1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tự kiếm được đồng tiền đầu tiên khi nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi LeeKumK33, 10/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Đề nghị Leekumk33 giảm giá 50 % khi mua hàng tại Lyna Shop cho bài viết hấp đẫn nhất trong top.
    Đấy cũng là cách quảng cáo sảng phẩm hiệu quả mà rẻ :D
  2. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    off 50% chắc chuyên gia bán nhà theo các bác quá :-ss:-ss:-ss
  3. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Đồng tiền đầu tiên kiếm được mà em nhớ là của Google Adsense, tháng 3/2007 (năm 2 ĐH), $180, hồi đấy công nhận kiếm tiền dễ thật, đặc biệt hồi năm 2008, đến năm 2009 thì suy giảm kinh tế + Google có nhiều đợt điều chỉnh nên lay lắt $150/tháng, hàng tháng làm <10 tiếng, đến bây giờ vẫn là nguồn thu phụ để ăn chơi nhảy múa. :-"
  4. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    kiếm đc đồng tiền đầu tiên năm em 9t, một chị hàng xóm (22t) gọi sang nhà chơi
    chị ấy làm thằng bé của em chảy nước rồi đưa em 50k đi ăn kẹo
  5. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    :-?? đây là hối lộ
  6. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    132
    Win trận Brasil - Ý năm 94 đc 1 tô cháo gà. Trận đó hình như đá lúc 5h sáng h VN thì phải.
  7. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    bây giờ bác làm nghề gì:-ss
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hồi 7 tuổi: Xếp hàng thuê để mua gạo, được trả 2 xu.
    Hồi cấp 2, cấp 3: Tiền học bổng ( Có được tính không, đều đặn như lương tháng đấy)
    Hồi ĐH: Cuối năm thứ nhất, đi làm thuê Đồ án. Việc này kéo dài suốt 5 năm ĐH.
  9. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    làm nghề kỹ sư bình thường thôi [:P]
    hồi đó trẻ con ko biết gì, thấy bà ý nắn bóp cũng chả hiểu là làm gì nữa , phải bây giờ thì......chắc mình fải ttrả tiền bả đó:))))
    thỉnh thoảng về quê vẫn gặp bà đó,nhưng giờ bà ý ko dám dụ mình roài [:D]
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Lần đầu kiếm được tiền là năm mình học lớp 2, nghỉ hè về nhà bà ngoại, đi bán ổi cho bà, được khoảng chục nghìn, bà cho mình hết. Đến năm mình học lớp 3, về nhà bác mình chơi, mình và chị nhà bác đi bán nước sôi cho sinh viên, giá hồi đó chỉ có 100 đồng/1 cốc nước, thế mà mình và chị bán được 100 nghìn. Tiếp đến năm lớp 4 mẹ đi công tác Huế gần 1 tuần cùng cơ quan. Ở nhà, mình, chị gái, cậu em mở cửa hàng cho thuê truyện bằng cách căng mấy cái dây thép lên cửa, mẹ mình về rất ngạc nhiên vì thấy bọn mình lôi đống truyện trong nhà ra cho thuê, đắt như tôm tươi. Sau này lớn, học đại học, mình kiếm tiền bằng cách làm phụ cô chú tại cửa hàng Vật liệu xây dựng, bác thấy mình làm cũng được việc nên bác nhờ mình làm sổ sách cho bác dưới xưởng ( cũng là xưởng sản xuất vật liệu xây dựng), những năm sau đấy thì làm kế toán giúp cô chú mình tại nhà hàng hải sản. Đỉnh điểm nhất là 2 năm cuối đại học mình làm cho 1 tổ chức phi chính phủ của Pháp, và cũng kiếm được khá nhiều...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này