1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn cho em trong vụ này để loại thằng tình địch với ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matien01, 05/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chính thức thua roài ạ các bác bảo e mới wen e nó được gần 2 tuần thì e cũng đã cố gắng hết sức phô trương nhưng mặt tốt của mình để tranh đấu với thằng kia và thổ lộ để em nó hiểu tấm lòng chân thành của mình nhưng mà có 2 tuần thì đúng là cũng khó cho em nó hiểu tấm lòng chân thành của mình khi tỏ tình thật nói khí kô phải chứ với e nó như vậy mà e nó đổ e trong vòng 2 tuần thì e cũng phục e sát đất ý chứ ,thắng là chuyện hiếm thấy chứ thua thì em cũng có hơi pùn nhưng cũng có chuẩn bị tâm lý chấp nhận rùi ...........Thui đằng nào cũng thua rồi chả nói nữa e nó đã nhận lời yêu thăng kia e đành chứng tỏ tý cho e nó thấy mình kô cay cú rùi và nghĩ mình cưa nó trong 2 tuần vừa rồi cũng là chân thành chứ kô phải vừa thấy nó yêu thằng khác là đánh bài chuồn ngay rùi nghỉ 1 thời gian đợi nếu e nó chán thằng kia mà chưa bị sứt mẻ mấy thì e quay lại chiến tiếp vậy nếu thế e sẽ lôi topic lên nhờ các bác tư vấn tiếp
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Bác này chuẩn thế.
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Thằng bộ đội kia nó hơn chú chỉ ở chỗ nó không ở gần con bé đó . Cho nên những cái xấu của nó như ghẻ lở , hắc lào , uống rượu như nước lã , tán gái làng nơi đóng quân bem bẻm ..........nó che được hết . Con ranh của chú mắt như thong manh không nhìn thấy mà chỉ nghe được mỗi tiếng hót của ku bộ đội kia và lấy đó để làm trò thẩm du qua ngày .
    Nó kêu buồn với mệt với chú , nhưng chắc gì chuyện đó là thật , có khi nó lại đang vừa ôm con gà khác lại vừa làm mình , làm mẩy với chú . Vì bản chất của con này là dối trá quen mồm rồi .
    Thôi kệ mịa nó vài bữa đi , không cà kê rủ rê chơi bời nữa , nó ko thích chia xẻ tâm trạng thì cho nó ôm buồn một mình .
    Ở trọ thì không phải ngày nào cũng " vui " đâu , vài bữa nữa cuối tháng không khéo lại mênh mông buồn , bụng đói mà cái thằng bộ đội kia ngoài hót như cháo hơi ra, cũng chấm hết . Cháo hơi không thơm được như tô phở chú mời , như cái bánh bao nóng hổi chú mang đến cho con nhỏ khi bụng nó đang sôi......thì có khi nó lại sụt sùi kêu chú tới thôi .
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bác nói quá chuẩn. Ông kia ở xa thế thì thắp hương mấy thứ kia lên cho em ấy hít thôi. Bác chân thành cũng không phải là không hay, nhiệt tình cũng đâu có gì xấu. Bác có sao thì cư xử vậy, sửa được cái nào không tốt, học cái nào hay ho sau này yêu rồi đỡ kêu ca. Thiếu gì gái, kinh nghiệm lần này là để làm tốt lần sau. Một em thôi đâu có gì phải xoắn vội.
  5. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Lìn gì nản nhanh thế ... thèng củ c...ặc kia cũng dở dở ương ương thôi ...
    ( xl , e hơi bậy đưng e ghét mấy thèng học trg quân đội vãi lềnh ... toàn thèng hấp , down down , hay là do trong tầm của e chỉ biết toàn thèng hấp mà ko biết nhữg thành fần tinh tú khác ko biết nữa ... )
    Tán gái lìn gì mà ngày nào cũng gọi điên dã kả tiếng , đáng đeck bao nhiêu tiền đâu dưng có điều nhà noá trồng đc nước bọt à ... nghe thế cũng biết chả có kái vẹo gì fải sợ hết ...
    Còn ông bạn , trình bày ít thôi ... lợi thế đang trong tay mà chưa chi đã nhụt nhuệ khí ...
    E dạo này đang tái gà chả biết khuyên gì , khuyên mỗi kái là nói ít làm nhiều thôi , đông tay đông chân là chính , động mồm vừa fải thôi , bao đàn a đi trc đều fải thừa nhân kái đấy rồi ...
    Mà kái con bác tán thật cũng như con kẹc , lìn gì mà ngày éo nào cũng có thời gian nguyên 1 , 2 tiếng đồng hồ ngồi tán ch với một thèng 5 tháng zời mới gặp có 2 lần , chém gió giỏi vl ý ... rồi ngày nào cũng 4 , 5 tiếng đi chơi với bác ... xịt hiểu giống loài gì nữa ...
    Mà kể kả ko fải chỉ 1 mà 100 thèng theo đuổi làm kái quái gì mà fải bật hẳn loa ngoài lên cho bác nghe nc , rồi kể lể thừa nhân kái lìn gì , ban bè của ai việc ng đấy ...
    Quái éo fải đường , làm hàng *** fải lối ... Loanh quanh cứ như là kả ngày rỗi việc qua ngày đoạn tháng cứ quanh quẩnh đi à ơi rắc thính câu zai chả học hành công việc kái mịe gì ...
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Rủ em nó đi nhà nghỉ , lên giường , nói chung là rủ em nó làm chuyện thân mật , nó đồng ý thì ông anh thắng mà nó từ chối thì ông anh thua . Quá đơn giản
  7. aunhucut

    aunhucut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chắc ku em chưa đi bộ đội nên chưa biết thôi. Bộ đội thật ra chũng chính là AE cùng học, cùng chơi với mình nhung vì lí do kok học ĐH or vì lý do j đó mới đi bộ đội. Còn TH ku tình địch kia thì đang học trường sĩ quan j đó, cũng kok đến nỗi toàn thèng hấp , down down đâu, cái đó là tuỳ người, cũng như các chú SV trong trường, có chú nhà quê, down đần, cũng có chú pro VL ra chứ
  8. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    em nhớ bạn này là nữ mà
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cười thấy mẹ
    Bác thần vú tư vấn mà như không ấy
    Giờ chủ thớt chắc đang tia hàng khác hoặc bận bốc thuốc cứu đời rồi
    Nghỉ mẹ cho lành
  10. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Uh là nữ , có sao ko

Chia sẻ trang này