1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn dùm em khả năng tạch của ca này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ducnang, 04/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cái ava ăn mày như kia thì đời còn khổ dài[:D]
  2. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tạch hay k tuỳ thuộc gái kia như thế nào. Nếu gái già dặn hiểu chuyện rồi thì khả năng ông tạch rất lớn. Các gái khôn ngoan già dặn cực kì ghét zai gia trưởng. Ông chưa là gì của người ta đã thể hiện rõ mồn một sự gia trưởng, thích áp đặt như thế kìa. Ca này cứu được hay k là tuỳ tính cách của gái nhà ông. Gái nó đã khôn và quyết rồi thì ông k còn cơ hội để gỡ lại đâu
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    ^:)^ Chú mày cư xử chị nói thật là y hệt như một mụ đàn bà.

    Chỉ có đàn bà mới đi đoán già đoán non xem bạn trai/chồng minh đang làm gì sau lưng mình, bóng gió này nọ. Còn đàn ông thì cho dù cảm thấy bất an mà không có căn cứ gì thì cũng không để lồ lộ ra cho gái thấy thế kia. Yếu quá cho nên gái nó thấy không hứng thú là phải.
  4. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Gái nó chán chú ngay hôm sau là vì nó cảm thấy đã "điều khiển " dc chú . Cứ hễ gà nào dễ bị điều khiển thì gái sẽ rất mau chán . Gái nó thích một thằng luôn tạo sự bất ngờ , vui vẻ , tức là 3D : đek đỡ đc , dek lường trước được .

    Sai lầm của chú là ko bik kềm chế cảm xúc . Chú là cái gì của gái mà dỗi với hờn ? Ngay lúc biết nó gạt chú , ok có quyền giận, còn cái lúc đang chat tự nhiên cái nổi cáu

    Cách phản ứng khi bị gái lừa :

    - "ô hay ,cá tháng tư là quốc tế nói dối chứ ko phải quốc tế ăn hành đâu em ạ" ( nói giọng nghiêm túc , pha tí bực bội cũng ko sao )

    Gái : hix em xin lỗi

    -" nhưng mà trùng hợp thế dek nào anh lại gặp lại con bạn cũ đang mua đồ , thế là giờ kéo nhau đi ăn mừng đây , thôi em học vui vẻ nhá ." cúp máy ==> câu gỡ gạc là đây , cho gái thấy em dek đi thì anh đi với con khác , trong khi a đi chơi vui vẻ thì em phải ngồi học 1 cách chán ngắt

    Lúc về kệ mẹ gái , chờ đến khi nó rủ ta đi chơi để đền thì mới nói chuyện lại , ko thì thôi , nghỉ .

    Trở lại ca của chú : chờ đôi ba ngày nữa thì nhắn tin vu vơ kiểu :" bữa a đang có chuyện buồn nên lỡ lời , xl em nhớ , em đang làm gì đấy"

    Gái :" em đang học bài / ngủ / xem tivi ."

    Zai : ùk em học bài / ngủ / xem tivi tiếp đi nhé , anh có việc bận tí
    .Xong. Lặng . Chờ xem thái độ của gái thế nào mà quyết định cách cư xử cho đúng .

    Tỏ tình , cung phụng , quá sẵn sàng , ko biết kềm chế cảm xúc ==> riêng chú phải nhớ kỹ ko để vi phạm những điều trên


    Good luck
  5. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    sao em ko đọc đc bài của anh @namtuocbongdem vậy nhỉ .. [:D]

    haizz .... tình hình là 2 hôm nay gái invi .. nên cả 2 cũng ko nc j ...

    bt trước kia thì ngày nào cáo cũng onl vài lần ... hix
  6. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Tạch chắc rồi bạn ạ , kiếm phương án 2 đi nha :D .
  7. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    unbelievable ;))
  8. ntuanhungls

    ntuanhungls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    bác giống em trước đây, giờ đi làm rồi, e nghĩ mọi chuyện nó khác.
    chưa tạch được đâu chỉ là tình cảm dừng ở đấy, không tiến thêm được,
    1. bằng mọi giá không được hành động theo tình cảm, mà theo lí trí giống như cách bác ứng xử với mấy em thích bác mà bác không thích ấy. nhưng vẫn phải lịch sự.
    2. gái nó thích những thằng hơn nó và làm nó nể cho nên việc quan trọng là phải hoàn thiện bản thân mình, chứ không phải chỉ ngồi suy nghĩ gái thế này thế kia, lúc đó gái sẽ nhìn mình với con mắt khác.
    chúc bác sớm thành công nhé!!!
  9. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hoàn thiện bản thân thì không một sớm một chiều (cái này chú đừng vì gái mà làm hãy làm vì mình) mà gái có thì, ngừng lâu quá là nó báo thiệp hồng, chú cái bang lại mất phong bì như chơi.
    Ngẫm từ bản thân anh thì ca nào đặt gái ngoài quỹ đạo của mình hoặc cho gái làm diễn viên phụ thì mình đánh nhanh thắng nhanh, ko nhọc sức.

    Trường hợp chú:
    Dễ hiểu nhất chú cứ lấy hình ảnh 1 thằng cắn bộ hành là chính của VN ấy, cả nó và nhân dân có chung 1 hướng (giải quyết thủ tục giấy tờ__tìm hiểu chim chọt hoặc cho chú đưa ra 1 việc gì đó cho cả 2) nó là phụ, là thằng giúp việc ( tương đương chú vác cưa đi tán), gái nó là chủ. Bề ngoài là thế nhưng khi hành xử nó lại coi nhân dân như rác rưởi, luôn luôn phục vụ nhưng nguyên tắc đứng đái lắm, và luôn luôn có buổi làm việc lần 2, 3 (đi cafe, chơi bời thì hôm nay vì cái này cái kia nhưng mai chỉ vỉ thích thì uống). Cho tiền nó thì nó đưa nhân dân lên mây, ko đưa thì hành chán nó còn móc cả họ nhân dân chửi bới ngu dốt nhưng vẫn lịch sự, trịnh thượng (tương đương gái nhiệt tình thì chú khen, ẻo lả, cụt cỡn thì chửi vỡ cái mặt thớt nó ra_khen chê kết hợp). Đừng đặt nặng nhẹ gì, hãy cứ khát khao hãy cứ khù khờ.

    Hãy lao động cật lực còn thành quả hãy gửi nơi đứng tối cao.
  10. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    vâng .. cảm ơn các bác đã tư vấn .. em sẽ có lối đi riêng của chính mình

    em vẫn đang tích cực rèn luyện nâng cao giá trị bản thân mình mỗi ngày .. vì gia đình và những người thân thôi .. nhất quyết ko phải vì gái hay vì 1 ai cả ...

    còn về chuyện gái thì em cũng ko xoắn xiếc j cả .. vì cuộc sống độc thân hàng ngày của em vốn cũng đã rất thú vị và vui vẻ rồi ... 2 ngày nay ko liên lạc với gái ... thấy như mình thiếu 1 người bạn gái để nói chuyện thôi chứ chả có xoắn j hết [:D]

    em tính đợi 3 ngày rồi nt cho gái sau ... dù j thì đây cũng là 1 mối quan hệ mới .. ko nên để nó chết nhanh như vại dc :D

Chia sẻ trang này