1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tự kiếm được đồng tiền đầu tiên khi nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi LeeKumK33, 10/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Em thì cũng không nhớ lần đầu tiên nữa , hồi đấy nhỏ lắm biết đi chơi khắp làng là lúc đấy cần tiền tiêu vặt rồi , nhà mẹ thì không bao giờ cho , nên đi bắt ốc bán lấy tiền , cũng đi lấy dây đồng khắp làng đem bán đồng nát ( lớp 3-4 gì đấy ) à còn đi bóc long nhãn thuê nữa , hồi đấy đâu bóc 500 đ/ 1kg nhãn khô , cuối cùng tiền chả được mấy nhưng được ăn nhãn no nê [:D .
    Còn chính thức kiếm được tiền là hè năm 1 được nghỉ , về quê không làm gì , chán rồi mà thấy ông cậu làm kinh doanh đang thiếu người thế nên xin 1 chân lên làm , vào năm học thì có được đâu đấy đủ tiền đóng học phí và mua đồ linh tinh cho năm học mới lúc đấy vào hè 2008 .
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thế bác nghĩ buôn hoa lời lắm ạh??? may mà ko lỗ ạh >:)
  3. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    tình cờ lượm được bí kíp, coi như đào được kho báu
    nhưng mà đời đâu có kho báu đâu mà đào hoài
    dù sao cũng ghi nhận thu nhập đầu đời của chuyên gia cafe.
    vì em cũng là dân đi câu cá, bắt rùa, bắt rắn
    nhưng em câu cho là nhiều chứ ít khi có rắn Chúa mà bán như chuyên gia cafe
    Khuyến khích các thu nhập thường xuyên, có đầu tư công sức, vốn, thời gian ...
    thu nhập bao nhiêu cũng khuyến khích [r2)][r2)][r2)]



    khai thác hải sản, khoáng sản, kinh doanh
    ghi nhận
    [r2)][r2)][r2)]


    Những bài viết lạc đề trong topic này đều có thể được xử lý mà ko cần thông báo trước :-w:-w:-w
  4. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Hai năm trước đi làm, nhận được tháng lương thử việc đầu tiên mà chả có cảm xúc gì. Có lẽ do em được gia đình bảo bọc nhiều quá :) Càng làm việc càng trưởng thành, càng quý đồng tiền mình làm ra :)
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    - Phi vụ đầu tiên kiếm tiền lúc khoảng lớp 4, lớp 5 (chả nhớ đc bao nhiêu). Đi nhặt mấy cái vỏ bút bi đẹp, mua mấy cái bút rẻ rồi tráo vào bán cho mấy đứa cùng lớp. Nhớ đâu bán đc vài cái rồi thôi nghỉ.
    - Kiếm tiền thường xuyên hơn là ở khoảng lớp 8, 9 - bơm vá xe đạp: Bơm 200đ còn vá 1500đ thì phải. Cũng chả thích thú gì vì bị bắt làm nên chả có kế hoạch chi tiêu gì cả (ảnh hưởng cho đến tận giờ), lấy mua truyện hết, tiền thừa cứ vứt vào hộc bàn chả đếm (sau bị người nhà lấy mất mà chả biết là trong đó có bao nhiêu nữa). Hồi đấy rất ngại những đứa bạn sàn sàn tuổi nhìn mình như đứa nhà nghèo vượt khó, nhất là con gái ----> ko chơi với những đứa hàng xóm.
  6. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    phi vụ 1 là kinh doanh, dù cho nó hơi ma giáo nhưng vẫn ghi nhận
    việc thứ 2 là dịch vụ, ghi nhận mạnh vì nó là dịch vụ, kiếm tiền bằng sức lao động :-w:-w:-w
  7. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Hồi 6 tuổi, cùng lũ bạn đi tát cá ở ngoài đồng, từ sáng tới trưa, bê bết bùng đất, mang ra chợ ngồi bán. Kiếm được hơn 50 đồng, mua được hơn 10 quyển vở.
    Khoảng 7 tuổi, oánh đề trúng đựoc hơn 70K, làm ngay 1 bao Bông Sen, ngồi hút ra oai với lũ bạn, quá hoành tráng.
  8. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    khai thác hải sản, đất nước ta rừng vàng biển bạc
    đầu tư sác xuất thống kê, ghi nhận [r2)][r2)][r2)]
    ghi chú: hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ, ko nên hút Bông Sen, nên hút Marlboro >:)>:)>:)
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nhà em có nghề gia truyền là đan cót, thế nên từ hồi biết nhớ đến giờ đã biết đan cót rồi á, cứ một buổi đi học, một buổi ngồi cặm cụi đan, đứt tay liên tục, thỉnh thoảng cũng được mẹ cho ít tiền tiêu vặt. Giờ thì gia đình em cũng bỏ nghề được hơn 10 năm rồi. Nhớ quá.
  10. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    có tham gia lao động sản xuất, nhưng ko phải là cá thể chủ động tạo ra việc làm
    thu nhập ko phải trực tiếp, coi như phụ giúp gia đình
    ko tính :-w:-w:-w



    Kính báo

    Chuyên mục Gặp Nhau Cuối Tuần - Ở Nhà Chủ Nhật - Mỗi tuần 1 Câu Hỏi sẽ phục vụ quý khách thường xuyên kể từ bây giờ
    Chương trình được post lúc 9h sáng (giờ HN) mỗi chủ nhật hàng tuần, do LeeKumKee phụ trách.
    Chương trình nhằm đem lại những phút giây chia sẻ, những kinh nghiệm trong cuộc sống, những suy nghĩ của các "thanh niên cao tuổi".
    Độ dài của chương trình tuỳ theo diễn biến "tâm sinh lý" của Min, Mod.
    Những thông tin trong chương trình đều mang tính chất tham khảo. Chuyên gia Lee ko chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin được cung cấp.
    Mọi hành vi spam, suy diễn lệch lạc trong topic đều có thể đưa đến 1 hậu quả mà ko cần thông báo trước.
    Hi vọng sự ủng hộ và hợp tác của quý vị.

    LeeKumKee

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này