1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác trai Kinh Tế dự thi "men can't cook" với món... đảm bảo ăn vào đau bụng... {^_^}

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    ôi zời ạ, trong chăn mới biết chăn có rận. Các bác xơi món cơm chiên khuất mắt khuất mũi khen ngon là phải. Tui cũng phải delete hết ký ức mới xơi ngon lành đến thế, nhất là cái vụ trứng rơi ra rồi lại hốt vào chiên ăn ... ngon tuyệt cú mèo các bác nhể !

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đã trót hào phóng đến thế thì cũng cần hậu tạ cả cái người đã dụ dỗ ngautuan đến đấy nữa bác ạ
    Còn những người đã tốn công suy nghĩ cách trình bày và đi chợ hộ bác nữa. Còn cả những người góp công góp sức giải quyết hộ bác 2 đĩa cơm chiên nữa. Còn BGK nữa. v.v.....
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  4. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sao mà gài độ tài thế...chỉ cần mọi người ghi nhận tấm lòng hào phóng được rồi..cần gì vật chất nhỉ

    Know What u do
    Do What u know
    (^_^)
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi, thế mà em cứ ngỡ bác hào phóng lắm chứ
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?

Chia sẻ trang này