1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn cho em với, rung rinh rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhcs, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Thực tình là không muốn trả lời mợ đâu. Nhưng thấy mợ cũng chưa đến mức nhờn thuốc, nên tớ ráng nói với mợ vài điều.
    Mợ 27 tuổi rồi, chả phải già, nhưng trẻ thì coi như vừa qua mất rồi. Vậy mà mợ nói chả rung rinh nổi trước anh nào off, thì quả thật là có vấn đề rồi.
    Vậy nên chỉ có 2 hước để giải thích.
    Thứ 1:
    Quả đúng là mợ xui xẻo, sinh nhầm hợp tác xã lông bông, trong xã toàn thằng ngồi không đợi việc. Nếu đúng vậy thì mợ xin cha mẹ, tha cho tội bất hiếu, đành bị gậy xa xứ mới có nổi chồng.
    Nhưng trường hợp này hiếm, cách mợ hành văn thế, cho thấy mợ sống trong môi trường chữ nghĩa, vậy nên bảo giai trong xã hèn kém có khi trật.
    Thứ 2:
    Mợ bị mấy thằng trong xã nó lừa, lừa ở đây chả phải là lừa tình rồi làm mợ lãnh cảm, mà nó lừa con mắt của mợ, cứ gập mợ ngoài đường là chúng thực hiện hành động kỳ quặc (tè tường, chửi bậy.....). Cuối cùng làm mợ phải tự kết luận rằng "trong xã éo thằng nào ra hồn".
    "Tâm sinh ư vật, tử ư vật, cơ tại mục"
    Tâm sinh ra từ vật và chết đi cũng từ vật, đều là do mắt mà ra.
    Mợ đừng ngồi nhìn chúng nó nữa, mợ càng nhìn thì càng chán, mợ cần làm là nhảy bổ vào chúng nó, cấu xé chúng nó, để xem chúng có phải thế không, thì mọi thứ mới rõ ràng.
    Còn chú bác sĩ ý mà, chú ý cũng là thằng lừa mợ, tớ cũng không bảo chú ấy không tốt, mà vẫn là chú ấy lừa con mắt của mợ. Mấy thằng trong xã làm "tâm mợ chết" vì chúng nó cho mợ thấy nhiều quá, còn chú bác sĩ làm cho "tâm mợ sinh" vì chú ấy không cho mợ nhìn thấy gì cả.
    Giờ mợ tốt nhất là không nhìn bằng mắt nữa, lấy tay sờ đi.
  2. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bác Công nhận xét đúng đấy.
    Giờ phân tích sâu hơn về trường hợp của mợ.
    Rất may cho mợ là đồng chí kia ở nước ngoài, nếu ở Việt Nam thì không chừng mợ bị cho lên dĩa rồi. Không phải ác cảm gì mấy cái website kết bạn, nhưng thực tế là hiện giờ nhiều thằng săn hàng chuyên lên mạng lừa gái. Mà cái giống thợ săn nó rất biết cách làm cho gái rung rinh.
    Cái mà mợ đang theo đuổi lúc này nó giống như nhìn trăng dưới giếng, ngắm chim trên trời. Chỉ là ảo ảnh và có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trên mạng thì con người có thể tự tô vẽ cho mình chỉ bằng vài cái gõ gõ. Mợ có sure anh ta là bác sĩ thật không, có sure rằng anh ta chưa có vợ con gì không? Khi gặp nhau thật sự, chắc gì hai người đã phát sinh rung động.
    Người thật việc thật lúc nào cũng tốt. Mợ nên trải lòng mình ra những người xung quanh. Hạnh phúc nhiều khi cũng rất bình dị chứ chẳng phải chốn bồng lai tiên cảnh. Có anh nhìn cần cù đần độn nhưng thương vợ chiều con. Có anh to cao tốt mã nhưng biết đâu hàng hư trm hỏng.

  3. nhcs

    nhcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    He he, nghe 2 bác nói mà em cứ phì cười, ko có ý xấu gì đâu, mà vì giọng văn hài hước châm biếm làm em thích lắm cơ (em vốn thích đọc truyện của Azit nexin mà :).Hay lắm, nhưng mà vẫn phải reply lại 2 bác vài điều
    @ bác Công, phải không nhỉ: Những cái bác nói với em cũng có cái đúng đấy, nhưng không phải tất cả.
    2 giả thiết mà bác đưa ra, thì cả 2 chỉ đúng 1 phần, hoặc 1 vế thôi
    TH1, Đúng, em (hay mợ cũng được) sống, học tập và làm việc trong 1 môi trường chữ nghĩa, có thể nói là nhàm chán. Em lại là đứa thích tự do bay nhảy, không thích bị gò bó, ép buộc, là 1 đứa trầm tính nữa. Bao giờ cũng thế, tiêu chí của em là ?ochất lượng hơn số lượng?. Em chả phải là đứa giỏi giang gì cho cam, nên cũng chả dám chê ai hèn kém cả (nhiều khi còn thấy người ta chín chắn quá ấy chứ). Chỉ vì, những người mà em quen biết hoặc được giới thiệu thì thuộc 1 trong 2 TH sau đây:
    - Những người có nhiều điểm chung, cùng sở thích: thì hoặc là đã có người yêu, vợ.... (loại này em ko dây), hoặc chỉ có thể là bạn (không thể khác được).
    - Những người được giới thiệu (quen biết) thì lại chẳng có điểm chung nào. Bản thân em là 1 đứa, có thể khó tính, nghiêm túc trong công việc, nhưng trong cuộc sống em có tính cách khá trẻ con.... Có những người em đã gặp, họ nhiều khi chín chắn quá, khó hoà hợp với tính cách của em nên em thấy khó nói chuyện với họ.
    2, Trường hợp thứ 2 bác đưa ra thì cũng có 1 phần đúng, là thực tế xã hội này có quá nhiều tệ nạn, lừa tình, lừa tiền đủ cả, nhưng không vì thế mà em vơ đũa cả nắm mà phán như bác.
    Còn chuyện bác cho rằng em chỉ ngồi đó nhìn mà chán, rồi thì lừa con mắt ý, thì em cũng không phản đối, có 1 phần đúng. Vì em chưa va chạm nhiều, những thứ em nhìn thấy thì nhiều, nhưng chưa va vào nó thì chưa thể biết được.Em không phủ nhận chuyện rất có thể em không nhìn thấy anh bác sĩ kia để mà biết được chuyện tốt xấu của người ta. hmm, biết nói sao nhỉ, thôi để em trả lời bác vitconhaman cái đã, rồi trả lời bác luôn, trùng ý mà.
    @ bác Vitconhaman: Bác cũng thực tế lắm, em hiểu những điều bác muốn nói. Nhưng nghe bác nói em cũng thấy oan cho cánh gà.
    bác nói:
    ?oRất may cho mợ là đồng chí kia ở nước ngoài, nếu ở Việt Nam thì không chừng mợ bị cho lên dĩa rồi. Không phải ác cảm gì mấy cái website kết bạn, nhưng thực tế là hiện giờ nhiều thằng săn hàng chuyên lên mạng lừa gái. Mà cái giống thợ săn nó rất biết cách làm cho gái rung rinh.?.
    Cái này em biết chứ, thiếu gì người đã từng bị lừa tình, lừa tiền...trên mạng rồi. Nhưng nó cũng như xã hội ấy, có người tốt người xấu, có người giả dối, và cũng có người chân thật. Em vẫn còn lòng tin với người khác. Hơn nữa, em cũng đã 27 tuổi rồi, cũng chẳng phải đứa trẻ con không biết phân biệt phải trái, trắng đen, cũng không bị mờ mắt, mù quáng vì những thứ ảo ảnh như kiểu nhìn trăng dưới giếng, ngắm chim trên trời. Em cũng đa nghi lắm, chả khác gì bác đâu. Em có những lúc mơ mộng thật, nhưng vẫn biết tỉnh táo mà nhìn nhận thực tế. Em cũng là đứa biết nhìn đời, nhìn người chứ không phải đứa dễ dãi. Cũng phải tìm hiểu kỹ lắm, nghĩ kỹ lắm trước khi bộc bạch với các bác đấy chứ.
    Bác nói:
    ?oCái mà mợ đang theo đuổi lúc này nó giống như nhìn trăng dưới giếng, ngắm chim trên trời. Chỉ là ảo ảnh và có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trên mạng thì con người có thể tự tô vẽ cho mình chỉ bằng vài cái gõ gõ. Mợ có sure anh ta là bác sĩ thật không, có sure rằng anh ta chưa có vợ con gì không? Khi gặp nhau thật sự, chắc gì hai người đã phát sinh rung động.
    Người thật việc thật lúc nào cũng tốt. Mợ nên trải lòng mình ra những người xung quanh. Hạnh phúc nhiều khi cũng rất bình dị chứ chẳng phải chốn bồng lai tiên cảnh. Có anh nhìn cần cù đần độn nhưng thương vợ chiều con. Có anh to cao tốt mã nhưng biết đâu hàng hư trm hỏng?
    Ừ thì, mạng mà, chỉ cần vài cái gõ gõ, người ta có thể vẽ ra hàng đống thứ (thỉnh thoảng em cũng thế) nhưng mà cái gì cũng vậy, chẳng có gì có thể che dấu mãi được. Em cũng biết, chưa chắc khi gặp được 2 người đã phát sinh rung động đâu, nhưng tại sao em không thử đối diện với cảm xúc thật của mình? Chẳng nhẽ chỉ vì những thứ đó mà em phải dối lòng mình hay sao? Em thấy bác nói nhiều điều đúng lắm, nhưng em lại thấy khó làm được. Trải lòng ra những người xung quanh, nói thì dễ, người ta phải có chút đồng cảm, có những điểm chung trong quan điểm thì mới dễ trải chứ, có phải ai cũng trải được đâu hả bác? Hay em khó tính quá nhỉ?
    Đối với em, hạnh phúc cũng đơn giản thôi, chẳng phải những chốn bồng lai như bác nói. Hiện tại em sống 1 cuộc sống bình lặng, vẫn thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình. Mình vẫn còn những niềm đam mê, những thú vui của bản thân, vẫn đi chơi với bạn bè, vẫn làm quen những người bạn mới. Nhưng như bạn gì đó nói ở trên, cái cảm giác với 1 người không dễ mà có, vậy thì sao lại không đối diện với nó? lại phải giả dối mà cho rằng: đừng có cảm xúc gì, đừng có mơ mộng nữa? Hơ hơ, em vẫn thích được mơ mộng, tội gì không mơ nhỉ? Thực tế là thực tế, mà ảo tưởng là ảo tưởng, đúng. Nhưng (lại nhưng) nhiều khi không dễ tách bạch được 2 thứ đó, có những thứ tưởng là thực nhưng lại là hư, và ngược lại.
    Nói nhiều quá rồi, cũng chẳng biết phải tả cảm giác của mình thế nào nữa. Dù sao cũng cảm ơn các bác đã đóng góp thật lòng, vẫn thích những bác nói thẳng nói thật như thế :).
  4. vl0071

    vl0071 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    lol bác sĩ sẻ khg bao giờ tới tai của nhcs đâu mà mơ mộng làm j, bác sĩ con **** zì, hằng lừa nhcs thoi.
  5. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin các bác.Các bác để cho mợ ấy sống đi.Mợ ấy cái gì cũng gọị là biết rồi.Đôi khi tính toán quá mất hay.
    Cứ để mợ ấy sống và trả giá thì mới biết cái hay, cái dở của cuộc sống.Mợ ấy biết làm thì biết chịu.Chỉ mong mợ không sướng quá khi thoả mãn và không suy sụp khi mọi chuyện không như ý.Chưa gì đã xét đoán 1 người là không tốt.
    Mợ đã có quyết định của mợ rồi.Chiến thôi làm sao fải ngợi.
    PS: Mợ nên tôn trọng những lời tư vấn của mọi người trên này.Thái độ " tao biết rồi " ," chúng mày chả hiểu gì về tao cả " là không nên.Còn nhiều thứ mợ phải học lắm.Chúc vui !!!
    Được pro_t sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 25/03/2009
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn thử chủ động nói muốn gặp anh ta xem thế nào, khó diễn đạt thế nhỉ.đại loại là còn 1 năm nữa đúng ko? vậy thì hiện tại mới chỉ rung rinh , chưa xác định được gì , vậy nói anh ý sắp xếp thời gian về thăm bạn 1 chuyến , lúc đó đi chơi nói chuyện thật rồi xác định tiếp , chứ h chưa gặp nhau , mọi thứ cứ mơ hồ sao ý , bạn vẫn quen bạn ở ngoài , anh ý cũng thế, thế thì chả có gì là lâu dài cả bạn a.bạn cũng 27t rồi , đã qua rồi cái thời cô bé ngồi bên cửa sổ , hãy cân nhắc thật kỹ, chớ để sâu sắc quá mà cân nhắc thì mệt lém .
    Ps : quảng cáo chút , nếu thành đôi với anh này , sau này nhớ sử dụng dịch vụ cưới bên tớ nhá .
  7. nhcs

    nhcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm đi vắng nên không vào trả lời các bác được.
    Em vốn là dân kỹ thuật, không giỏi ăn nói, và tính cách lại khá ương bướng, thích tranh luận, vì vậy mà có thể cách em nói không làm vừa lòng các bác. Sẽ rút kinh nghiệm. Em ko có ý coi thường ý kiến của ai hết, cũng ko có ý kiểu như : ?otao biết hết rồi?... nếu thế thì em vào đây nhờ tư vấn làm gì? Chính vì tôn trọng các bác ấy nên em reply lại để phân tích thêm thôi.
    Hmm, dù sao cũng cảm ơn các bác đã tư vấn, em sẽ cân nhắc chuyện này có nên hay không. Tạm thời vẫn nói chuyện như bạn bè bình thường.
    Vậy đã nhỉ.
  8. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi chỉ xin nói một điều là,qua mạng internet chính bản thân em đã tán được vài em,nhưng chủ yếu là do các em ý bấn quá,thiếu tình cảm quá,còn face-face thì chả bao giờ có thể có cái gì xa hơn ngoài sự tò mò cả.
    khuyên chị nên tìm mối quan hệ khác đầu năm sau xúc tiến cưới thôi,chứ bác sĩ tây tàu gì đó với lại mạng nó ảo lắm.mất thời gian,mất tuổi trẻ,mất các mối quan hệ khác,mất hy vọng nữa,mất nhiều thứ để đổi lại một cảm xúc rung rung nho nhỏ mơ hồ và một hình ảnh tự mình huyễn hoặc,chẳng đến đâu.vậy là không lời nhé.

Chia sẻ trang này