1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn cho em ca này ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noname.hvtc, 20/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noname.hvtc

    noname.hvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Làm sao tán được Cáo?
    Tình hình là thế này các bác à:
    Hoàn cảnh quen biết: Em và cáo cùng đỡ lễ trong đám cưới của ông anh họ. Cáo cũng tương đối xinh xắn, em là em có ý định xin sdt nhưng về sau quên mất, sau đó lúc nhà trai gần về rùi thì Cáo lại gọi em ra để xin sdt (Cái này làm về sau em tưởng bở).
    Về tương quan lực lượng: Em thì mặt mũi cũng khá ổn, hơi thấp một chút (1m65), năm 3 đại học.. Cáo thì mới có lớp 12 thôi cũng không cao lắm nhưng xinh xắn các bác ợ, và cáo có vẻ rụt rè và thận trọng.
    Tình hình về sau là 2 hôm sau em chủ động gọi đt cho Cáo để nc, nhưng cáo không nghe máy và nt cho em là "em ko thích nc đt, nt thick hơn anh a", làm em tụt cả hứng. nt được vài 3 tin thì em thôi, vì em nt không thấy mấy hứng thú và cảm xúc, và trình nt cũng kém nữa. Còn cáo chắc là bản tính trẻ con lại sợ người lạ lên ko bắt máy điện thoại.
    Em tính là mấy hôm nữa thì dủ cáo đi chơi hay ăn uống cái gì đó, nhưng thấy khả năng vẫn chưa thể mời cáo đi được.
    Các bác tư vấn cho em làm gì tiếp theo...Hay lại nt chém gió với cáo, thế thì lại vi phạm mấy nt cơ bản của các cao thủ.
  2. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì em này sắp thi đại học, giai đoạn từ nay cho đến lúc thi thì nên quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm thi cử, ôn tập, tâm lí thi...sau đó thì mới tính chuyện cua em í được.
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nếu trình nt của bác kém thì vậnn dụng chiến thuật đánh giáp lá cà, lâu lâu làm cái tn chúc ngủ ngon chak là k quá khó với bác chứ, trc mắt thế đã, tìm cách 1 tuần đụng mặt nó 1 lần rồi chém gió chém bão ác liệt vào, chứ nt kém trong khi gái thich nt, cấi đầu bác thì k có hứng thú lại nhắn 3 cái câu vớ vẩn, chán bỏ mị thì vứt. Thế đã, đợi các cao nhân vào phán tiếp ^^
  4. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chờ mấy tháng cho em nó tốt nghiệp cái PTTH đã
  5. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ em nó có cảm tình với chú , chú cứ chủ động rủ đi chơi xem . Anh nghĩ là em nó sẽ đi , khi mà gái nó có cảm tình rồi thì việc cưa cẩm cũng sẽ dễ dàng và thuận lời
  6. noname.hvtc

    noname.hvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nếu cái khoản chia sẻ kinh nghiệm thi cử, học tập chắc là em rành lắm...Nhưng mà cứ nt chia sẻ với Cáo chuyện học tập có chán quá không? em thì cũng chia tay bạn gái cũng vài tháng rồi, thấy trống trải lên cũng muốn thử sức với Cáo khác xem sao.
    Đợi cáo tn PTTH thì hơi lâu bác ợ, mặc dù đến lúc đấy thì có khi cáo cũng lên HN học thì xem chừng cũng thuận lợi. Chứ bây giờ thì chỉ thỉnh thoảng e về quê mới có điều kiện gặp cáo thôi. Mà để mời cáo đi chắc cũng xác suất lắm .
    Các bác vào tư vấn, cứ chém nhiệt tình hộ em.
  7. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    Nếu muốn biết chán hay k thì bác làm vài tin, khoảng cỡ 2-3 tin mà thấy gái thao thao bất tuyệt thì coi như điểm huyệt của nó, nhưng tin nhắn tin nhéo cũng nên hạn chế, nếu bác rành chuyện học tập thi cử thì nếu gái cũng có ý lắng nghe thì coi như bác vs gái có điểm chung, từ đó dễ nói chuyện,trong lúc nói chuyện thì pha trò 1 chút,đây là dịp thể hiện tầm hiểu biết của bác nhưng phải kín, k quá phô trương...abc...abc.....[:P] Thế đã
  8. noname.hvtc

    noname.hvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em nt chắc gái cũng không thao thao bất tuyệt bác ơ, Nhưng cũng chẳng bao giờ kết thúc tn trước. Thôi cứ tạm vây đã nhỉ. Không biết có cao thủ nào có ý kiến hay hơn không.
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Ca này hơi đơn giản nên anh chỉ viết gợi ý qua loa thế này : hỏi han tình hình học tập của em CÁO, ý định thi trường nào, ...v..v kể lại chút thành tích và kinh nghiệm thi cử, luyện thi của GÀ ... sau đó thì tìm cách lái sang vấn đề : hôm nào về anh sẽ chỉ cho em thêm vài bí kíp ...

    Sau khi gặp gỡ CÁO 1,2 buổi thì diễn thế này : "Em học cũng tạm được nhưng muốn thi tốt thì cần phải luyện tập thêm nhiều đấy ... Thấy em ham học và thật thà, vui tính nên em có phản đối không nếu anh bố trí cho em 1 anh "gia sư từ xa" . Anh gia sư này rất là có kinh nghiệm trong chuyện thi cử, hiện đang học cùng trường với anh." (thực ra thằng đó chính là GÀ, nói vậy để tạo tý chút tò mò cho CÁO thôi.)

    Cứ thế rồi tạo thiện cảm, lòng tin, làm sao cho CÁO nó nể, ngưỡng mộ, quý mến vì tài năng, phong cách, vì sự tận tình dẫn dắt là được.
  10. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tuy e k phải bác chủ top nhưng thank sư huynh cái, lại 1 tình huống hay để e sưu tập vào quyển bí kíp tạo sự tò mò ^^ [:P]

Chia sẻ trang này