1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac bac tu van cho em phat T-T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi IamFool, 07/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IamFool

    IamFool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình, em và em ý yêu nhau cũng được vài tháng rồi, ban đầu thì thấy rất hợp, nhưng càng về sau càng thấy nhạt nhạt, có lần hẹn với em rồi mà nó vẫn đi với thằng khác (nó bảo là bạn cùng lớp), điên *** chịu được. Ốm đau mà vẫn phải gọi điện để hỏi thăm nó, rồi em đọc blog của nó thì thấy blast là "đứng giữa ngã ba, không quyết định nổi", em có nên kết thúc cho nó nhẹ nợ ko các bác ?
  2. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, mới yêu nhau có vài tháng mà, đã là cái gì chắc chắn đâu, nếu bạn yêu người ta thật thì cố giành về phía mình thôi, giành mãi ko được thì...
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    blast cũg như stt của em thườg xuyên có nhữg câu như thế
    khi thì là lời bài hát , khi thì là lời thoại trog 1 bộ phim hay vừa xem , có khi là thơ cổ
    may mà anh yêu của em ko nhỏ nhen như anh
    hoặc là do con bé kia nó ko có thói quen "mỗi ngày 1 (lời)bài hát" như mìh
  4. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Vài tháng nhạt là đúng rồi, ai chẳng thế
  5. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Văn của bác nghe có vẻ bức xúc nhỉ?
    Em đoán là tình cảm của bác với em này cũng chẳng có gì là thật lòng và nghiêm túc cả, nên cứ liệu mà chén rồi té thôi
  6. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    bác thấy cố được thì cứ cố xem sao.mà vài tháng ở đây là bao lâu,trên hay dưới 6tháng??lúc mới yêu nhau thấy cái gì cũng hay,cũng mới thì chả thích , đam mê là fải thôi.nhưng mà tâm lý con gái đã có sự so sánh người này người kia như thế thì dù có yêu bác nhưng tâm hồn vẫn ko trọn vẹn ở bên bác được đâu.em ko ủng hộ ý kiến bác nào bảo là chén xong rồi té đâu
  7. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Dứt đi chú , các cao thủ phán rằng gái có học thì lỡ hẹn a e rồi mà bận thì phải sắp xếp một buổi hẹn khác , thế nó có hẹn trả nợ chú không ? , đây Cáo nhà chú lại đi với zai khác , anh cũng thấy tức e"o chịu được , bạn cùng lớp hay cùng love hả chú ?
  8. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Ôh!! vài tháng chính xác là mấy tháng thế bác ?? E này có biểu hiện roài. Bác chọn 1 trong 2 phương án đê:
    1/ tiếp tục restart lại ty
    2/ đá nó trc cho đỡ hụt
  9. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bỏ, bỏ khẩn trương.....cái kiểu để stt và blast thế là không ổn rồi....Và Minh chứng rõ ràng nhất đó là đã hẹn người yêu rồi mà còn đi với thằng khác.....Bác bố trí ăn thịt được tý nào thì thịt luôn,......còn không thì bỏ khẩn trương.....kiểu đàn bà thế mệt mỏi......
  10. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1: Cái chuyện nó đi cùng thằng học cùng lớp mà ko ôm ấp, tình cảm gì thì cũng như mình đi cùng con khác. Sao phải xoắn hết cả đít lên làm gì. Mình vẫn là người yêu của nó là được.
    Vàng 2 : Lần sau ốm thì kệ mẹ nhà nó, dont care. Mình ko lo cho mình thì ai lo cho mình. Chú là chú đừng nghĩ nó là cái tình yêu vĩnh cửu, vĩnh hằng để rồi mù quáng cái kiểu vớ vẩn. Mình ốm nó ko lo cho mình thì thôi, sao mình phải gọi diện thoại Chú nghĩ thế thì nó yêu chú hơn à? Đàn bà nó mà được đằng chân thì nâng đằng đầu, cơm no thì bò cưỡi. Cứ kệ nó. Nó thích thằng nào thì cũng như mình thấy gái xinh phải liếc nhìn mà thôi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó! Còn cái blast anh thấy chả có gì, cái ngã 3 của nó là con đường học hành, hay công việc tương lai của nó thì chú tính sao? Đừng nên để ý mấy cái chuyện lặt vặt làm gì. Cái gì đến thì nó sẽ phải đến. Chúng ta phải học cách chấp nhận và hoàn thiện bản thân. Cái từ " sợ " chính là bắt nguồn cho cái sự NHU NHUỢC , YẾU ĐUỐI,... cứ thế thì gái sẽ chán chú nhanh hơn đấy! Chú cứ tự tin lên, theo anh thế là đủ.
    Chú mà nhìn thấy bắt quả tang nó đi với zai cứ ôm ấp hôn hít, thì hãy nghĩ tới chuyện chia tay. Mà lúc bắt gặp nhảy vào mà phệt cả hai đứa cho nó biết, rồi chửi thẳng vào mặt thằng kia : Cáo là người yêu tao. Hehe Làm gì tiếp là quyền của chú, 1 khi nó vẫn là người yêu mình thì nó ko dám to mồm gì đâu, mà to mồm thì vả chết mẹ nó đi. Đằng nào cũng chia tay.
    Anh thấy vụ này của chú: 80% là nó có thằng theo đuổi, 20% còn lại thì là các trường hợp khác. Anh khuyên chú nên đề phòng những con bỏ mẹ này. Những con thể loại này thì phải diệt tận gốc. Đã hẹn người yêu đi chơi mà dám đi cùng thằng khác là đ'''' được. Chỉ coi nó vào loại cặp kè giết thời gian, chán thì rủ đi chơi. Ko nên yêu thật lòng.
    Cuối cùng thì anh nghĩ chú cũng nên xem lại bản thân. Chú phải thế nào thì nó mới dám đi cùng thằng khác 1 khi đã hẹn với chú chứ. Đúng ko? Nếu kém chỗ nào thì phải chỉnh ngay. Tình yêu cũng có quy luật của nó mà thôi, chú nắm bắt được quy luật, chú luôn luôn chủ động thì chú sẽ thắng, còn ngược lại thì chú sẽ thua và giải tán!
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 07/08/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này