1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn cho em chút gấp gấp!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mitvn, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitvn

    mitvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn cho em chút gấp gấp!!!

    Em và bạn em yêu nhau nhưng 2 đứa ở xa nhau quá đều đi học xa, không có điều kiện gặp gỡ được , bây giờ ở bên nàng lại có người quan tâm, hắn cứ làm bạn giúp đỡ ...làm được nhiều việc mà em khó làm được nên cũng thấy lo , bác nào đã từng gặp hoàn cảnh như em mà phòng thủ thành công chia sẻ cho em chút kinh nghiệm , hay bác nào có cao kiến gì đóng góp cho em vài lời nhé . Thankx.
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Các Cụ nhà ta hay nói"nhất cự ly,nhì cường độ".
    Bạn cứ nghĩ kĩ câu nói này tôi nghĩ bạn sẽ tìm được một phương án tác chiến tích hợp!
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận đấy, lửa với rơm lâu ngày cũng ....cháy. Mà cháy hết thì chỉ còn tro thôi.
  4. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nếu giả sử GF của chú em thay lòng đổi dạ thì cũng đừng tiếc rẻ làm gì!Nếu không thì chọn lựa đi: một là em, hai là học. Bỏ học để tới chăm sóc em!
    Anh đây từng ở hòan cảnh chú em rồi, khó lắm!
  5. mitvn

    mitvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác quả thật time này khó khăn thật , nhưng em nghĩ cả đời chắc chả tìm được ai như GF của em (trong mắt em thôi đấy nhé) . Còn bỏ học tới thăm em thì không thể mà cũng chỉ thăm đưọc một thời gian nếu sau đấy không thăm được thì lại thế. Bây giờ thì em và bạn em chưa có gì nhưng cảm thấy có cái khác cái ngày hai đứa mới xa nhau, ngày nào cũng gặp nhau tâm sự với nhau được , mà cứ cảnh có người ở gần thỉnh thoảng động viên , an ủi dễ mà có chuyện làm . Bác nào có kinh nghiệm gì nữa tư vấn cho em nhé.
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    cầu nguyện thôi......làm gì bị giờ cũng vô ích......típ tục quan tâm nàng....và xem xem số phận của mình thế nào.....tại giờ đã ko ở cạnh nào thì làm sao mà tác động được...gọi điện nhắn tin mail, thư cũng chỉ là......lời nói....nhỡ đâu nàng cần hành động trực tiếp.......với bạn nàng lại không có....:">
    cố gắng tự tin lên.....yêu nàng phải tin nàng chứ....còn lỡ nàng yêu người kia thì cũng tạm yên lòng...nàng có người chăm sóc....(típ tục cầu nguyện.....mong là thằng kia ko phải sở khanh )
  7. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chú chết tới nơi rồi ! Đúng là lúc này nên cầu nguyện thật , chúc may mắn
  8. mitvn

    mitvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Chà khó thật chưa bác nào cho được ý kiến cụ thể một tí , em đang muốn có bác nào biết chiêu gì để tuy ở xa nhưng vẫn làm cho nàng nhớ mình tình cảm vẫn không nhạt, tin nàng thì tin rồi nhưng mà cũng phải có những hành động gì đấy như tạo những sự bất ngờ nho nhỏ, mua cho nàng con gấu( để làm vệ sỹ bên nàng)...Thế có bác nào có những chiêu gì chỉ em với. Thank
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Những dòng thư với những lời nhắn ngắn gọn nhưng nhiều ý nghĩa cũng có thể kéo bạn tới gần người bạn yêu thương hơn.Như bạn nói đó hãy tặng kèm một hiện vật nào đó thật dễ thuơng để khi xa bạn nhìn thấy nó cô ấy vẫn nhớ tới bạn vậy là ok rồi.
    Nếu co thể cũng nên cố gắng làm những chuyến viếng thăm bất ngờ.Vừa là tạo một sự bất ngờ dễ thương và hơn thế còn làm cô ấy luôn nhớ bạn có thể xuât hiện bất cứ lúc nào.
  10. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Chú đá nó trc khi để nó đá, mệt lắm. Anh ở truờng hợp của chú rồi, nếu em của chú không phòng thủ tức là trong lòng có ý thinh thích thằng kia tấn công rồi, anh nói thật, mấy em nào cứ be be mồm chỉ là bạn là những con đáng cho **** vào mồm, sau đấy làm bạn trên giường hết í mà. Thôi anh em ta cứ sự nghiệp là trên hết

Chia sẻ trang này