1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn cho em trong vụ này để loại thằng tình địch với ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matien01, 05/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn cho em trong vụ này để loại thằng tình địch với ạ?

    Hiện tại là em mới quen với 1bé được 2 tuần thông qua bạn bè ,bé kém e 3 tuổi , trong 2 tuần vừa rồi em đi chơi với bé được 6,7 buổi 2 bên đều làm quen rất nhanh và chóng thân thiết với nhau ,bé cũng đã biết tình cảm của em dành cho bé.......trong quá trình thân thiết với bé em phát hiện ra là bé cũng có 1 thằng đang theo đuổi vì mỗi lần đi chơi với em thằng này gọi điện cho bé và 2 bên nói chuyện rất thân thiết, trong quá trình đj chơi với em em hỏi khéo bé cũng nói cho em những thông tin về thằng này ..................Tạm thời e mô tả qua tý cho các bác về 2 bên ạ :

    Địch :Kém ta 2 tuổi hơn bé 1 tuổi. Quen bé được 5 tháng rồi ,học 1 trường quân đội nên bị quản thúc ít được ra ngoài ,cũng quen bé qua bạn bè và bắt đầu làm quen với bé bằng điện thoại .Theo bé mô tả thì nhà địch rất giàu ngày nào cũng gọi điện cho bé ít nhất là một tiếng kể từ ngày mới quen ( em vãi đái cái khoản này ) và bé với địch nói chuyện rất hợp nhau mặc dù ngày nào cũng nói chuyện nhiều như vậy nhưng không hết chuyện để nói .Nói chuyện thì được 5 tháng rồi nhưng địch với bé gặp mặt nhau mới được có 2 lần và lần đầu tiên cách đây tầm 2 tháng .................kết luận là bé rất quý địch

    Ta : Mới quen bé được 2 tuần ,không bị ai quản thúc nên thường xuyên rủ bé đi chơi và bé chưa từ chối lần nào cũng đi chơi được 6,7 lần rồi cả đêm noel và cả tết dương đều đi chơi với bé .Cảm giác đi chơi 2 bên đều rất vui vẻ và bé cũng quý ta nhưng hình như là không quý ta bằng địch................trong lúc đi chơi với ta địch cũng có gọi điện cho bé và bé với địch nói chuyện rất vui vẻ trước mặt ta ( e cay nhất lúc này ) trong lúc nói chuyện thì bé không cho địch biết là đang đi chơi với ta mà nói dối là đang ở nhà ,nội dung cuộc nói chuyện bé có bật loa ngoài cho ta nghe cùng ( chả bít là có ý gì cho ta đỡ nghĩ là bị coi thường chăng ) ,mọi thông tin về địch bé cũng kể cho ta.

    ......Ưu thế của địch : Nhà giàu ,nói chuyện hay và quen bé trước ta .Chiều cao hơn ta và được bé nhận xét là thích người cao như vậy
    .........Khuyết điểm của địch : Không được ra ngoài nhiều nên ít được giáp lá cà đi chơi với bé kể cả nhưng dịp quan trọng chỉ có thể nói chuyện với bé qua điện thoại

    ......Ưu điểm của ta : Nhà cũng được nhưng hình như không giàu bằng địch ,nói chuyện cũng hay được cái khoản chém gió ác,bảnh chai hơn địch .Giáp lá cà đi chơi với bé thường xuyên vì bé trọ ở gần nhà ta nên cập nhật được thông tin thường xuyên
    ........ Khuyết điểm của ta : Thời gian quen bé ít quá chưa thân thiết với bé bằng địch hiện thời bé đang quý địch hơn ta

    Tình hình là bé chưa nhận lời yêu địch nên ta vẫn còn đang nung nấu hy vọng nhưng em thấy tình hình ta đang đuối hơn địch ,các bác có chiêu nào không giúp em với để loại thằng tình địch này chiếm tình cảm của bé với ạ xin các tiền bối giúp cho em với em không muốn mất bé đâu
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bé này quái bỏ xừ !
    Tóm lại các "cụ" đã dạy rồi: nhất cự ly, nhì tốc độ. Bác có cả thiên thời, cả địa lợi mà bác k làm đc cái nhân hòa thì giải tán đê
  3. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    bác cứ tiến mạnh vào, coi như không có thằng địch kia việc ta ta cứ làm, tán cứ tán, các bước thì như bí kíp quác cơ đã nói chủ yếu là tạo ra hoàn cảnh và tăng cường đụng chạm cứ tiến dần từng bước rồi hãy tính.
  4. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho bé nó cái khoản này bác ạ bé nó vào loại hàng khủng nên độ kiêu với kén chọn hơi cao em cũng chả chấp cái khoản này chỉ cần chinh phục được bé là được .Cũng biết câu là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhưng mà thằng kia nó cũng cao tay bác ạ hix nó lắm tiền nên gọi điện liên tục em tính ra 1 tháng nó phải mất 2,3 chai tiền điện thoại gọi điện cho e nó trung bình 1 ngày gọi ít nhất là 1 tiếng
  5. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang tiến mạnh đây ạ kể từ lúc quen gần như ngày nào em cũng đi chơi với em nó 3,4 tiếng nhưng mà thằng kia nó cũng hay gọi điện phá đám nhiều lúc đang đi chơi vui tự nhiên nó gọi điện phá đám mất cả hứng
    Àh hiện thời cả em với nó đều đã đánh tiếng yêu đương với cáo cả rồi ,em thì vừa cho em nó biết hôm tết dương vừa rồi còn nó thì hình như cách đấy độ một tháng ,hình như em nó đang trong giai đoạn lựa chọn mà theo cảm giác của em thì em nó đang nghiêng nghiêng về phía thằng kia thì phải giai đoạn này đang là giai đoạn nhạy cảm em cảm giác là sẽ phân định thắng thua trong vòng vài tuần nữa thôi ạ
  6. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0

    Con nhà cốp bên QĐ thì hay được dùng Sim ngoại giao của Viettel lắm!
    Tớ có "mưu" này( đúng như bác choắc_chơ nói : tự tạo cơ hội cho mình nhé ) , bạn thử dùng xem: Năng đưa em nó đi chơi vào, càng mưa gió rét càng đi nhiều, nkiểu gì em ấy cũng nhẹ thì hát hơi, cảm cúm, nặng thì ho HEN, VIÊM XOANG, lúc ấy thì bạn có bơ đi thì em nó vẫn phải víu chặt lấy bạn ý chứ!
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tặng quà cho bé đi bạn! Chẳng cần giá trị lắm đâu, cơ mà gái nào cũng thích được tặng quà.
    Thỉnh thoảng cũng phải ăn bánh bơ, đội mũ phớt với bé đấy, để bé í hơi giật mình, hơi tò mò một chút mới là tốt .
    Bác phải phát huy những gì mà bác tự tin nhất với bé í, đừng nhìn vào cái mạnh của địch mà sợ nhá!
    Chúc bác thành công, hí hí!
  8. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    cô này đang đá trên chân bạn rồi, tuy vậy thì cơ hội của bạn không phải không có, theo tôi thì ngược lại đấy, cô ta có cảm tình với bạn hơn thằng kia.
    Vấn đề ở đây là bạn phải kệ mẹ nó, ví dụ cô ta gọi điện, mặt không được hầm hầm như trương phi, mà phải vui vẻ, cười nói, thỉnh thoảng mớm cho con kia vài câu để cho câu chuyện đang hay trở nên hay hơn.
    VD: thằng kia nó hỏi, em đang làm gì đấy, thì phải mớm cho gái "Em vừa tắm xong, đang sấy tóc" chẳng hạn
    Khi bạn tỏ ra 1 cách thuần thục, diễn như không diễn, như kiểu trên, thì cô gái sẽ thấy bạn khinh thằng kia 1 cách gián tiếp cảm nhận ra mặt.
    Trí tuệ non nớt của nó nghĩ là bạn có gì đó hơn cậu kia. Và ngả luôn về bạn.
    Tóm lại là, đi chơi no en cả tết dương với nhau mà chưa làm được gì như nắm tay, ôm iếc là hơi hạn chế. Cố gắng dứt điểm con mồi theo cách đấy.
    Chúc may mắn,
  9. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    thêm tí giúp bạn nhé,
    ví dụ ưu điểm về tiền, khoai to của nó thì không chỉ bạn biết mà cô gái cũng biết rồi, thế nên đừng ngại mà tuôn mẹ ra.
    Tôi ví dụ: ồ, trố mắt ngạc nhiên, nó gọi cho em 1 ngày vài tiếng cơ à, thằng này nhà ở đâu, chắc giàu đây, hôm nào giới thiệu cả anh nhé. abc chém các kiểu, hài vào.
    Nhưng kết phải buông được câu " Đời, lắm thằng dại gái, như anh thì call gái 5 phút thấy phí tiền lắm.
    Nó có thể tức giận với cậu, trong lúc nó giận hay tương tự thì đừng xoắn.
    Sau 1 thời gian nó sẽ ngả về cậu nhiều hơn nữa. Sẽ nghĩ là thằng kia phải đốt tiền các kiểu vào nó, rõ ràng nó nghĩ trình mình không đủ phải thêm khoản tiền nhiều, khoai to, thế lọ thế chai nữa. Nghĩ 1 lúc là trí tuệ non nớt của nó khinh thằng kia ngay.
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Ở trọ thì có mịa gì là khủng . Loại này còn thiếu thốn đủ thứ để mà cho chú có cơ hội lấp đầy . Con này không cho nó ăn " quẩy " thì quả là phí , ranh con lừa giai , nói dối bem bẻm trước mặt người khác mà không biết ngượng mồm , lại còn mở a lô ngoài oang oang rung giật thằng " xế" ngồi bên . Loại như thế đâu phải là " quái " . Theo như hoàn cảnh chú tả thì cơ hội cắm cờ của chú trên bụng con vẹo đó để xác định chủ quyền của chú là không khó . Quên mịa cái thằng lính nghĩa vụ suốt ngày tò tè tí toét trên a lô với con bé đó đi . Nhà thằng đó giàu nhưng không có cơ hội cung phụng con bé đó trước mắt thì cũng coi như vứt . Ôm ấp xoắn xuýt thực còn chẳng ăn thua nữa là cái trò ******** trên điện thoại tốn nước bọt . Thằng đó đâu phải là địch như chú gọi . Mục tiêu của chú chính là cái lô cốt lởm mà chú đang vờn quanh đó . Quên thằng kia đi , cứ tập trung mà công phá cái lô cốt ngay bên chú đó . Nó cứ lang thang nhiều với chú như thế thì chắc chắn chú sẽ có cơ hội để đánh sập cái lô cốt lởm đó . Cái này thì không ai giúp được chú , vì cơ hội chỉ chạy qua trong chớp mắt , đòi hỏi chú phải phản ứng nhanh và quyết đoán ngay khi cơ hội đến . Chưa cắm được cờ thì chú ham thế thôi . Chứ với cái tính dối trá của con này , khi mà thuộc về chú rồi thì chú lại ngán nhanh ngay như khi ăn thịt bụng thôi .

Chia sẻ trang này