1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn cho em với, rung rinh rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhcs, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhcs

    nhcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn cho em với, rung rinh rồi

    Tình hình là em đã 27 tuổi, bạn bè cũng đi lấy chồng lấy vợ gần hết cả rồi, các cụ thì giục lên giục xuống, ấy nhưng mà từ rất lâu rồi em ko có cảm giác ?orung rinh? với ai, những người quen biết, những người được giới thiệu....mới khổ chứ.
    Đôi lúc có cảm giác như mình quá lạnh lùng, chẳng có cảm giác với ai. Vậy là em tham gia vào trang web kết bạn, làm quen. Biết rằng việc làm quen qua mạng không có gì đảm bảo, rất khó để có thể duy trì, nhưng ít nhất mình cũng hi vọng nó sẽ tạo được tiền đề để mình có thể có tình cảm với 1 ai đó thật sự.
    Và .... quả thực là nó đã diễn ra, mặc dù nó hơi nhanh, hoặc cũng có thể do mình mơ mộng quá, thành ra nghĩ nó là như thế. Em đang ?orung rinh?, các bác ạ.
    Đối với mọi người thì chuyện này có vẻ cũng đơn giản, nhưng với em thì nó thật sự quý giá, em ít khi có những kiểu rung động như vậy.
    Trước đây khá lâu rồi (từ thời còn đang học đại học) em cũng từng thích 1 người, rồi lại để cho người ấy ra đi, vì mình không đủ can đảm để theo đuổi, bây giờ thỉnh thoảng vẫn dõi theo bước đi của người ấy, nhưng đối với em, em luôn tự nhủ chuyện đó giờ đã là quá khứ nên cảm giác cũng trở nên bình thường hơn.
    Thời gian cũng chưa nhiều để có thể khẳng định bất cứ điều gì, em mới gặp anh ấy trên mạng được gần 1 tháng, toàn gặp vào cuối tuần. Điều quan trọng là anh này làm bác sĩ và hiện tại lại không ở VN, sang năm mới về.
    Em thì em cũng không có nhiều lòng tin vào việc làm quen trên mạng lắm, nhưng với người này thì em nghĩ là có cơ sở để tin, em hi vọng. Và điều mà em muốn làm lúc này là duy trì mối liên hệ thường xuyên để có thể hiểu về anh ấy nhiều hơn, và biết đâu đấy, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thì sao nhỉ?
    Vấn đề của em bây giờ là, 1 tuần chỉ gặp trên mạng vào 2 ngày cuối tuần, bác sĩ mà, không có nhiều thời gian rảnh, chủ yếu lại vào thứ 7, chủ nhật, mà thời gian lại chênh lệch quá, sáng ở VN thì bên đó lại là ban đêm....
    Tóm lại là các bác cao thủ cho em vài lời khuyên làm sao để duy trì mối quan hệ thường xuyên mà không gây nhàm chán cho anh ấy (và cũng cho em nữa).
    Em thì em không vội, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi, đằng nào thì năm nay mình cũng có lý do không được tuổi, chưa lấy chồng được nên các cụ còn tha cho. Nhưng mà đôi lúc lại thấy mình thờ ơ quá, thành ra nếu mà cứ để chuyện gì đến sẽ đến như suy nghĩ kia thì nó quá ... mơ hồ. Tình cảm hiện giờ thì cũng vậy, hơi mơ hồ, chỉ là cảm giác không gặp được thì thấy thiếu thiếu, nhơ nhớ thôi,chưa có gì rõ ràng cả. Bản thân em cũng thấy mới quen được có 1 tháng thì chưa thể nói được điều gì, cả anh ấy chắc cũng nghĩ vậy, em vẫn quen thêm những người khác, anh ấy cũng vậy. Em nghĩ cần thêm thời gian để định hình cảm xúc của mình, có thật là yêu ko. Hiện tại thì chắc mới chỉ là 1 chút rung động thôi, nhưng em vẫn muốn nắm lấy, để khỏi lỡ cơ hội như lần trước đó. Liệu em có nên quan tâm hơn bình thường không hay tạm thời cứ nói chuyện 1 tuần 1 lần như bình thường? Và cách quan tâm như thế nào cho hợp lý nhỉ? em chỉ sợ nếu em quan tâm nhiều quá, anh ấy lại suy nghĩ nhiều mà lảng tránh...
    Các bác cho em chút ý kiến nhé. Quả thực là bây giờ mới biết có topic tư vấn bổ ích thế này, hi hi. Em cũng có đọc nhiều bài về chuyện làm quen, yêu trên mạng, em cũng hiểu là chuyện này rất khó, nhưng (lại nhưng), em vẫn mong có được điều gì đó tốt đẹp, ít nhất là có 1 tình cảm trong sáng để mà nhớ, để rút kinh nghiệm cho lần sau (nếu có :). Thanks các bác nhiều.
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Bóc tem em fát
    Tình yêu trên mạng thật là khó đảm bảo, dễ sa vào One night stand lắm, tốt nhất là nên đi off với vài box trên ttvn này có khi lại lắm hàng
  3. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Lại tình online rồi off đi
  4. cuckygomghe

    cuckygomghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ với bạn, việc này rất khó!
    tôi cũng có một vài người bạn như thế! Bạn nên xem lại múi giờ ấy! nếu anh ta ở châu âu, thời gian chêng lệch khoang 5, 6 h thì bạn nên thức khuay, đậy sớm thi thoảng chát chit với anh ay!
  5. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    quen nhau qua mạng thì khó lắm,mình đâu biết người ta ra sao đâu???"đừng hy vọng để rồi thất vọng" giờ thì cứ bình thường đi, nếu mà khi nào anh ấy về cứ gặp vài lần xem thế nào,được thì tiến tới.chúc may mắn.....!
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    rung rinh lại mà mừng roài
    chúc mừng pác
    of lai thoai, sau đó tính típ
  7. nhcs

    nhcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mọi người phản đối ghê nhỉ , mình cũng biết chuyện này thật khó, hi vọng lắm thì thất vọng nhiều, nhưng vẫn muốn thử. Bây giờ thì mình cũng chỉ biết duy trì mối liên hệ, 1 năm cũng không phải thời gian ngắn để thử thách. Thời gian chênh lệch thế cũng khó, thức khuya dậy sớm thường xuyên thì không đủ sức khoẻ để đi làm mất. Liệu có nên viết thư (mail) ko nhỉ, hay là đến lúc nào đó thân hơn mới nên viết ? Cảm ơn các bạn đã cho ý kiến
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm tất cả những gì bạn MUỐN
    Để tìm lại được cảm giác rung rinh cũng khó phết đấy bạn ah
    Nên khi tìm đc cảm giác thì hãy nắm bắt lấy
    Quyết ko bỏ qua
    Chúc bạn thành công
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nói thật ko biết bác thế nào chứ em SỢ cái kiểu quen biết qua mạng lắm rùi
  10. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    anh em pà kon trên này không phải phản đối bạn mà chỉ góp chút ý thôi,còn quyết định sao thì nằm ngay ở bạn.chúc bạn thành công nghen

Chia sẻ trang này