1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn em cách đối fó với....ông chủ nhà nhà ox với T.T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trunghq, 16/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    gớm, bác khổ nhỉ
  2. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Không cần quan tâm, bịt tai lại !
    Sếp tớ dạy thế !
    Vì chỗ tớ đi làm có 1 bác mẹ vợ Sếp quản lí mấy vấn đề linh tinh, hay để ý và nói linh tinh về phòng tớ làm việc cho nên Sếp đã bảo chả cần quan tâm làm gì,đi đến đi về chào hỏi, hỏi thăm đầy đủ là xong. !
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Vía em chả nặng j đâu, các bác ném đá nặng rứa, em đi chợ ngta tòan nhờ mở hàng ý chứ lị T.T. Nhà chủ nhà chả đối tượng nào để chấm ox em đâu, con gái đâu tầm...40 sụi, cháu mới chưa đến 10 tuổi T.T. Em cũng muốn ox chuyển quách cho rồi, nhưng mà chỗ này tiện gần trg, nhà cửa ngon, với cả h chuyển thì fải fịa ra lí do j để nói với pama ở nhà T.T. Em thì vẫn coi như điếc ko nghe j nhưng mà nhịn lắm cũng ức chế, mà lại còn dọa là ko cho đến j j nữa, cú ơi là cú. Em ko ở với ng jà bao h nên ko biết làm thế nào cho yên ổn nên mới fải hỏi các bác ạ
  4. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Là con gái thì em nên ý tứ , tinh tế trong nhưng ch nhỏ nhỏ thì người già rất quý ...
    Uhm thì xe dưng ngoài cửa , đi nhẹ , nói khẽ cười duyên , chào hỏi đoàng hoàng ...
    Nhưng e nên để ý ví dụ e đến thấy ông bà ý đang nhặt rau cỏ nấu nướng gì thì để ý fụ giúp một cách thoải mái tự nhiên , thấy ng ta đang quét quáy cái sân , cái vườn thì đến giành lấy cái chổi để cháu quét cho , năng tay hay làm ... người già ng ta quý ...
    Về khoản mồm miệng thì đừng co chào hỏi suông rồi đi luôn , thi thoảng hỏi han ông bà co mấy con mấy cháu các con các cháu sống thế nào , cụ ông thì ông ơi cháu đấm lưng cho ông nhé , cụ bà thì bà ơi con nhổ tóc sâu cho bà nhé ...
    vân vân và vân vân ...
    Những cái việc rất nhỏ nhưng hiệu quả rất to ... nếu em làm đc ... em co tin là lâu em ko đến chơi ông bà còn nhắc ox em sao lâu quá bạn gái mày ko ghé chơi hả con ???

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 17/12/2008
  5. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đến chào hỏi , xong hỏi thăm nữa đừng coi người ta chỉ là những người cho thuê trọ , nếu thực sự cần đóng cửa tâm sự thì dàn cảnh cho ông bà ấy nhìn thấy thằng kia đóng cửa , ra vẻ cháu gái bị nó hãm hại , có j giải quyết với thằng đó 2 bác ạ , thế chứ đến chào hỏi rồi đóng cửa bên trong ầm ầm ai mà quý chớ được chứ
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Không phải chào hỏi nịnh bợ nhiều, nhổ cỏ nhặt rau cho MỆT. Người già mà đã ghét là ra GHÉT đấy. Có thể bạn vô tình nói hay hành động gì khiến các cụ mất cảm tình. GIÀ chỉ hơn TRẺ con ở chỗ TỈ MỈ, XÉT NÉT còn lại càng GIÀ càng TRẺ CON.
    Trị bệnh này KHÓ nhưng mà DỄ, PHỨC TẠP nhưng GIẢN ĐƠN.
    Thi thoảng đến biếu cụ QUÀ, nho nhỏ thôi ko cần giá trị là thay đổi ngay. Khoai ngứa ăn lúc đầu còn ngứa ăn mãi lại thấy ngon, rau dấp cá lúc đầu ăn thấy tanh quen rồi ăn thất BÙI và NGỌT..hiểu ý chứ ạ.
    Còn chuyện ông bà ý có ý định CHẤM MÚT trai nhà bạn cho con cháu mình thì ghét mãi cũng có ngày MÚT tay không thôi.
    Vì vậy bạn cứ thật vui vẻ, hoà nhã, cư xử đúng mực, đừng có trêu tức mấy cụ bắt trước anh chị hàng xóm là đổ MÁU vào nồi TIẾT đấy.
    Chúc may mắn.
  7. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* luôn. Bạn gái này tinh tế và sâu sắc đấy!
    Chủ topic chắc mới 18 đôi mươi thôi. Nên chú ý những gợi ý của bạn gái trên.
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà chứ phải bố mẹ chồng tương lai đâu mà phải nịnh bợ lấy lòng thế. Nhiễu! Việc mình mình làm.
    Phải tớ là tớ vênh mặt lên kệ xác họ rồi. Mà đến nhà bạn trai là tớ phải đóng cửa cơ
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhà chuyên cho thuê, coi như tách biệt cả, chung nhau mỗi cái cầu thang, fòng khách + cái sân thượng( em chưa bén mảng đến đấy bao h). Em chả bít bếp đâu sân đâu mon men thế nào đc, bác cứ xui dại, lon ton vào ông bà lại gán cho tội dòm ngó j thì tiu T.T. Em cũng chưa đc lớn lắm, cơ mà hơn đc 18 đôi mươi rồi ạ, cái này ko quan trọng lắm. Bà fòng đối diện gọi là chị cho nó ngoan thôi chứ hơn em có 2-3 tháng j đấy. Hic ông bà có cháu gái = tuổi, cùng trg bọn em thật, vừa mới bít, nhưng chắc cũng ko fải dấm ox nhà em mà thế đâu ạ. Haizzz
    Được trunghq sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 17/12/2008
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi hỏi 1 câu: Việc 2 bác kia không ưa bạn thì hậu quả bạn trai bạn phải chịu là gì?
    Chứ còn đời này 6 tỷ ng, đâu phải ông đạp xích lô, bà bán thuốc lá nào có mặt trên đường bạn đi học, đi làm, đi shopping là bạn cũng phải làm họ vừa lòng đâu. Đến con chó có người nó sủa, có người nó không, miễn bạn trai bạn quý bạn + 2 ng không làm phiền mấy ng ở cùng nhà, chứ sức đâu mà làm 6 tỷ ng quý mình?

Chia sẻ trang này