1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn cho em trong vụ này để loại thằng tình địch với ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matien01, 05/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Con ranh nói dối không biết ngượng mõm , đã không cho ăn vả thì thôi... còn tung hô, mớm lời cho nó ?... Chủ thớt chớ nghe ông này xúi dại.... Gặp còn bình thường không sao , phải đứa dở người , quá khích quá ... nó lại chẳng tương cái điện thoại vào mồm.... Kệ mẹ nó... lúc nó nói chuyện thằng kia cũng đừng tỏ ra vui vẻ cười cợt.... cứ thản nhiên, bình thường là được... thấy thái độ ông vậy nó *** dám lằng nhằng lâu đâu.....
    Em thì em thấy , mấy thằng quân đội thằng nào trên điện thoại cũng hót như chim vành khuyên... thế mà mấy đứa có người yêu ngon ... có thì cũng không phải hồn người...
    Ủng hộ phương án bác bodyguard , để làm quả chốt hay không phải bàn...
    Được lubu8x sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 05/01/2010
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ko thích kiểu ranh con tí tuổi mà đã nói dối bem bẻm thế này. Sau này nó nói đt với ông có thằng khác nó cũng bem bẻm nói dối thì sao?
    Mà bạn chủ thớt cũng hay nhỉ, em nó đi chơi với ông, có cái mẹt ông lù lù ra đó, mà em nó nói đt với thằng khác, nói dối là ở nhà => nó có coi ông ra cái kí lô gì đâu. Lớn hơn em nó 3 tuổi, mà để trẻ con nó dắt mũi như thế vẫn nhơn nhơn ra cười được. Kể cũng tài
  3. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Gái loại này luôn cần sự quan tâm của các giai, bác làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của nó là được. Làm thế nào để nó thấy ở bác có lúc quan tâm ngọt ngào có lúc lại rất bình thường như bạn bè. Chú ý là nên nói ít "làm" nhiều nhé vì gái thích những chú mà mọi người hay gọi là "tẩm ngẩm tầm ngầm" ấy. Và các bước "làm" tuần tự nhé. Cố gắng chốt em nó trong vòng nửa tháng đi bác vì càng để lâu cơ hội càng giảm
  4. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên ở trọ hả?
    Chiến thuật chiến thiếc gì, đóng cho em nó nửa năm tiền nhà, mua cho vài bì gạo + ít thùng Hảo Hảo.
    Sau đó nửa đêm mò sang xin bát mỳ, chốt cửa lại chén....( chén mỳ tôm nhá)
    Trước kia anh cũng dùng bài này, hiệu quả 75% luôn.
  5. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Vãi mấy bác ở ttvnol ném đá, MẤY BÁC KO THÍCH GU EM NÓ THÌ KỆ MẤY BÁC, NHƯNG CHỦ TOPIC THÍCH. Mấy bác ko đóng góp ý kiến thì thôi, ném đá đọc chướng vãi.
    Nói chung là sunny_boy nói đúng đấy, đừng quan tâm tới thằng kia, khinh thằng đó ra mặt vào. Nói thật tôi cá với bác là nó quý bác hơn thằng kia. Nó chỉ ra vẻ kiêu thôi, chứ gái kiểu này như bác mô tả mà ko gặp 2 tháng nói chuyện qua phone sức mấy si nhê. Cứ từ từ đi, tôi thấy tình hình sớm muộn cũng dính thôi. Đừng rối trí dính vào tơ nhện nhện. Em này là thuộc khoái play, điều khiển và chút lấy niềm vui trên tình cảm suy nghĩ của người khác. Tôi thường rất khoái các dạng này, để xem ai điều khiển dc ai.
  6. ki_cup_khec

    ki_cup_khec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Kiếm cơ hội cho em nó vào nhà nghỉ chốt hạ thế là hết ta hết địch. oánh du kích thôi . với loại này trường kì kháng chiến chỉ hao của
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Xịp pẹ, anh là anh ghét nhất mấy thằng bộ đội, bọn này rất giỏi lừa gái, chúng chơi con nhà người ta xong rồi đi mất hút com mẹ hàng lươn. *****. Ủng hộ một phiếu oánh bỏ mẹ thằng tình địch đi.
  8. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Hay là bác thử dàn cảnh, gái nhà bác bị trai trêu chọc xem. Rủ mấy thằng bạn bác viết phân cảnh và thực hiện, xong rồi bác xuất hiện như badman, tả xung hữu đột cứu thoát em ra khỏi nanh vuốt kẻ ác, kiểu như giải cứu binh nhì ý. Nhân lúc em ý còn đang bàng hoàng bác ôm em ý vào lòng, kiss kiếchay không thì tuỳ bác. Sau đó nhân cơ hội, đêm tối và em đang hoảng sợ, bác dìu em ý vào nhà nghỉ, và....chốt hạ luôn+chính thức tiễn thằng địch kia về chốn xa xăm.
    Cách này thực hiên phải rất hoàn hảo và phải có luyện tập bác ạ. Em ngày xưa cũng thử cách này,lúc cưa kon bé học ở trường Phương Đông. TSB mấy thằng bạn em, lúc hữu sự lộn xộn, đấm em một phát vào mồm, tý gẫy răng cửa. Thế là thay vì mình cứu em ý, em ý lại băng bó cho mình và đưa mình về phòng trọ của em ý. Vớ vẩn lại hay, hai đứa iu nhau từ đấy.
    Về sau em ý cũng biết chuyện,lại kàng phục mấy kái sáng kiến kua gái của mình.
  9. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    trùng-->xoá
    Được esc_force sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 05/01/2010
  10. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ mà tiến. J mà xoắn thế!

Chia sẻ trang này