1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn cho em trong vụ này để loại thằng tình địch với ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matien01, 05/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hj thank các bác đã ném hoa hồng giúp em củng cố tự tin và cả các bác ném đá giúp em nhìn thấy những điểm xấu của em nó
    Trước hết quan điểm của em là quyết tranh đấu để đưa e nó về với mình còn những tật xấu của e nó thì tạm thời bỏ qua đợi nếu e nó về với mình rồi thì dạy bảo sau
    Đầu tiên phải nói là đọc qua tư vấn của các bác em cũng thấy mừng vì trong thời gian qua em cũng áp dụng các chiến thuật cũng gần tương tự như tư vấn của các bác 844 ,bác sentence ,bác sunny_boy chắc cũng được 70 ,80% giống như tư vấn của các bác ạ ..........ngoài ra thì đã đúng như dự kiến sau hôm đi tết dương mưa phùn và lạnh về tối qua đi chơi em nó đã kêu mệt có dấu hiệu ốm thế là lúc đưa e nó về nhà sau đó e đã tức tốc đi mua cho e nó mấy viên thuốc cảm cúm chắc cũng ghi điểm được phần nào mặc dù không thấy biểu hiện của em nó cảm động cho lắm...........tặng quà thì em cũng đã tặng quà vào hôm tết dương cho em nó và cũng ngụ ý luôn tình cảm của em dành cho em nó............về vấn đề em nó nghe điện thoại của thằng kia trước mặt e thì e cũng áp dụng được gần giống như bác sunny................... Về vấn đề quý ai hơn thì theo đánh giá tình hình thực tế của em thì đúng là bé có quý thằng tình địch kia hơn nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn em một tẹo chính bé trong 1 lúc đi trên đường em hỏi han đùa cợt linh tinh cũng thú nhận là quý thằng kia hơn em và khi về nhắn tin hỏi lại em xem em có buồn không thì em nt lại bảo là cũng có bùn nhưng không buồn lắm vì âu cũng là lẽ đương nhiên( vì dù sao thằng tình địch cũng quen bé lâu hơn em nhiều trong khi em thì vừa mới quen với bé được gần 2 tuần tuy vậy nghe e nó nói vậy cũng cay phết ạ)............Về vấn đê bé nó nói dối thì bằng cảm tính của em em có cảm giác là bé nó không nói dối em mà chỉ nói dối lúc đi chơi với em mà nói chuyện điện thoại với thằng kia thôi......
    Tạm thời em rút ra vài điều các bác khuyên mà trong thời gian vừa rồi em chưa làm được : .......... Coi như không có thằng địch kia ( vì trong qua trình đi chơi với e đôi khi chủ đề giữa e và bé lại chính là thằng địch kia nhưng cũng nhờ vậy mà em nắm được rất nhiều thông tin về nó do chính miệng bé kể lại )................. Bơ với lại phớt bé 1 thời gian ( vì em mới quen với bé đang phải tấn công dồn dập với tần suất cao để lấy được cảm tình và sự thân thiết với bé nên chưa dám dùng chiêu này )
    Em dự định sẽ làm sắp tới : Theo các bác tư vấn em sẽ coi như không có thằng địch không đề cập đến nó trong các chủ đề với bé nữa vì cũng đã có được khá nhiều thông tin về nó rồi mà sẽ tập trung công phá lô cốt ngoài ra em sẽ bơ với phớt bé 2,3 hôm thôi cho bé có cảm giác thiêu thiếu nhơ nhớ nhưng cũng không dám bơ nhiều ạ vì thằng kia ngày nào nó cũng gọi điện tâm sự với bé ( TSB cái thằng kô hiểu nó có được dùng cái sim khuyến mại gì của con ông cốp như bác gì nói kô)......................Vì cả 2 bên đều đã ngụ ý tình cảm với bé nên em nghĩ thời gian phân định thắng thua sẽ trong tầm 1 tháng nữa thôi tháng này có thể gọi là tháng quyết định nên em sẽ cố gắng tốn công dồn dập nhưng cũng không vồ vập quá
    Ngoài ra khuyết điểm của em là tuy em được cái khả năng chém gió nhưng mà chém gió hơi lung tung các bác ạ với lại khả năng nắm bắt thời cơ để chốt hạ như bác Deuts nói em cũng kém vì e thấy cái này nó như con dao hai lưỡi nhỡ chốt không được phát nó lại quay sang hại lại mình nên e cũng run Các bác có cách nào khắc phục mấy khuyết điểm này của em không với lại cả kinh nghiệm tình trường của em cũng hơi bị ít cái này thì em cũng bó tay chắc chả bác nào giúp được em
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Chết cười với bác này, hiểm hơn Tàu!
    Chữ ký thì bán thuốc ho hen, rồi kéo con nhà người ta đi trời mưa cho gái cảm cúm.........!! 1 mũi tên trúng 2 chim rồi nhá =))!
  3. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Em thua mất rồi các bác ơi .Hum nay đưa em nó đi học thấy em nó trông mệt mỏi bùn bùn hỏi thì em nó kêu chán ăn tối qua không ngủ được và bảo tại thằng tình địch gọi điện khuya quá em vẫn nói chuyện vui vẻ nhưng như các bác chỉ kô đề cập gì đến thằng tình địch cả khi mà bé nhắc đến nó. Lúc về em nhắn tin hỏi là hình như đang có chuyện gì xảy ra với em a thấy em kô được hoạt bát như mọi khi thì em nó nhắn tin lại bảo là đúng rùi sao anh bít em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi .Em nhắn tin lại là có chuyện gì kể cho a nghe được không ( đang định chia sẻ với em nó ) ..................thì em nó nhắn tin lại bảo thực sự em cũng có chuyện muốn nói nhưng a pải hứa không được bùn thì em mới nói ( em giật mình thoai bỏ mie roài nó ngụ ý vậy chắc là muốn loại e đây mà ) .Thế là em nt lại bảo cảm xúc làm sao có thể hưa được e,làm sao có thể điều khiển được nó ,nếu chuyện có liên quan đến a thì tối mình đi uống nước uki.................kô thấy e nó nhắn tin lại gì nữa..........tình hình là tối nay đi uống nước với e nó chắc e nhận giấy thông báo bạn đã bị loại còn cứu vãn được nữa kô các bác ơi vào giúp em với
    Được matien01 sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 06/01/2010
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chắc tối nay em nó sẽ đọc cho bác nghe bài này
    " Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
    - Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em có chồng anh tiếc lắm thay
    - Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào ***g, như cá cắn câu
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ?
    Chim vào ***g biết thủa nào ra? "

  5. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    bÙn thì ít mà cay thì nhiều hix thua nhanh wá kô hiểu thằng bỏ mie kiêu dùng chiêu gì cao thế
  6. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thua rùi các bác ạ vừa rồi e gọi điện rủ đi uống nước e nó còn kô dám đi uống nước với e nữa kêu mệt ,bảo là để e nhắn tin cho anh nói chuyện e mún nói với a nhưng đợi 20 phút rồi chưa thấy nhắn tin lại[B) chắc đang nghĩ câu từ để giãy hàng cho hợp lý sao năm nay đen thế chuyện tình cảm thất bại liên tiếp
  7. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    nói thật, em nghĩ con nhỏ đó nghĩ thế này. Bác thua đơn giản chỉ vì bác ko tạo đủ "sức hấp dẫn" làm cho em đó chọn làm bạn trai. Chẳng liên quan đến thằng tình địch kia gì sất. Thằng đó chỉ là cái cớ em đó chuẩn bị dự phòng để đá bác khi thấy bác ko "đủ tiêu chuẩn" thôi.
  8. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Có gì phải buồn, mình thì thấy cái gì thuộc về mình thì sẽ ở lại, có lẽ bạn k hợp với em này chẳng qua em nó "ngon" mắt nên bác thích thôi
  9. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang theo dõi topic của bác mà bác giơ cờ trắng sớm quá. Nó chưa nt chốt vs bác là bác vẫn còn cơ hội, dù đó là mong manh

  10. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú gà quá
    Phát này coi như tạch rồi, nghỉ ngơi vài tuần rồi chiến tiếp vậy. Việc cưa gái muốn kô bao giờ bại (chứ ko phải bao giờ cũng thắng nhé) thì không được lộ liễu cái tình cảm "chân thành" ra. Phải làm cho nó lúc nào cũng phải thắc mắc "Liệu anh ấy thích mình đến đâu nhỉ?" thì lấy đâu ra cơ hội để nó xoa đầu "em biết nói ra làm anh buồn, nhưng..." hay "rất quý anh...".
    Cho nó nghỉ vài tuần rồi thích thì lại chiến tiếp. Rủ đi chơi bình thường rồi tiến hành các bước tiếp theo. Nhưng kô được lộ cái tình cảm của mình ra. nhắn tin ít thôi. nhiều chú thấy cáo nó nt hơi tình cảm một tí là lại xoắn nên, vội vàng chứng tỏ là "anh còn thích em nhiều hơn em thích anh đấy"

Chia sẻ trang này