1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn cho em cách vào cửa pháo đài này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gabk12, 23/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gabk12

    gabk12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn cho em cách vào cửa pháo đài này với

    Chào các bác, các bác góp ý cho em trường hợp này với. Iem nói trước với các bác em là một con gà công nghiệp thuần chủng luôn ( nói thế để các bác đỡ chửi mắng iem là gà công nghiệp cho mệt thân các bác). Em đến h vẫn chưa có người yêu vì chả biết tán gái, gặp con gái là không nói được chuyện gì ra hồn. Vừa rồi đi SN một người bạn, em gặp cáo ở đó. Mới gặp em đã thấy thích cáo rồi. Mấy hôm sau về xin số nt, nói chug là chỉ hỏi thăm linh tinh. Iem có thằng bạn được cái nhiệt tình cứ giục em nt suốt ( Vì nhờ nó xin số cho mà) . Được khoảng gần 1 tháng rồi. Mấy hôm trước em có đi chơi với lớp, có mua quà cho cáo ( thằng bạn khuyên - món quà gọi không có j chỉ có 4K thôi).
    Hôm sau đi sang trường cáo chơi với thằng bạn ( Trường cáo đang có hội chợ) chả nói được j với cáo thì cáo đã chạy tót đi chơi rồi. Iem nt hẹn cáo ra ngoài có chuyện muốn nói thì cáo ko ra, hix hix, đành gửi lại món quà nhờ bạn cáo đưa cho. nhưng cáo không nhận nói rằng khó xử j j ấy. Tối hôm đó về vẫn nt bình thường, đến hôm sau thì iem nt cáo không nhắn lại nữa.
    Bạn iem nói rằng con cáo này có tâm lí phòng bị rất cao, chỉ cần đánh hơi đc mùi nguy hiểm là cáo cho nghỉ luôn. Đã có nhiều chú gà bị cáo ghét chỉ vì có ý đồ, cáo tiêu diệt ngay từ khi ý tưởng mới nhen nhóm.
    Các bác cho em lời khuyên với, làm thế nào bây giờ vì cáo làm thế iem càng thấy thích. Các bác đừng khuyên iem bỏ cuộc nhé. em vote 1* giảm tuổi thọ các bác đấy.
    Thx các bác
  2. Baggiofan

    Baggiofan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bơ đi pa,quãng 1,2 tuần gì đấy ,pa đừng nhiệt tình quá.Bơ đến khi nào em ấy nt lại cho ông thì lên hỏi anh em tiếp.trình tôi chỉ giúp ông đến
    thế thôi
  3. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ai lại đi nt liên tục rồi tặng quà không có lý do như thế(thằng bạn khuyên ẩu),chú để lộ ý đồ gấp gáp thế cáo nó đề phòng là phải rồi,nt ít thôi,muốn nói j thì để hẹn được cáo đi ăn uống rồi nói
  4. leejunghyun

    leejunghyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chưa có gì đã tặng quàTheo tớ thì tình huống này hơi khó,lơi vài tuần chứ có vài năm chưa chắc em nó đã nhắn lại đâu
    Tốt nhất nên kiếm cái sim mới mà tán lại từ đầu
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Em ấy đang máu học, chưa thích yêu đâu. Một mặt âm thầm theo dõi, mặt khác tán em nào ngon hơn, vừa nâng cao trình độ tán, vừa đỡ lăn tăn. Khi nào bọn bạn nó có người yêu hoặc rục rịch đi lấy chồng thì đến thời của mình.
  6. gabk12

    gabk12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đấy, em lúc đầu cũng suy nghĩ như thế nhưng thằng bạn em (và cả nguời yêu nó nữa - bạn của cáo) cứ nói đểu em là không thật lòng. Theo các bác em có nên nt xin lỗi cáo không?
  7. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc chữa
  8. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm xương máu
  9. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    xong phéng .
  10. SNP910i

    SNP910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này