1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn cho em trong vụ này để loại thằng tình địch với ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matien01, 05/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Đọc đến đoạn gọi điện thoại mình đã thấy ngờ ngợ rồi. Mình đóan đó là bài của gái: muốn thằng kia dứt điểm chốt hạ nên cố tình cho thằng kia nghe. Chắc còn muốn bạn nói thêm vào đó vài câu để cho chú kia cay. Loại này cũng quái lắm đấy.
    Đọc trong box này các topic của gái thì thấy đấy: bọn nó đa phần muốn được tư vấn để các bác trai chốt hạ, nhưng phải làm sao để khéo, để các bác tự đưa đầu vào rọ cơ. Rõ ràng là em gái kia đã làm rất tốt.
    Lời bình: tán chuyện đến 5, 6 tháng trời thì rõ ràng em kia thích thằng đấy không phải ít. Mà mấy đôi đã kết nhau mà chỉ lâu lâu gặp một lần, còn đâu chỉ nói chuyện như bạn bè thế kia gái chịu sao nổi. Những trường hợp thế này một câu nói: "anh yêu em" gái vô cùng mong chờ. Trước hết, nó khẳng định tìm cảm của trai cho gái, truyền cho gái niềm tin. he he.
    Ném đá thế thôi chứ mình nghĩ bác chủ thớt vẫn còn cơ hội đấy. Các bạn nữ xinh đẹp ham vui chịu làm sao được cảnh có người yêu mà như ko, mỗi tháng chỉ gặp nhau có vài lần. Nếu đã xác định là ko thua thằng kia nhiều thì test thử tình cảm của gái thế nào với mình rồi chiến tiếp đi.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Theo dõi từ đầu vụ này, nhưng anh không cmt.
    Nói thì sợ ku em nản, trong khi các vị khác đang hò hét chú nhảy vào ăn tươi nuốt sống con bé kia thì anh đã thấy buồn cười vãi ra rồi.
    Từ kịch bản vụ này, các gà nên tự rút ra bài học nhớn: Trong cưa cẩm, đong đẽo thì chẳng có thứ bài vở nào chuẩn cho mọi tình huống.
    Tình cảm thuộc phạm trù tâm lý vì thế cực khó nắm bắt và đọc vị. Nhiều khi - nói như dân miền Nam là " thấy dzậy nhưng hổng phải dzậy ".
    Chú đinh ninh rằng địch ở xa trong khi ta ở gần thì địch lại thế đe''o nào được. Đó là sự ngộ nhận đáng tiếc của không ít gà. Xa hay gần, nó đã thích thì chỉ cần gặp mẹt mỗi lần nó vưỡn thích, còn không thích thì chú có áp sát dai dẳng mấy nó cũng chỉ coi là thứ quấy rối chính hiệu.
    Được songhahs sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 08/01/2010
  3. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại có tình tiết mới các bác ạ..........chả thế này kuối tuần trước lúc e nó chưa nhận lời bên nào e có đèo e nó về nhà bà e nó chơi......chiều nay e nó lại về nhà bà và nhắn tin cho e nhờ e sang đưa sang nhà bà em đồng ý nhưng có làm kiêu 1 tý........lúc e đèo e nó sang nhà bà cách chỗ e nó khoảng 5,6 cây trên đường đi 2 bên nói chuyện rất vui vẻ và lúc trên đường e có bố trí con e gái ở nhà nhắn 1 cái tin rất mùi mẫn là " A ơi! Trưa mai qua nhà em nhé em khao anh bữa Vịt nướng đúng món mà a thích nhá " cố tình cho em nó cũng đọc được ,thế là e nó hỏi ai đấy thì em trả lời bảo con e gái chắc nó đang định nhờ a việc gì nên mới dụ khị mình đây nhưng mà cố tình cho em nó hiểu là gái tà lưa e ............Thế là lúc về em nó nhắn tin rủ e lên mạng chat chit trong quá trình chat chit em nó có kêu chán ,em hỏi chán chuyện gì chuyện học hành hay tình cảm thì em nó kêu là cả chuyện học hành và chuyện tình cảm em bảo thế có chuyện gì kể anh nghe tình cảm thế nào học hành ra sao thì em nó kể qua loa hình như tối nay thằng kia kô gọi điện hay sao ế thế là em an ủi bé nó mí câu rùi kêu mình cũng đang chán đời mà lại nghe người khác kêu chán đời thế nài chẹp.................thế là bé nó hỏi sao anh chán thì em bảo năm hết tết đến rồi mà tình hết ,tiền hết học cũng hết chả còn gì thì chả chán còn sao...............thì em nó phán 1 câu trơiiiiiiiiiii ,tìh jjjjjjjjj , bây h em nhận lời anh thì sao ( pé nó định chơi trò gì đây các bác - vừa mới từ chối e cách đây có 2 hôm bảo yêu thằng kia )............em bảo lại sao có thể thế được.................thì em nó lại bảo sao lại không thể , kứ vdụ nthế đi.....................em bảo là không ví dụ như thế được ,a giận đấy................em nó bảo sao lại thế...............thì em bảo tình cảm sao có thể đùa cợt như thế ,a kô thích đâu ( em làm cao tý liệu có hợp lý không ạ ).................thì em nó bảo uhm em xin lỗi...................từ đấy e bắt đầu dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác lý giải tại sao e lại tỏ tình sớm như vậy khi mà e mới quen e nó được mấy có hơn 1 tuần và có hỏi e nó mí câu đại loại như nếu a wen e sớm hơn thì e có nhận lời a kô............thì em nó trả lời nếu a quen e sớm hơn thì có lẽ em nhận lời anh kũng nên , em nghĩ thế ,em cũng chả hiểu sao nữa....................ngoài ra hum nay e nó còn kể cho em về mối tình đầu kéo dài có 1 tháng của em nó và bảo từ trước đến h em cũng mới chỉ mới có 1 mối tình này thui ( chả biết có tin được kô )
    Ngoài ra còn vài tình tiết phụ nữa trong cuộc nói chuyện chat chit kéo dài khoảng hơn 2 tiếng....................các bậc tiền bối nhận định cho em là pé nó đang âm mưu điều gì đây ạ yêu e thì e nghĩ là đếch phải rồi vì nếu yêu e thì sao 2 hum trước pé nó lại bảo với e nhận lời yêu thằng kia để lại cho e 1 cú sốc thôi rồi mà h mới được có 2 hum e nó lại giở chiêu này em đồ rằng có phải em nó đang bắt cá 2 tay vẫn mún yêu thằng kia nhưng lại vẫn mún có e ở bên cạnh chiều chuộgn chăm sóc nâng đỡ vì thằng kia hiện thời kô thể thực hiện được những điều này ..................giải quyết thế nào đây các bác có đứa nào mà vừa mới nhận lời yêu 1 thằng khác cách đây 2 hum cho em rớt đài kô thương tiếc nay lại way lại chơi trò này có phải pé nó đang muốn đùa cợt với tình cảm của em kô...................các bác cho em cái nhận định cái để em còn có hướng giải quyết ạ
  4. cuoiruoi111

    cuoiruoi111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    những j e định nói thì bác đã nói hết rồi. vote phat.
    yêu là chinh phục chứ ko phải là thuyết phục. bác cứ việc mình mình làm quan tâm đến thằng kia làm j cho mệt. nó nói có hay như trạng thì cũng chả nước non mẹ j trong hoàn cảnh này đâu.
    con này nó làm thế cốt để cho bác biết nó cũng có thằng k phải hạng xoàng theo đuoi thôi.
    bác mà tán khéo thì mấy e nhà trọ này quả là dễ lắm.
  5. cuoiruoi111

    cuoiruoi111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    nghe xong thì t khẳng định 1 điều là: 1 là con này bị dỏ hơi. 2 là nó chưa ngả về ai cả. nó nói thế chỉ vì ông biểu hiện chưa tốt. cố gằng lên.
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Nếu e nó có ý định bắt cá 2 tay thì bác tiến tới, abc xyz cho đáng đời cái loại bắt cá 2 tay đi bác. Nếu thế nó cũng chả xứng để bác lao tâm khổ tứ làm giề
  7. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là loại có biến chuyển mới các bác ạ tối wa e nó nhờ e đi làm lại sim cho em nó em đồng ý giúp và đèo e nó đi làm ,trên đường đi trong quá trình nói chuyện em nó ngụ ý là liệu 1 người có thể yêu 2 người cùng 1 lúc không chịp có ý đồ gì đây em trả lời lại là 1 người có thể thích 2 người cùng 1 lúc nhưng không thể yêu 2 người cùng 1 lúc yêu 2 người 1 lúc điều đó là không thể được em kiên định như thế..............đến lúc này thì em có thể đoán được gần như hoàn toàn là e nó có ý định bắt cá 2 tay rồi vừa không muốn mất thằng kia nhưng lại vẫn muốn có em em cũng ngụ ý lại đùa với em nó là nếu ngy của anh yêu 2 người cùng 1 lúc thì a cũng có thể chấp nhận nhưng mà đổi lại kô được quản anh nếu là em thì em có chịu điều đó không thì em nó bảo không chịu...................thế này là thế nào đây thưa các bậc tiền bối giải quyết thế nào đây ạ kô ngờ e nó còn trẻ tuổi mà tham lam thế
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Em nó đang đấu tranh tư tưởng đấy. Muốn có cả hai cơ.
    ///Hay là bác bắt tay chú kia, chia đều 2,4,6 - 3,5,7. CN 3somes cho máu . [j/k] .
  9. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí kia đang bị nhốt trong trại e có mún bắt tay chia cho cũng kô được mà đồng chí đấy chỉ có thể thẩm du điện thoại với e nó thui thi thoảng mới được thả ra ngoài tý nên đây chắc là 1 lý do em nó kô mún mất e theo thiển ý của em thì em nó yêu thằng kia vì 2 bên cũng tà lưa nhau 1 thời gian rất lâu rồi còn em nó cũng rất quý em nhưng chưa đủ độ yêu vì mới quen e chưa dám chắc chắn nhiều vào tình cảm của em sợ buông chú kia ra rồi mà với e cũng kô đâu vào đâu thì mất cả chì lẫn chài..............em cũng tính cả trường hợp bé nó chỉ lợi dụng em thôi nhưng qua tiếp xúc với em nó và đánh giá tình hình em nghĩ chắc là kô vì ngoài em và đồng chí kia ra em nó còn 1 số vệ tinh lực cũng mạnh nữa nếu chỉ lợi dụng thì em nghĩ em nó sẽ lợi dụng số vệ tinh này ,vì thế em oánh giá rằng bé nó cũng rất quý em muốn có em ở bên cạnh chăm sóc chiều chuộng nếu kô có thằng kia cản đường thì đã yêu e ngay rồi - đúng như bác MrPrince nói có lẽ chắc em nó đang đấu tranh tư tưởng mặc dù em nó đã nhận lời yêu thằng kia rồi nhưng cũng vẫn kô muốn từ bỏ em điển hình là tối wa lúc e ngụ ý hỏi đùa là a có còn cơ hội kô thì em nó cũng ngụ ý lại là anh vẫn còn 50% cơ hội em cũng hơi bất ngờ vì đã nhận lời yêu thằng kia mà bảo mình vẫn còn 50% cơ hội ngang ngửa với thằng kia thì đúng là có vấn đề
    Hiện thời có 2 hướng là em chấp nhận em nó có thằng kia và mình cũng có em nó đúng như tham vọng của em nó ( nhưng em đếch thích chơi kiểu này mệt bỏ cha dù gì em cũng thích tình yêu trong sáng 1 tý rồi thì ******** thế nào tính sau ) .............. 2 là vẫn kiên định lập trường nếu muốn có anh thì phải cắt hẳn thằng kia hiện thời em đang ngụ ý cho em nó là em quyết tâm theo kái 2 này và em nó phải chọn 1 trong 2 ..................em thì cũng kô muốn mất e nó thiệt nhưng mà cũng kô thích chơi cái kiểu dở dở ương ương kia đang định cho em nó suy nghĩ đến cuối tuần nếu vẫn kô quyết hẳn mà cứ dở dở ương ương thì dù không muốn em cũng phải cho nghỉ đi tìm bé khác mặc dù giờ với trình của em mà kiếm 1 bé ngon nghẻ như em nó thì cũng khó
    Các bậc tiền bối thấy cách e làm thế nào,có thiếu sót sai lầm gì trong đường đi nước bước mong các bác tư vấn cho em zới ạ
    Được matien01 sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 12/01/2010
  10. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Con này thích thôi chứ yêu đương khỉ gì. Loại này toan tính lắm. Đối phó với loại này cứ dùng võ của bác xoắn quẩy là hợp lý đấy: cho nó lên bệ phóng càng sớm càng đỡ hao.
    Tóm lại là phải xúc tiến liên tục: cầm nã thủ, ôm, hôn.... hoạt động hết công suất lên. Đừng ngại gì việc nó bỏ mình đi theo thằng kia vì hiện giờ thằng kia đóng vai trò người yêu là ko thể rồi. Làm j có thứ người yêu gì một tháng gặp một hai lần. Đến vợ chồng mà tháng gặp hai lần cũng cặp bồ đến 99% ấy chứ.

Chia sẻ trang này