1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác trong 7XHN thật buồn cười...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi kinhkhung, 13/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Các bác trong 7XHN thật buồn cười...

    Xin chào các bác!
    Tôi đăng ký tham gia ttvnonline chưa lâu và vì sinh ra và lớn lên ở HN vào năm 197X nên muốn đăng ký tham gia CLB này (cũng ko biết đã được chấp nhận chưa nhưng vẫn xin mạo muội nói vài lời: Tôi chưa có thời gian để đọc nhiều và xem nhiều nhưng qua một số bài viết thấy nhiều khi mọi người giải trình và thanh minh nhiều quá. Nếu cảm thấy căng thẳng hay bức xúc về vấn đề gì cứ nói thẳng ra. Đây là lúc có thể sống thật với chính mình cơ mà. Thêm nữa, vì Tôi mới vào nên ấn tượng đầu tiên là mọi thứ cứ rối tinh mù. Chúng ta nên bàn, nên nói về những gì có ích cho mọi người, những gì thiết thực ấy...Đôi dòng suy nghi của Tôi nếu làm các bác ko hài lòng cũng xin bỏ quá cho. Xin kính chúc tất cả mọi người SK, thành đạt và hy vọng sự đoàn kết nhất trí của tất cả để 7XHN luôn là HN trong mắt bạn bè khắp nơi.
    Nhân đây Tôi có một kiến nghị nhỏ là sao chúng ta không tiến hành cấp thẻ thành viên nhỉ để cho mọi người có trách nhiệm hơn với CLB. Một lần nữa xin các bác thấu hiểu tấm thịnh tình của kẻ sỹ phu đất kinh thành này.
  2. gierach

    gierach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Tui tham gia 7X cũng mới. Gần đây đọc các bài viết thấy có mỗi chuyên nhỏ mà xé ra to. Buồn cười thật đấy. Nên gặp nhau 1 buổi face-to face nói thẳng ra. Chấm hết. Xong chuyện.
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hí hí! Nguyên do là thế này: tại là đầu chú bự bự nên chuyện ở đây nó bé, còn tại đầu các bác ở đây xíu xíu nên chuyện nó to. Chứ thực ra chuyện nó vẫn vậy! Có to hơn và có bé hơn tí nào đâu!
    Còn face-to-face thì "chúng nó" vẫn gặp nhau tuần vài bận đấy thôi. Chắc tại chú chưa offline nên chú chưa biết. Chứ ở trong này chửi nhau bục mặt. Còn ra ngoài "chúng nó" vẫn chùn chụt nhau thắm thiết lắm cơ!
    P/S: Mods xin lỗi tác giả và gửi bài trong này về Bàn tròn nhá! Quý Mods nhất!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  4. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn lắm chứ !!!!
    Tiền bạc là phù du - Đẽo gái mới là quan trọng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chào đồng chí Gierach, lâu lắm mới gặp. Hồi trước chuyên đi chơi cầu lông với hội cầu lông, cả thằng Giayrach còn gì??? Sao lại bảo là mới vào?
    Chuyện bé xé ra to là một đặc trưng, một "đức tính" của 7XHN từ thuở xa xưa rồi. Hình như hồi mới thành lập 7XHN, thì đầu tiên là một ông be bé (Trininty), rồi đến mấy ông to to (ATC, Beth), nên nó trở thành truyền thống. Bao giờ cũng từ bé ra to, cấm có ngược lại được.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này