1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác trai liệu có "đổ" trc' spder girl ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hellobabe, 14/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebehd

    bebehd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Hồi gì trên HHT có 1 câu chuyện hơi hơi thôi... Cô gái làm nhiều cách.... E nghĩ là cưa. Nhưng đến cuối, lại nói là "e cưa a gì gì đó, h đến lượt a". E ko nhớ chính xác nhưng đại ý là thế. Kiểu này e thấy cũng hay .
    Luôn có điểm + cho ng chủ động. Trên này có * . Tích cực đi bác .
  3. mickey11

    mickey11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  4. mickey11

    mickey11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tớ là girl và tớ rất ủng hộ chuyện con gái đi cưa, nhưng ở mức độ bật đèn xanh và dẫn đường cho con trai đi theo đúng hướng thôi , cái này đòi hỏi girl phải khéo và tự tin lắm. Tớ nghĩ nếu thích ai đó mà ko làm gì thì sau này tiếc lắm, thà cứ hành động còn hơn (Dù thất bại thì cũng ko buồn vì mình đã cố gắng rồi).
    The first love của tớ cũng là nhờ tớ dũng cảm ra tay trước đấy (nhưng lúc đấy chỉ là vô tư thôi, ko có bài bản chiến lược gì cả).
  5. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    hi hi , thị trg sôi động fết nhở , nhưng mà công nhận con gái cầm kưa cũng hơi xấu hổ tý
    Với lại trái tim con trai nhìu lúc cứng rắn lắm , nếu thấy ko thick mình thì nhìu lúc họ cũng chả cố yêu mình dc ,hình như thế nhỉ
  6. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Con gái trước khi quyết định chủ động cưa phải xác định các tư tưởng sau :
    1. Mình có thật sự thik anh ấy ko?
    2. Anh ấy có hợp với mình ko?
    3. Anh ấy có người yêu chưa?
    Giải quyết các câu hỏi trên rùi thì tiến hành cưa. Gái đã chủ động cưa thì điều đầu tiên và tiên quyết là phải tút lại dung nhan. Quan tâm thật nhiều vào, càng xinh càng dễ có cơ hội (100% lun là boy nào cũng kết gái xinh<<<=== cái này là trước khi có tình cảm). Kế tiếp thì trau dồi kiến thức, kỹ năng trò chuyện hài hước mà ko kém phần thông minh (tìm hiểu xem đối tượng thích cái gì, để dễ buôn chuyện). Gái cưa trai thì nhất thiết ko được tỏ ra luỵ tình, hay quá thích đối tượng. Phải giữ được vị thế chủ động. Nghĩa là cưa đấy, nhưng thành công thì tốt, ko thì rút kinh nghiệm. Phải giữ được một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Cái này chỉ là cơ bản, phải tuỳ nghi ứng biến để đạt được kết quả tốt nhất. Vài lời từ kinh nghiệm bản thân. Chúc mấy bạn thành công
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Demo cho các bạn xem luôn đi em. Anh tình nguyện làm người bị cưa.
  8. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    he he, cũng muốn lắm nhưng...Em giờ 1 đã đủ mệt, thêm nữa chắc đi sớm.
  9. blackroseX

    blackroseX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nói về chuyện gái cưa trai, kể cho cả nhà nghe mấy chuyện này nhé, thật 100%.
    Chuyện 1: Xảy ra với ông anh giai tớ. Lão này đi chơi rồi cho số dt cho 1 con bé dở hơi nào đó. Đến lúc về ngày nào nó cũng nt và gọi điện nói chuyện. 2 ngày đầu ông ý còn trả lời tin nhắn. Sau đấy con bé chủ động gọi điện rủ ông ý đi chơi. Lão này có người iu rùi nên cũng bít sợ, không đi. Tư nhiên khoảng 1 tuần sau con bé ý gọi điện cho ông ý quát: "Này anh kia, sao anh không qua chở tôi đi chơi? Đàn ông thế à?" Làm tớ đang nấu cơm cạnh đấy cũng ngất xỉu vì giật mình. Từ đấy ông anh cạch cái trò cho số dt người lạ.
    Chuyện 2: Xảy ra với thằng bạn tớ. Ở cùng cơ quan nó có ông anh lấy vợ rồi mà còn đi cặp bồ với 1 con bé sinh năm 84. Con bé này đã từng gọi điện về nhà ghen ngược với vợ ông kia. Một lần đi cùng ông anh kia, thằng bạn tớ lại gặp cái con bé ý. Rùi chả bít thế nào lại có số dt nhắn tin cho nhau. Theo thằng bạn tớ kể thì con bé kia chủ động nt gọi điện cưa nó, còn rủ đi chơi, đi bơi... Còn kể lể là hôm nay không đi bơi được vì bị....nữa chứ. (Khiếp khiếp). Thằng bé lúc đầu cũng không tỏ ra khó chịu lắm. Đến một lần nó bảo thằng bạn tớ đến nhà có tí việc cần nhờ. Cậu này lọ mọ đến, con bé lôi vào nhà rồi bảo yêu đương cậu ý, đòi hun hít nọ kia, thằng bé sợ quá chạy mất dép. Không dám liên lạc lại. Vấn đề ở chỗ trong lúc cưa thằng bạn mình, nó vẫn cặp với cái anh kia. Bi giờ vẫn cặp.
    Mọi người thấy sao? Chứ tớ thì 2 chuyện trên làm tớ thấy dị ứng với kiểu đàn bà con gái đi cưa lắm nhé.
  10. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với 2 nạn nhân trên. Cần xem xét lại đấy là loại gì đã. Bạn này chắc chưa từng bít cảm giác hạnh phúc khi được cưa nhỡ?

Chia sẻ trang này