1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác trai gái bảo em phải cư xử thế nào khi bị chọc tức?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi siuchanh, 30/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. siuchanh

    siuchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em hiền lắm, nhưng rất dễ cáu. Bọn bạn của thằng bạn trai em biết nên cứ hễ ngồi 1 đám đông vui là nó vờ hỏi to đủ để thằng bt em nó nghe đc câu hỏi, toàn hỏi xoáy đáp xoay, kiểu đá đểu ý. Có lúc em im lặng, có lức em bực mình lại cáu lên và nhăn nhó mặt, em mà nhăn lên thì xấu tợn, và thằng bt em thì nó rất ko thíc em nổi xung lên. nhưng e ko fải cái kiểu con gái thảo mai hay khéo léo mồm mép, em rất thẳng tính nhưng ăn nói nhẹ nhàng và 1 điều là chẳng biết nói xấu nh đứa con gái khác. Kiểu như em có ny thì cũng dễ bị cướp mất ny. Bạn trai em cũng mới thôi, chưa thân mật lắm, sợ rằng cái kiểu quấy phá này thì thằng này e ko giữ dc, nếu có ng khác mình cũng lại bị kiểu gái xung quanh nó phá. C
    Các bác trai bác gái khuyên em fải luyện tập thế nào, hay nên làm gì chuẩn bị cho những cuộc gặp gỡ uống nc nói chiện kiểu nhiều gái phá như thế này.
    Ban em nó là kiểu nhà bt ko giàu nhưng cũng đẹp trai hấp dẫn, yêu rất kén chỉ thân với những gái hiền thôi, hơi đanh đá hay kiểu kết nó quá muốn cưới gấp..v..là nó rất tránh. Em có lẽ do hiền và cũng ko đòi hỏi yêu đương thân mật wá nên nó mới dành cửa cho e. E cũng muốn hiểu nó nhiều hơn nên cũgn ko thíc ép nó fải tỏ ra yêu em trc mặt bạn bè nó, nhưng em vẫn k muốn tiếp tục bị bạn bè nữ của nó soi, đá đểu, e nên thế nào?:-wE là dân văn phòng, còn bạn nó toàn là dân buôn bán nên giàu hơn e, lại xinh hơn e, e toàn bị chê là gày, cao..v...Thằng bạn e cũng buôn bán nên ko bao giờ nó bai đám bạn của nó đâu, e cũng ko yêu cầu vì biết là chẳng có quyền gì.
    E tôn trog wan hệ của bạn mình, bọn e xác định hiện thời là bạn, hay là nó đang dùng e để khích 1 số con bé nào khác tấn công nó, e ko hiểu.
    Tuy vậy e cũgn biết sơ sơ là mấy con bé kia đều đã từng tấn công nó rùi, nhưng nó chưa từng là ny của bất kỳ đứa nào trg số đó cả, nó cũgn bảo như trên e nói rồi, là ko thic gái đanh đá, nó thic dân văn phòng để kinh tế ổn định và cs riêng của ny của vợ tương lai ko fức tạp wá. E thì e ko kén gì hết, nếu thật lòng tôn trọng e, có ý thức xây dựng qhe thì e cũng sẽ để cửa đợi.:-w
  2. siuchanh

    siuchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mà e bị chọc nhiều nhất là tính hay quên và mất tập trung, bọn nó cười e sau lưng là e ko có tiền này nọ, bọn nó tiêu hoang e đi uống nc mà cũng tiêu như thế thì chết vì 1 tuần cũng đi thường là 2 lần, rồi sau đó đi mua sắm hoặc chụp ảnh, đi chơi, liên hoan, tiệc tùng...v...v..Có câu nào em nên nói khi bị chê cuoiwf, hay mình cữ it nói để giữ hình ảnh tốt, hay mình tự mình xây dựng khuôn mẫu cho mình, ko nên bị lung lay sợ chê bai. em ko biết nên đối đáp sao khi bị chê, e biết thằng bạn e cũng ko đồng tình e nhiều chuyện ví dụ ăn mặc hở, nói nhiều với bạn trai nó, nó thic e đi chỉ nói 2,3 câu với lũ con gái ko dc nhìn hay ngồi cạnh bất kỳ thèng bạn nào, kiểu là sợ e hiểu nó à, hay sợ e bị bạn nam nó coi thường, hay thế nào, e ít kinh nghiệm chỉ cho e với?
  3. darjeeling

    darjeeling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nghe em kể thì em cứ như là thiên thần còn bạn của bạn trai em như 1 lũ quỷ sứ xông vào xâu xé em ý nhỉ? mà bạn trai em thế nào sao em cứ gọi là nó thế?
    Anw, trong nhóm bạn thân của mình có 1 boy và 4girl, anh bạn mình cũng hay dẫn ng yêu đi cùng cả nhóm nhưng em ý ít nói và ko hoà đồng nên mấy đứa trong nhóm cũng ko thích em ý. Thật ra, nhóm mình cũng ko khắt khe gì với em ý, mọi người cũng chủ động nói chuyện hỏi han em ý nhưng em ý cứ hỏi gì nói nấy, còn ko thì cứ ngồi ỳ ra, chán quá nên ko ai thèm nói chuyện nữa, mọi ng quay sang nói chuyện với nhau. con gái mà, đã ngồi với nhau thì sẽ nói hết chuyện trên trời dưới biển, có khi do bạn nhạy cảm quá nên mới nghĩ là các bạn kia đá đểu với cả đá xoáy. Nếu bạn chủ động làm quen, nói chuyện, thỉnh thoảng nhắn tin điện thoại hỏi thăm... thì chẳng ai tiếc gì mà ko kết bạn với bạn cả.
  4. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Gái gú kiểu này anh cũng hay gặp trong bọn bạn xã hội. Trường hợp đùa cợt thì có thể chia làm 2 loại:

    Loại 1: Đùa cho vui.
    Nghĩa là thấy em thiếu hòa nhập thì chúng nó đàn đúm trêu cho vui, thêm xôm tụ. Với kiểu này rất đơn giản, em trêu lại vui vẻ, cởi mở hơn thì sẽ kết bạn ok.

    Loại 2: Đì cho chết, đùa ác ý.
    Trường hợp này khi em làm chúng nó ngứa mắt rồi. Cách cư xử của em quá lạc lõng và một phần là bọn này cũng hết trò. Thế giới của em và thế giới của chúng nó khác nhau quá xa. Với kiểu này mà em đanh đá lại thì càng dễ bị hội đồng vì chúng nó là dân buôn bán, có hội có phường, lăn lộn trường đời rồi, dân vp ko lại được; mà nếu em im lặng cũng ko xong, chỉ là đối tượng cho chúng nó giải trí. Chỉ có nghỉ hẳn ở nhà cho khỏe.

    Nói chung em nên nhận xét cho rõ ràng thái độ người khác và để ý cách xử lý của mình sao cho ko bị lạc lõng trong cả nhóm. Đấy cũng là một phần trong văn hóa giao tiếp anh thấy nên làm. Còn cảm thấy ko thể hòa nhập, ko đú được thì nghỉ luôn ở nhà cho xong, trao đổi trực tiếp với bạn trai là tốt nhất.
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    biết là chúng nó trêu rồi mà vẫn cứ nổi nóng là sao? Mà bạn này diễn đạt kiểu gì ý nhỉ.
  6. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    cư xử người lớn lên tí, hoặc tham gia nhí nhố luôn, cao cờ hơn đi
  7. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Việc này thì phải đòi hỏi bản lĩnh. Mà đã gọi là giao tiếp mà cứ phải đối phó thì sống thế cực lắm ... Nhưng nếu là mình, thì ai nói chuyện vui vẻ với mình thì mình thân thiết và vui vẻ lại, còn ai có ác ý với mình thì mình bỏ ngoài tai, coi như chúng không tồn tại trên đời luôn. Mình nghĩ nếu bạn thấy khó chịu quá thì nên trao đổi trực tiếp bạn trai bạn để bạn ấy góp ý với bạn của bạn ấy xem sao ... Nói chung, cuộc sống là của mình thì mình nên sống cho thoải mái, đừng để những thứ vớ vẩn, những người vớ vẩn (những người có ác ý với mình) làm ảnh hưởng đến sự bình yên của mình.
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    [:D]
    Cái nick đăng ký từ 2004, phí của giời!

Chia sẻ trang này