản ứng với cô bé kia đi và càng ít liên hệ với cô ấy càng tốt. Sự xuất hiện của em càng làm sự việc trở nên phức tạp và khó gỡ hơn, không biết chừng em còn bị mang tiếng là cướp người yêu của bạn đấy. Em hãy nói thật với bạn em biết tất cả và tìm cách giúp cậu ta chinh phục cô bé kia nếu có thể được. Việc này khá tế nhị và phải làm cho khéo không có thì xôi hỏng bỏng không đấy em à.
  5. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ quan trọng hóa vẫn đề ....Chẳng qua anh bạn kia hơi nghĩ sai vấn đề và chỉ nghĩ về bên phía của cậu trai kia thôi
    Thế nào là tự do tìm hiều chứ ? Nếu cô bạn kia nghĩ rằng đơn giản chỉ là buổi trò chuyện và uống nước với nhau ( nhất là lại đi 3 người ) , thì có thể cô bạn đó thấy người bạn kia nói chuyện hay, có sức hấp dẫn thì cũng k thể trách người ta ( Mà biết đâu chủ topic tưởng .... bở )...Còn nếu chủ topic không muôn vướng vào sự phiền phức giữa con trai với nhau thì đừng nên nhận lời đi lần thứ 2 .. Kể cũng lạ gặp lần đầu ( khi biết cậu bạn kia có tình cảm với cô đó) mà cũng cho số điện thọai được thì ... cũng phải xem xét lại vấn đề ....!
  6. tuanlyhavi

    tuanlyhavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Vụ này bình thường thui!thời trẻ tớ bị liên tục
    Choáng nhất là vụ yêu một bé đc 2 tháng-hôm đó về nhà bé chơi và ăn tối ở đó-lúc về bà chị gái bé ra mở cổng cho mình về và...ôm mình hun lun,lại còn nói là e iu a nữasau đó lại còn suốt ngày tìm gặp tớ vụ đó tớ choáng nặng,quá sợ luônđến tận bây giờ
  7. Bup_be_sieu_way

    Bup_be_sieu_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bác nài có vẻ đào hoa nhỉ.ghen tị
  8. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là mình ko ngờ lại có người vô duyên và trơ tráo như bà chị đó.Khiếp.
  9. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    thế này người ta gọi là tin bạn mất vợ!
    đáng tiếc ông bạn lại là bạn chứ ko phải chồng!
    và đừng làm bạn cũng đừng để bạn mình làm chồng cái đứa con gái như thế
    cố gắng tìm cơ hội nói chuyện cô gái kia với bạn mình đi nhá! bẩu nó hiểu cho hoàn cảnh đáng thương của mình lúc này! bẩu nó 1 va tìm cô khác 2 là phải cảnh giác cao độ với con bé kia!

Chia sẻ trang này