các bác tư vấn dùm em với e rất thích hoc Mỹ thuật ,ma gia đình ko cho học đến bây giờ e đã đi làm và kiếm được 1 khoản để ôn thi Mỹ Thuật em muốn hỏi là ôn trong vòng 4 tháng thì có thi được ko?em cũng biết là thời gian như vậy là ngắn,nên em cũng chỉ thi mấy trường bán công hoạc là dân lập thôi các bác tư vấn dùm em,có nên theo đuổi ko?em chỉ sợ ko học được Mỹ thuật ,rồi cả môn học bậy giờ e đang học cũng bị ảnh hưởng luôn , cuối cùng xôi hỏng,bỏng không thôi thank các bác trước
không phải ai cũng có điều kiện để học và được gia đình ủng hộ như nhiều bạn,mình không biết bạn thế nào,nhưng mình còn nhiều việc phải lo và dùng đến tiền,mình kô thể uống nước lã để theo đuổi mơ ước vì vậy mình mong ai muốn khuyên thật lòng thì mình xin cảm ơn
spam! Đề nghị các bạn lưu ý, không post bài quảng cáo (quá lộ liễu ) trong blog Mỹ Thuật. Được Meodaugau sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 07/02/2007
tội nghiệp! topic này để lâu vậy mà không ai trả lời cho em nó an lòng... vậy thì moonle này xin mở vài lời: này bạn trẻ ơi! bạn đang học cái gì vậy? bạn thử nghĩ lại, 1 nghề vẫn chưa ăn ai thì ta làm ngay cho 2 nghề. đó cũng là cái hay cho sự xếp đặt của cha mẹ bạn... cố gắng học hành cho xong. được cái điểm tốt trong văn bằng, đó cũng là một nghệ thuật đó bạn trẻ ạ! một khi đã xong, đâu đấy đàng hoàng, bạn sẽ có nhiều thời giờ hơn và chăm chú hơn cho những dự định mới...hoặc cái nghành mỹ thuật mà bạn thích thú có thể trở thành hobby cũng được cơ mà! chúc bạn trẻ vui vẻ và tiếp tục học hành cho có kết quả tốt. tương lai còn dài, đời cũng còn dài . Được moonle70 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 07/02/2007
cám ơn bạn nhiều mình cũng phải nghĩ lại việc này mới được .mình nghĩ mình sẽ ko đi thi nữa,nhưng vẫn đi học mỹ thuật để bổ sung thêm cho ngành mình đang học cũng được hiện tại mình đang học đồ họa,cũng liên wan đến hội hoạ đấy chứ hi.........hi..... nhân tiện cho mình hỏi luôn, học mỹ thuật để bổ sung cho đồ hoạ thì nên đi sâu vào học phần nào nhỉ em ko rành về cái này lắm ,nên câu hỏi hơi ngớ ngẩn 1 chút,mong các bạn chỉ dùm
Nói chung là vô cùng lắm , nếu không học qua căn bản mỹ thuật thì đòi hỏi bạn phải có thiên bẩm tốt , tích luỹ thông tin tốt và sang lọc thông tin tốt kèm theo khả năng suy luận và phát triển vấn đề cũng phải tốt , nhưng quan trọng hơn cả là khả năng phản ứng nhanh( tôi gọi nó là tư duy 10 " ). ...Từ đó chúng ta suy ra rằng không nhất thiết phải học hành trường lớp mới có thể làm được đồ hoạ nếu như đáp ứng được những yếu tố trên , vấn đề này thì thậm chí ngay cả những sinh viên được đào tạo cơ bản , trường lớp cũng chưa chắc đã thực hiện được ... Tình trạng đồ hoạ Việt nam hiện nay thực ra theo thiển ý của tôi thì đa phần là chỉ trông nó đèm đẹp thôi , tôi xin dùng từ " giá như " ... Giá như khả năng nhìn hình thể được kết hợp với ý tưởng sáng tạo thì ... Và rằng giá như dân chí của đại đa số người Việt nam thật là cao hơn nữa ( khoản này thì thực sự pó tay roài)thì...Nói tóm lại nghề của chúng ta là nhồi sọ dân đen "không ăn tao bắt chúng mày ăn" , ăn riết thì thành nghiện không có sẽ thèm...tất nhiên...tất nhiên chúng ta sẽ phải chịu hy sinh về mình nếu chấp nhận làm cách mạng . ( Nhưng điều tôi nói có thể sai bét , nhưng đấy là quan điểm của tôi , tôi sai tôi chấp nhận , không thèm dùng từ chúng tôi như văn phong thường thấy ) ( Hãy bỏ hết tất cả từ chúng tôi , đã đến lúc mỗi cá thể cần phải nói lên chính kiến dù là sai lầm còn hơn sai mà kéo theo người khác sai cùng cho có đồng bọn )