1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác trai bác gái có kinh nghiệm cho em hỏi về việc đi chơi và cầm nã thủ ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MitLuoc20, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Anh có gợi ý nho nhỏ: thi triển trên bậc thang!
    1 - Rủ đi xem phim ở Rạp Quốc Gia Láng Hạ <==== rạp này bậc thang dài ngoẵng!
    2 - Núi Nùng Bách Thảo nhiều bậc lại khá thơ mộng <=== đến tầm ban ngày cho nó "trong sáng"!
    3 - Đơn giản hơn thì cứ vào đại quán nào có tầng 2, 3...
    Lúc leo bậc cứ tiến lên trước một chút rồi tiện tay quờ luôn lấy tay em nó. Nói chung nó đã bồ kết chú rồi thì xác xuất nó giật ra là rất thấp!
  2. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Bác Dragonboy nói phải lắm.
    Nhân tiện đây anh xin bổ sung 1 tí. Nếu trước khi vào 1 trong 3 chỗ trên mà có đi ăn với nhau. Nếu chú trả tiền toàn bộ, thì trả xong, có thể gài tâm lý trước thế này:
    "Em ạ, người ta bảo, khi đi ăn, nếu con trai trả thì đó là 1 đôi đang yêu nhau, nữ trả thì đôi đó là vợ chồng, còn share thì là bạn bè." Thái độ nên bông lơn, nhăn nhở, hài hước vào....
    Keep câu truyện tiếp tục xoay quanh chủ đề đấy đến khi đến cái chỗ bậc thang bác Dragon đề cập.
    Khi nào đến chỗ đó, thì phải tự nhiên cầm tay mà bảo là "cầm thế này cho nó giống người yêu em nhỉ"
  3. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    1 - Rạp QG tưởng đang đóng cửa sửa chửa
    2 - Mới đi lần đầu mà đã dẫn vào công viên là hơi lởm
    3 - Cái này thì duyệt
    Nói chung là tùy tình hình, thấy lúc nào cầm được thì cứ cầm, qua đường, lên thang xuống gác v.v..... Thây hôn đuợc thì cũng hôn luôn. Tăng tốc rồi về đích cho sớm
  4. MitLuoc20

    MitLuoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi ng` đã đóng góp ý kiến và em đã vote* những bài có ích, tiện thể em xin hỏi thêm vài câu các bác giúp em
    - cáo em nói chung cũng thuộc loại con nhà lành mà lần đầu tiên rủ cáo đi xem phim em thấy ko ổn như bác boy1080 nói , vì vừa tốn thời gian vừa ko nói chuyện để tìm hiểu thêm về cáo đc với lại em ở Sài Gòn bác ợ , cho nên em tính rủ cáo đi ăn gì đó rồi lên cafe trung nguyên vừa nói chuyện vừa tìm hiểu thông tin về cáo luôn ( sở thích của cáo em chưa bít nhìu ) các bác thấy vậy đc ko ợ
    - còn việc "cầm nã thủ" như bài của bác link em thấy lộ wá vì cáo em mới chỉ có tình cảm chút xíu với em thoai nói như thế chẵn khác nào " lạy ông tui ở bụi này " nó chạy mất sao ợ, mà em xin cho các bác thêm 1 chi tiết quan trọng nữa là cáo nó hơn em 3 tuổi , lúc đầu em tán thấy cáo cũng biểu hiện muốn làm chị em wa cách ăn nói, vì trình em cao hơn cáo và em cũng chứng tỏ mình là 1 thằng đàn ông chững chạc nên sau 3 tuần tán cáo bằng sự chân thành của mình cáo đã bại dưới tay em , tuy cáo này hiền nhưng ăn nói rất ma lanh và cũng chững chạc lắm, nhìu lúc hỏi em nhìu câu rất khó nhờ cái đầu em tỉnh nên cũng chữa cháy đc, cho nên em thấy cách nói kiểu đó ko ổn vừa lộ với nhìu khi cáo lại hỏi thế lọ thế chai nữa ko có đường chữa cháy là chít em , với thêm thông tin ở trên về cáo em phải thi triển "cầm nả thủ" như thế nào là hợp lí, cáo như thế có nên lần đầu đi chơi có nên cầm ko hay là để tự nhiên hả các bác

Chia sẻ trang này